21 Tháng 8, 2025
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻo người ngoài sẽ được no nê tài sản của con, và công lao con sẽ vào nhà kẻ xa lạ” (Châm ngôn 5:10)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:10, “Kẻo NGƯỜI NGOÀI sẽ được no nê tài sản của con, và CÔNG LAO con sẽ vào nhà kẻ xa lạ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn nói với con trai của mình rằng, việc RƠI VÀO cám dỗ tình dục có HẬU QUẢ là đặt mạng sống, tài sản và danh tiếng mình vào tay người khác. Sự giàu có trong bối cảnh này, KHÔNG CHỈ đề cập đến tiền bạc MÀ CÒN là những kho báu như tình yêu, sự tin tưởng và sự bình an trong tâm hồn. Khi chúng con có những LỰA CHỌN SAI LẦM trong các mối quan hệ, chúng con có nguy cơ bị MẤT ĐI những gì chúng con đã làm việc chăm chỉ, và công lao chúng con sẽ VÀO NHÀ kẻ xa lạ. Khi chúng con cam kết với Chúa, Ngài ban phước cho những nỗ lực của chúng con. Nhưng khi chúng con ĐI LẠC khỏi Chúa, các phước lành của chúng con có thể TIÊU TAN.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “GÁI ĐIẾM rất đắt tiền. Nếu người đàn ông dại dột đến thăm một gái mại dâm, thì phải TRẢ TIỀN rất nhiều cho những giây phút vui vẻ ngắn ngủi. Cô ấy KHÔNG GIẢM GIÁ cho cảm giác tội lỗi của bạn. Cố ấy cũng KHÔNG GIẢM GIÁ cho lương tâm đau buồn của bạn. Hoặc nếu một người đàn ông dại dột đến thăm một người PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH, anh ta phải tặng quà và trả nhiều chi phí khác cho cô ấy, hoặc anh ta phải vượt qua chồng cô ấy. Bị mắc kẹt trong CÁI BẪY lừa dối của tình yêu giả vờ, chàng trai trẻ dại dột sẽ làm tất cả những gì có thể, để CHU CẤP và nuông chiều người phụ nữ ngoại tình này, QUÊN RẰNG cô ấy đang kiếm sống mà KHÔNG có cam kết, trong khi vẫn kết hôn với một người đàn ông khác.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự KHÔN NGOAN của Chúa! Nếu chúng con đã SA NGÃ trước một Đa-li-la thời nay, thì chúng con phải KHÔN NGOAN chạy xa cô ấy và ăn năn (Thi 32:5). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết BẢO VỆ ân huệ mà Chúa đã ban. Xin sự KHÔN NGOAN của Chúa hướng dẫn chúng con, biết đầu tư vào những gì mang lại vinh quang cho Chúa và lợi ích cho gia đình chúng con. Vì, Chúa ôi, “trong tay NGƯỜI KHÔN tài sản còn lại, KẺ DẠI hễ có là xài hết ngay” (Châm 21:20). Amen.