BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải-huyền 2:4).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh Ê-phê-sô và NÓI với chúng con: “… Đây là thông điệp của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi lại giữa bảy giá đèn bằng vàng. Ta biết công việc con, nỗi lao khổ và lòng nhẫn nại của con. Ta biết con không thể dung thứ kẻ ác; con đã thử nghiệm những người mạo xưng là sứ đồ và lột mặt nạ của họ. Con đã nhẫn nại chịu khổ vì danh Ta, không biết mỏi mệt. Nhưng Ta khiển trách con vì con đã ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU, khi con mới theo Ta. Hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu, phải ăn năn và làm những việc con đã làm ban đầu. Nếu không, Ta sẽ sớm đến, cất bỏ giá đèn con khỏi chỗ nó. Tuy nhiên con còn một ưu điểm: con ghét công việc của phái Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây hằng sống trong Vườn của Thượng Đế” (Khải 2:1-7).
Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng: Chúa trở lại thế gian là điều chắc chắn. Trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, Ngài muốn chúng con giữ mình thánh sạch khỏi mọi ô uế của thế gian, trung tín giữ vững lòng tin, bền lòng theo Chúa, trông chờ Ngài luôn. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, hội thánh Ê-phê-sô gần như trọn vẹn trước mặt Chúa. Hội thánh đã thể hiện các đức tính cao đẹp như: nhịn nhục, kiên nhẫn phục vụ Chúa, thuần khiết, trung tín bền giữ đạo Chúa, không theo đạo giả dối như đạo của đảng Ni-cô-la. Tuy nhiên, hội thánh Ê-phê-sô cũng có điểm thiếu sót là ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU. Các tín hữu không còn sốt sắng CẦU NGUYỆN với Chúa, và không còn yêu thương giúp đỡ người khác. Lý do là vì họ ĐẶT CÔNG VIỆC Chúa, lên TRÊN Chúa. Họ chú trọng đến CÔNG VIỆC CHÚA, hơn là MỐI QUAN HỆ với Chúa. Sự ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU là điều rất nguy hiểm cho tôi con Chúa xưa nay. Bởi vì, nếu THIẾU lòng yêu mến Chúa, thì chúng con cũng sẽ BỎ MẤT các đức tính cao đẹp hiện có. Nếu chúng con ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU, thì kiên nhẫn sẽ trở thành nóng nảy, thuần khiết sẽ trở thành bất khiết, trung tín sẽ trở thành bất trung, hy sinh sẽ trở thành ích kỷ.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết LẮNG NGHE, lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh. Xin giúp chúng con NHỚ LẠI đã vấp ngã từ đâu, để chúng con ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Xin giúp chúng con NHẬN RA nguyên nhân, đã đánh mất tình yêu Chúa và yêu người. Xin giúp chúng con ĂN NĂN, để xây khỏi tình trạng sa sút, và sửa sai khuyết điểm của mình. Xin Cha giúp chúng con LÀM LẠI những công việc ban đầu, nghĩa là làm lại MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa, và YÊU MẾN anh chị em mình như từ lúc mới tin Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng, và được ĂN TRÁI của CÂY SỰ SỐNG, cho đến khi gặp mặt Chúa ở Thiên đàng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống.” (Khải-huyền 2:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh SI-MIỆC-NƠ và NÓI với chúng con: “… Ta biết nỗi gian khổ, sự nghèo thiếu của con -- nhưng thật ra con giàu có. Ta cũng nghe lời vu cáo của những kẻ mạo danh con cái Thượng Đế mà thật ra là hội viên của Sa-tan. Đừng sợ những nỗi gian khổ sắp đến. Này, Quỷ vương sẽ thử thách con, tống giam một vài người vào ngục tối; và con sẽ bị khủng bố trong mười ngày. Hãy trung thành với Ta dù phải chết; Ta sẽ cho con mũ miện của sự sống vĩnh viễn…” (Khải 2:8-11). Thưa Cha, chúng con nhận ra hội thánh Si-miệc-nơ gồm có những người nghèo khổ. Hội thánh mặc dù nghèo khổ về vật chất, nhưng họ được giàu có về tâm linh, nhất là lòng trung thành với Chúa trước những cơn bắt bớ của chính quyền La-mã. Thưa Cha, ngày nay ma quỷ cũng luôn tìm cách bắt bớ và phá hại chúng con. “Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đều sẽ bị bắt bớ” (II Ti 3:12).
Thưa Cha, sáng nay chúng con nghe Chúa NÓI rằng: (1) ĐỪNG SỢ: Chúa bảo ĐỪNG SỢ, vì Ngài luôn ở cùng để ban cho chúng con sự đắc thắng. Chúa HỨA: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Chúng con nghe ông Phao-lô kể chuyện: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). (2) HÃY TRUNG TÍN: Chúa NÓI với chúng con, hãy trở thành những người TRUNG TÍN, bền giữ đức tin mình nơi Chúa, cho đến cuối cùng của cuộc đời. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Vào năm 156, giám mục Polycarpe tại Si-miệc-nơ, bị nhà cầm quyền La-mã buộc phải nhân danh hoàng đế phỉ báng Chúa Giê-xu, thì sẽ được khỏi chết. Ông đáp: “Đã 86 năm qua, tôi phục vụ Chúa, Ngài chẳng hề làm hại tôi, làm sao tôi có thể phỉ báng Vua Cao Cả, Đấng đã cứu tôi?” Cuối cùng, ông bị thiêu sống. (3) LỜI HỨA BAN THƯỞNG: Chúa PHÁN với hội thánh Si-miệc-nơ và với chúng con: “Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (2:10).
Thưa Cha, chúng con được an ủi nhiều lắm, khi nghe Chúa NÓI: “Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con” (2:9). Chúng con được khích lệ nhiều lắm, khi nghe Chúa NÓI “Ta biết…,” với đôi mắt thông cảm nỗi gian khổ và sự nghèo thiếu của chúng con. Thưa Cha, chúng con quyết CHIẾN ĐẤU anh dũng, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Chúng con quyết CHẠY CHO XONG cuộc đua, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Chúng con quyết GIỮ VỮNG niềm tin, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Thưa Cha, chúng con quyết giữ TRUNG TÍN cho đến chết, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống” (2: 10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm.” (II Cô-rinh-tô 11:14-15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh BẸT-GĂM và NÓI với chúng con: “Ta biết thành phố con là ngai của Sa-tan. Tuy nhiên, con đã giữ vững đức tin, không chối bỏ danh Ta, ngay cả lúc An-ti-ba nhân chứng trung thành của Ta bị giết tại BẸT-GĂM... Nhưng Ta phải khiển trách con vài điều: con có những người theo đường lối của Ba-la-am, người đã dạy Ba-lác cách quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Con cũng có những kẻ theo phái Ni-cô-la. Vậy, hãy ăn năn, nếu không Ta sẽ sớm đến, dùng thanh gươm ở miệng ta đánh dẹp bọn đó. Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn ma-na giữ kín. Ta sẽ cho mỗi người một viên đá trắng ghi tên mới Ta đặt cho, ngoài người nhận không ai biết được” (Khải 2: 12-17). Thưa Cha, cho dù Chúa khen hội thánh BẸT-GĂM đã vững lòng tôn Danh Ngài như An-ti-ba, nhưng Ngài cũng trách là trong họ còn có người theo giáo lý Ba-la-am và Ni-cô-la. Giáo lý này dạy rằng, họ được tự do, phóng túng trong tư dục của xác thịt. Họ có thể bán rẻ thiên chức và lương tâm, để được danh, lợi, quyền.
Thưa Cha, những điều hội thánh BẸT-GĂM đã gặp ngày xưa, thì chúng con cũng đang trải qua ngày nay. Chúa Giê-xu đã nhiều lần cảnh báo chúng con hãy coi chừng các giáo sư giả, nghĩa là những nhà lãnh đạo lừa dối. Chúa NÓI rằng, không phải hễ ai rao giảng về Chúa Cứu Thế, thì đều là những nhà lãnh đạo chân thật. Thưa Cha, chúng con có thể dùng nhiều cách để nhận biết các giáo sư và tiên tri giả. Đồng thời, chúng con cũng phải thận trọng xét mình, để xem chúng con có đang ở trong hàng ngũ của họ hay không. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Một số người đã khởi đầu chức vụ của mình trong sự chân thành, thanh sạch và đức tin chân chính nơi Chúa Cứu Thế. Sau đó, vì lòng kiêu ngạo và các dục vọng bất chính, chúng con đã đánh mất sự cam kết và lòng yêu mến Chúa. Chúng con bán rẻ chức vụ và lương tâm, để được danh, lợi, quyền. Cuối cùng, chúng con bị cắt đứt khỏi VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (I Cô 6: 9-10). Kế sau, chúng con trở thành công cụ của Sa-tan, trong khi vẫn nguỵ tạo về mình, như là người hầu việc Chúa chân chính (II Cô 11:15).
Thưa Cha, Chúa đang kêu gọi chúng con ăn năn để trở thành người chiến thắng. Người chiến thắng là người đã được tái sinh và mãi luôn đắc thắng tội lỗi, thế gian và Sa-tan. Người đắc thắng là người được hưởng VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI và không bị tổn hại trong lần chết thứ hai. Người đắc thắng là người được ban cho ma-na đang giấu kín (trái của cây sự sống), và tên mới (tên riêng của người chiến thắng). Người đắc thắng là người được đồng ngồi với Chúa trên ngai Ngài và được ban quyền cai trị các nước (2: 17, 26; 3:21). Thưa Cha, chúng con thành thật ăn năn, để được trở thành người chiến thắng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh THI-A-TI-RƠ và NÓI với chúng con: “Ta biết những việc con làm với tình yêu thương, đức tin, tinh thần phục vụ và lòng nhẫn nại... Nhưng đây là điều Ta khiển trách: con dung túng cho Giê-sa-bên, kẻ tự xưng là nữ tiên tri, nhưng dạy dỗ và quyến rũ các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng… Riêng những người tại THI-A-TI-RƠ không chịu theo tà thuyết này… Ta sẽ không để các con mang gánh nặng gì khác, miễn là các con giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến. Những người nào chiến thắng và tiếp tục làm công việc Ta đến cuối cùng, Ta sẽ cho quyền thống trị các nước…” (Khải 2:18-29). Thưa Cha, chúng con nhận ra hội thánh THI-A-TI-RƠ có tình yêu thương. Họ cũng có đức tin, sự phục vụ, và lòng nhẫn nại. Họ trung tín hầu việc Chúa, đặc biệt là các công việc sau nầy của họ nhiều hơn những công việc ban đầu. Tuy nhiên, hội thánh này lại chấp nhận đảng Giê-sa-bên. Hội thánh đã dung túng một người đàn bà xưng mình là tiên tri, có hành động như Giê-sa-bên là cám dỗ nhiều người phạm tội dâm loạn và ăn của cúng thần tượng.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy hội thánh này dung túng điều bất khiết và những sự dạy dỗ trái với Kinh Thánh (2:14, 20). Hội thánh đã chấp nhận giáo sư giả vì các giáo sư này tuyên bố, mình là người của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng nhìn thấy những giáo sư này trong hội thánh. Họ chưa bao giờ là một tín đồ thật. Sa-tan đã đặt họ vào trong hội thánh ngay từ khi họ khởi đầu chức vụ với những khả năng, ân tứ của họ và giúp họ thành công (Mat 13:24-28, 36-43). Chiến lược của Sa-tan là đưa họ vào những vị trí có uy thế, để họ có thể phá hoại công việc chân thật của Chúa Cứu Thế. Cho đến khi họ bị phát hiện hoặc bị vạch mặt, thì Tin lành đã bị tổn hại và Danh Chúa đã bị sĩ nhục nhiều lắm.
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Hội thánh Ê-phê-sô thiếu tình thương, còn hội thánh THI-A-TI-RƠ thiếu SỰ THÁNH KHIẾT. Đó là một sự thiếu thốn quan trọng. “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được THÁNH HOÁ, tức là phải lánh xa sự gian dâm…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7). Tuy nhiên, không phải hết thảy con dân Chúa trong hội thánh, đều bị Sa-tan đầu độc qua giáo lý của các tiên tri giả. Trái lại, một số đã đứng vững mà từ khước mọi cám dỗ. Thưa Cha, xin giúp chúng con ngày nay, cũng không buông thả theo nhục dục như nhiều người khác. Xin giúp chúng con, biết trung thành với Thượng Đế. Xin Cha giúp chúng con yêu Đức Chúa Trời và ghét thế gian. Xin giúp chúng con không ham mến những thú vui tội lỗi, để không tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn sống cuộc đời được Chúa THÁNH HOÁ. Xin giúp chúng con bền giữ mọi điều mình có, cho đến khi Chúa đến. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 31/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào; hãy giữ lấy và ăn năn đi.” (Khải huyền 3:1, 3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh SẠT-ĐE: “Ta biết… CON NỔI TIẾNG LÀ SỐNG NHƯNG ĐÃ CHẾT! Hãy tỉnh dậy, củng cố những gì còn lại và sắp chết; vì Ta thấy công việc con thật bất toàn dưới mắt Thượng Đế. Vậy, hãy nhớ những điều con đã nghe và tin nhận; hãy vâng phục và ăn năn. Nếu con không thức tỉnh, Ta sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm, con chẳng biết giờ khắc nào. Nhưng tại Sạt-đe có mấy người không làm ô uế áo xống mình. Họ sẽ mặc áo trắng đi với Ta, vì họ thật xứng đáng… Ta sẽ không xóa tên họ khỏi Sách sự sống. Trước mặt Thượng Đế và các thiên sứ, Ta sẽ công nhận họ…” (Khải-huyền 3:1-6). Thưa Cha, sáng nay chúng con CÙNG BUỒN với hội thánh SẠT-ĐE, vì những con dân Chúa tại đây NỔI TIẾNG LÀ SỐNG NHƯNG ĐÃ CHẾT! Chúa KHÔNG CÓ một lời nào khen hội thánh này. Thưa Cha, nghĩ đến hội thánh SẠT-ĐE, chúng con lại nhìn ra những dấu hiệu của hội thánh ĐANG CHẾT: (1) Nếu chúng con không giữ MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa hằng ngày, qua việc đọc Kinh Thánh, suy ngẫm, cầu nguyện lắng nghe tiếng Chúa, thì chúng con ĐANG CHẾT. (2) Nếu chúng con không có quyền năng để chữa bệnh, làm phép lạ, và khiến cho tà linh phải bỏ chạy, thì chúng con ĐANG CHẾT (Lu 11:20; Gal 3:5).
Thưa Cha, Chúa dạy chúng con HÃY TỈNH THỨC, tự xét lại bản thân để xem chúng con có đang có tiếng là SỐNG, nhưng thực sự đã CHẾT? Nếu chúng con cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đi thờ phượng Chúa bằng hình thức thay vì với cả lòng yêu mến Chúa, thì chúng con đang CHẾT. Nếu chúng con dâng hiến, thăm viếng, làm chứng, giúp đỡ người khác cách lấy lệ cho xong, thì chúng con đang CHẾT. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ngày nay, một số hội thánh muốn làm cho mình nổi tiếng là sống, nhưng kỳ thật đang CHẾT MÒN. Chúng con càng cố gắng bằng sức riêng, bằng sự sống của xác thịt, thì càng uể oải, chán chường, cuối cùng phải GỤC NGÃ nằm dài.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Vậy, hãy nhớ những điều con đã nghe và tin nhận; hãy vâng phục và ăn năn” (3: 3). Trong MÙA CHAY này, nếu chúng con vâng phục và ĂN NĂN, thì sẽ được vượt thắng tình trạng SỐNG mà như CHẾT. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì sẽ được mặc chiếc áo choàng trắng của chiến thắng, để đồng hành với Chúa. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì Chúa không xóa tên chúng con khỏi Sách sự sống. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì trước mặt Thượng Đế và các thiên sứ, Chúa sẽ công nhận chúng con. Thưa Cha, xin giúp chúng con tỉnh dậy để củng cố những gì còn lại, là sự hầu chết (3:2). Xin giúp chúng con nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ĂN NĂN (3:3). Xin Cha giúp chúng con ĂN NĂN ngay, không phải chờ đợi một ngày, một giờ nào khác. Xin cho chúng con biết gìn giữ áo xống mình được trắng (thánh khiết), để cùng đi với Chúa bất cứ lúc nào Ngài đến với chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con. Nầy, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta.” (Khải huyền 3: 8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI: “Ta biết công việc con. Dù năng lực kém cỏi, con đã vâng giữ lời Ta, không chối bỏ danh Ta. Ta đã mở rộng trước mặt con một cái cửa chẳng ai có quyền đóng lại. Một số hội viên của Sa-tan mạo nhận là con cái Thượng Đế sẽ rơi mặt nạ… Vì con vâng lệnh Ta chịu khổ nạn, nên Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người. Ta sẽ sớm đến! Hãy giữ vững điều con có để không ai cướp mất mũ miện của con. Những người chiến thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền thờ của Thượng Đế Ta, họ sẽ ở đó mãi mãi…” (Khải 3: 7-13). Thưa Cha, sáng nay chúng con CÙNG VUI với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI, vì hội thánh này TRUNG TÍN với Chúa. Ngài không có lời trách nào, cho PHI-LA-ĐEN-PHI. Hội thánh này dù có ít năng lực, nhưng muốn cứ TRUNG TÍN với Chúa. Họ đối với thế gian thì thật là yếu đuối, nhưng có một tiềm lực mạnh mẽ bên trong về đức tin, và lòng trung tín. Thưa Cha, tấm lòng trung thành của hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI đối với Chúa, được Ngài đáp ứng lại bằng tình yêu, và lời hứa sẽ giữ hội thánh khỏi giờ thử thách. Chúa NÓI: “Ta sẽ khiến họ (hội viên của Sa-tan mạo nhận là con cái Thượng Đế) đến quỳ dưới chân con và họ sẽ biết Ta yêu mến con. Vì con vâng lệnh Ta chịu khổ nạn, nên Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người” (3:9-10).
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, trong BẢY hội thánh, có NĂM bị quở trách, còn HAI thì không. HAI hội thánh không bị quở trách là SI-MIỆC-NƠ và PHI-LA-ĐEN-PHI. Chúa rất vui về hai hội thánh này. Điều đáng chú ý là những gì Chúa phán với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI, thì có phần nào giống như những gì Ngài đã phán với hội thánh Si-miệc-nơ. Vấn đề đối với Si-miệc-nơ là có kẻ giả hình trong hội thánh; trong khi với PHI-LA-ĐEN-PHI cũng là kẻ giả hình trong hội thánh. Với hội thánh Si-miệc-nơ, Chúa phán: “con sẽ bị khủng bố” (Khải 2:10); trong khi với Phi-la-đen-phi, Ngài nói: “Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người” (3:10). Chúa cũng nói với hai hội thánh này về mão miện. Với Si-miệc-nơ, Ngài phán: “Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (2:10); trong khi với PHI-LA-ĐEN-PHI, thì: “hãy giữ vững điều con có, để không ai cướp mất mũ miện của con” (3:11).
Thưa Cha, lời hứa cho những kẻ đắc thắng, là được làm cột trụ trong đền thờ của Chúa, nghĩa là được ở trong nhà Chúa mãi mãi lâu bền, để chiêm ngưỡng vinh quang muôn đời của Ngài. Thưa Cha, dù chúng con ít năng lực, xin giúp chúng con trung tín, bền giữ đạo Chúa cho đến cuối cùng. Xin Cha thêm lòng yêu mến Chúa, và giúp đức tin chúng con lớn mạnh như hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI. Thưa Cha, chúng con ước mong có đời sống được Chúa vui lòng, và được Ngài khen ngợi như PHI-LA-ĐEN-PHI. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con; con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.” (Khải huyền 3: 15-16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh LAO-ĐI-XÊ và NÓI với chúng con: “Ta biết công việc con, con KHÔNG LẠNH CŨNG KHÔNG NÓNG, Ta mong con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. Nhưng vì con HÂM HẨM, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta… Người nào Ta yêu mến, Ta mới khiển trách, sửa trị. Vậy con hãy sốt sắng ĂN NĂN. Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài” (Khải 3: 14-22). Thưa Cha, chúng con nhận ra, hội thánh LAO-ĐI-XÊ có mắt nhưng không thấy được mình khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng, trần truồng, mà cứ tưởng mình là giàu có đến nỗi không cần gì nữa. Chúng con nghe kể chuyện: Hội thánh HÂM HẨM là hội thánh lưng chừng, cầu an, không tiến cũng không thoái, không chống đối cũng không ủng hộ, không chối Chúa, cũng không hầu việc Ngài. Trong khi NGƯỜI YẾU ĐUỐI, thì muốn mạnh mẽ. NGƯỜI THỐI LUI, thì muốn tiến bộ. NGƯỜI SA NGÃ, thì muốn đứng dậy. NGƯỜI NGUỘI LẠNH, thì muốn nóng cháy. Còn NGƯỜI HÂM HẨM, thì không muốn gì cả, cho mình là đủ rồi. Thưa Cha, chúng con biết nguyên nhân của TỘI HÂM HẨM, là vì con dân Chúa quá chú trọng về vật chất, không có lòng khao khát Chúa. Khi một người thoả lòng trên sự giàu có vật chất, thì đời sống thuộc linh sẽ bị yếu đuối, HÂM HẨM.
Thưa Cha, xin giúp chúng con không đánh mất tình yêu ban đầu, khi chúng con mới theo Chúa (2:4). Xin giúp chúng con trung tín chịu khổ vì danh Chúa (2:10). Xin giúp chúng con không chối bỏ danh Chúa (2:13). Xin giúp chúng con không phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng (2:20). Xin giúp chúng con không phải có tiếng là sống nhưng đã chết! (3:1). Thưa Cha, chúng con dù có năng lực kém cỏi, nhưng quyết vâng lời Chúa (3:8). Xin giúp chúng con không phạm tội HÂM HẨM (3: 16). Thưa Cha, trong MÙA CHAY này, xin giúp chúng con nhớ lại mình đã sa sút từ đâu, để ĂN NĂN và làm lại những việc ban đầu.
Thưa Cha, xin cho chúng con trở thành người chiến thắng trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Xin giúp chúng con được ăn trái của cây sự sống trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI (2:7). Xin giúp chúng con trung tín cho đến chết, để nhận được mão triều thiên của sự sống (2:10). Xin giúp chúng con có được một tên mới, của người chiến thắng (2:17). Xin giúp chúng con nhận được thẩm quyền cai trị các nước (2:26). Xin giúp chúng con không bị xóa tên khỏi Sách sự sống, trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN (3:5). Xin cho chúng con được làm cột trụ trong Đền thờ của Chúa, và sẽ ở đó mãi mãi với Chúa (3:12). Xin giúp chúng con được đồng trị với Chúa trong VƯƠNG QUỐC VINH HIỂN (3:21). Thưa Cha, chúng con QUYẾT TÂM trở thành người chiến thắng. Chúng con TIẾP TỤC làm công việc Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con QUYẾT TÂM trung thành với Chúa cho đến chết. Chúng con CHỜ MONG được Chúa ban thẩm quyền cai trị các nước (2:26). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng.” (Hê-bơ-rơ 13:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì được sống vào Chúa Nhật thứ năm của MÙA CHAY. Sáng nay và những ngày còn lại của MÙA CHAY, chúng con suy tư về 14 CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN của Chúa Giê-xu. Thưa Cha, con cảm tạ Cha, vì hơn 7 (bảy) năm trước, Chúa cho chúng con được đến thăm xứ Thánh và được đi qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN (Via Dolorosa), mà Chúa phải đi qua trước khi Ngài chịu chết. Con đường quanh co và dài khoảng 600 mét bắt đầu từ ngai của Tổng trấn Phi-lát, nơi xử án Chúa Giê-xu, lên đến đồi Gô-gô-tha. Thưa Cha, hơn 2000 năm trước, tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Giu-đa đã dẫn tay sai của các thầy trưởng tế và các trưởng lão, gồm một toán người cầm gươm dao, gậy gộc đến bắt Chúa. Ngài bị giải tới dinh An-ne thẩm vấn lần nhất, để sáng hôm sau bị dẫn tới dinh Cai-phe thẩm vấn lần hai. Chúa bị kết án tại hai phiên toà đó với tội phạm thượng, khi tuyên bố mình là Con của Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế. Sau đó, Chúa Giê-xu lại bị thẩm vấn lần ba và lần bốn trước Hội đồng Công luận và Phi-lát. Người Do-thái cương quyết xin xử tử Chúa Giê-xu. Họ nói: “Nếu quan tha người nầy thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Sê-sa” (Giăng 19:12). Họ còn chà đạp cả một lịch sử oai hùng của dân Do Thái, cam chịu nhận quyền đô hộ La-mã: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa” (19:15). Phi-lát liền giao Chúa cho người Do-thái, để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Chúa Giê-xu từ ngai của Phi-lát, đi đến Gô-gô-tha. Và Chúa bắt đầu đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN.
Thưa Cha, chúng con biết có hai tôi tớ Chúa (Billy Sprague & Niles Borop) đã viết bài thánh ca CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ với những lời này: “Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông. Và người ta tranh nhau giành xem, Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài. Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu, mồ hôi thắm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. Người cười vui bêu môi gièm chê, lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau.”
Thưa Cha, khi đi qua CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ, Chúa Giê-xu đã mở ra CON ĐƯỜNG MỚI VÀ SỐNG để chúng con có thể đến với Đức Chúa Trời (Hê 10:20). Hành trình đi qua CON ĐƯỜNG VIA DOLOROSA đã dẫn đến sự hoàn thành ơn cứu rỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha, vì theo ý muốn Thượng Đế, Chúa Cứu Thế đã dâng hiến bản thân làm Sinh tế chuộc tội một lần đủ cả cho chúng con. Thưa Cha, chúng con lấy lòng chân thành với đức tin vững chắc, mà đến gần Thượng Đế sáng nay. Chúng con lấy lòng chân thành đã được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, thân thể được rửa bằng nước trong mà đến gần Thượng Đế sáng nay. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu khổ và hy sinh bên ngoài thành phố, lấy huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con (Hê 13:12). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì được sống MÙA CHAY 2022. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Vào năm 1991, để có thể giúp cho những người tin Chúa, có một kinh nghiệm qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN theo đúng Kinh Thánh, Giáo hội Công Giáo đã đưa ra 14 CHẶNG ĐƯỜNG MỚI, gọi là CON ĐƯỜNG THẬP TỰ. Thưa Cha, sáng nay chúng con nhớ về CHẶNG ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ (MỚI) thứ nhất: CHÚA GIÊ-XU TẠI VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NÊ. Ông Ma-thi-ơ đã kể chuyện: “Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia... Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.” Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26: 36-39). Thưa Cha, sáng nay khi đọc lại câu chuyện này, Ghết-sê-ma-nê nhỏ bé, êm đềm bắt đầu sống lại trong tâm trí con. Hơn bảy năm trước khi đến thăm khu vườn này, chúng con có thể nhìn thấy được hình ảnh Chúa quỳ trong vườn, chiến đấu trong sự cầu nguyện cô đơn. Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, hơn 2000 năm trước, Chúa Cứu Thế đã cầu nguyện chiến đấu với những cám dỗ của ý riêng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho CHÉN NÀY lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).
Thưa Cha, chúng con nhận biết CÁI CHÉN ở đây, làm hình bóng chỉ về Chúa Cứu Thế sắp tự bỏ mình mà chết (Ma-thi-ơ 20:22). Chúa bằng lòng tình nguyện chết thế cho tội lỗi của cả nhân loại. Chúa biết trước mọi đau thương mà Ngài phải chịu trên cây thập tự, nhất là khi Chúa Cha giấu mặt khỏi Chúa Con, lúc Ngài làm của lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10). Tuy vậy, Chúa Con cứ tình nguyện, gánh lấy hình phạt thay cho những kẻ có tội. Thưa Cha, hôm nay nhớ về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN THỨ NHẤT tại vườn GHẾT-SÊ-MA-NÊ, chúng con vẫn còn nhìn thấy Chúa cam chịu muôn vàn thống khổ, vì tội lỗi của cả nhân loại. Chúa chiến đấu với cái chết, vì tội lỗi của loài người. Chúa Con có quyền năng để tự cứu mình, nhưng Ngài chọn con đường vâng phục ý chỉ của Chúa Cha. Khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Cứu Thế vì cớ tội lỗi của chúng con, sự cảm thương Chúa và lòng biết ơn Chúa, đã dâng trào trong chúng con. Thưa Cha, chúng con muốn hát lên để cảm tạ Chúa: “Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi, ký ức con hằng nhớ ghi, mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn, Cứu Chúa quyết không nao sờn.” Chúng con biết ơn Cha, vì tại Ghết-sê-ma-nê, Chúa Cứu Thế đã không xin Cha cất chén đau thương lìa khỏi Ngài, nhờ đó, chúng con được tha thứ tội qua sự hy sinh của Ngài (Ma-thi-ơ 26:39). Chúng con ngợi khen Cha, vì trong cơn rất đau thương, Chúa cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất, nhờ đó chúng con không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi.” (II Cô-rinh-tô 13:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ hai: GIU-ĐA PHẢN BỘI VÀ CHÚA BỊ BẮT. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Giu-đa là một trong những môn đệ Chúa Giê-xu. Lúc Chúa Cứu Thế và các môn đệ dự tiệc ở làng Bê-tha-ni, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất xức chân Chúa. Giu-đa thấy vậy liền trách Ma-ri: “Sao cô không đem bán chai dầu thơm lấy ba trăm đồng bố thí cho người nghèo? Giu-đa nói thế không phải vì thương người nghèo, nhưng vì anh làm thủ quỹ, thường quen thói trộm cắp” (Giăng 12:4-6). Sau khi bị Chúa Giê-xu khiển trách, Giu-đa đi tìm những thầy trưởng tế và các viên chỉ huy lính gác Đền thờ để bàn mưu bắt Chúa. Từ đó, Giu-đa tìm cơ hội nộp Chúa, lúc không có dân chúng ở gần Ngài (Lu-ca 22:3-6).
Thưa Cha, chúng con nghe kể tiếp: Giu-đa giấu kín sự phản bội được ít lâu, thì tại Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, Chúa Giê-xu tiết lộ là có một người trong những sứ đồ sẽ phản Ngài, rồi Chúa gián tiếp khuyến cáo Giu-đa. Cho dù được cảnh cáo nhưng Giu-đa vẫn tiếp tục âm mưu bắt Chúa. Giu-đa biết khu vườn mà Chúa thường lui tới nghỉ ngơi và cầu nguyện, nên đã dẫn tay sai của các thầy trưởng tế và các trưởng lão, gồm một toán người cầm gươm dao, gậy gộc đến bắt Chúa. Giu-đa đã ra ám hiệu: “Tôi hôn người nào, các anh cứ bắt giữ ngay!” Giu-đa trân tráo xông thẳng đến chào Chúa: “Lạy thầy! rồi hôn Chúa.” Bọn kia liền xông vào bắt giữ Ngài. Khi thấy Chúa bị kết án nặng nề, Giu-đa hối hận, liền đem ba mươi lạng bạc trả lại cho các thầy trưởng tế và các trưởng lão, mà rằng: “Tôi có tội vì đã phản bội người vô tội!” Họ lạnh lùng đáp: “Mặc anh chứ! Việc ấy liên hệ gì đến chúng tôi?” Giu-đa đem vất bạc vào trong Đền thờ rồi ra ngoài thắt cổ chết (Ma-thi-ơ 26:36-56).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Giu-đa chưa thật được cứu rỗi qua những năm tháng theo Chúa. Thực sự này là một lời khuyến cáo cho chúng con là những người đã từng theo Chúa, đi lễ Chúa Nhật, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, phục vụ Chúa, dâng hiến, ngay cả đuổi quỷ, làm phép lạ, nhưng chưa bao giờ thật tâm tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu cảnh cáo: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Thưa Cha, trong MÙA CHAY này, xin giúp chúng con biết tự xét, xem mình có đức tin không? Xin giúp chúng con nhận biết, có phải Chúa Cứu Thế sống trong chúng con, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong chúng con? Hay là chúng con tự nhận mình là con cái Chúa, mà thật ra không phải? (II Cô-rinh-tô 13:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ ba: CHÚA BỊ XÉT XỬ TRƯỚC AN-NE VÀ CAI-PHE. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Người Do-thái liền giải Ngài đến dinh thầy Tế lễ tối cao Cai-phe. Các thầy dạy luật và các trưởng lão đã họp mặt đông đủ trong dinh. Thầy Tế lễ tối cáo buộc Chúa cung khai chi tiết về các môn đệ và lời giáo huấn của Ngài. Chúa Giê-xu đáp: “Tôi nói công khai với mọi người, giảng dạy trong các hội trường và Đền thờ, chẳng có gì giấu diếm. Tại sao ông hỏi tôi, mà không hỏi những người đã nghe tôi...” Một chức dịch đứng gần tát vào mặt Ngài, quát lên: “Anh dám nói năng như thế với thầy Tế lễ tối cao sao?” Chúa Giê-xu điềm nhiên hỏi: “Nếu tôi nói sai, xin anh cho biết chỗ sai. Còn tôi nói đúng, tại sao anh đánh tôi?” An-ne ra lệnh giải Chúa - vẫn bị trói - qua dinh thầy Tế lễ tối cao Cai-phe” (Ma-thi-ơ 26:57; Giăng 18:19-24).
Thưa Cha, chúng con nhận ra khi quân lính bắt Chúa, trước hết họ dẫn Chúa đến An-ne. Rồi từ An-ne họ đưa Chúa đến toà công luận, dưới sự xét xử của Cai-phe. Mở đầu cuộc xét xử, Cai-phe chất vấn Chúa về đạo lý và các môn đồ Ngài. Nhưng Chúa không trả lời chi hết. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe cùng với toà công luận (71 người) tìm chứng cớ tố cáo Chúa, để khép Chúa vào tội tử hình, nhưng không tìm được. Sau hết, họ dùng chứng dối để tố cáo Chúa. Ông Cai-phe hỏi Chúa: “Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế không?” Chúa Giê-xu đáp: “Phải! Rồi đây các ông sẽ thấy tôi ngồi bên phải ngai Thượng Đế, và cỡi mây trời trở lại trần gian.” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, kết cuộc của phiên toà công luận này, kẻ vu cáo đã buộc Chúa vào hai tội: (1) LỘNG NGÔN vì nói phạm đến nơi thánh; (2) PHẠM THƯỢNG, vì Chúa tự xưng mình Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời (Mác 14:58, 60-64). Đối với luật pháp tôn giáo của Do-thái, hai tội này đáng bị xử tử. Và vì vậy, các lãnh tụ Do-thái đều đồng ý lên án tử hình Chúa Giê-xu (Mác 14:64-65).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, trước những lời chứng dối, Chúa Cứu Thế chỉ biết yên lặng. Sự yên lặng đến nỗi làm cho thầy tế lễ thượng phẩm phải lạ lùng, khó chịu. Ở đây chúng con hiểu được rằng, nó là một sự yên lặng của người công nghĩa, phản chiếu những nét cao đẹp của hiền hoà, khiêm nhu, thánh sạch. Đồng thời nó cũng phơi bày cách rõ rệt tấm lòng giả dối, của kẻ vu cáo Ngài. Thưa Cha, dân Do-thái đã chối bỏ Cứu Chúa Thế, vì ngoan cố và vô tín. Xin giúp chúng con không để cho nỗi sợ bị xã hội bắt bớ, mà chối bỏ Chúa. Xin giúp chúng con chẳng chối bỏ Chúa, để không bị đối mặt với hoả ngục, là nơi có “khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30). Thưa Cha, chúng con là người tin Chúa, thì dù cho trời cao, vực thẳm ngăn trở, chúng con cũng chẳng chối bỏ Ngài (Rô-ma 8:35-39). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ tư: ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Si-môn Phi-e-rơ và một môn đệ khác (có lẽ là Giăng) đi theo Chúa Giê-xu. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy (Giăng) được vào dinh với Chúa. Còn Phi-e-rơ đứng ngoài cổng. Môn đệ ấy trở ra xin cô gái gác cổng cho Phi-e-rơ vào. Cô hỏi Phi-e-rơ: “Anh không phải là môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Đêm càng lạnh, các chức dịch và gia nhân thầy tế lễ nhóm một đám lửa rồi quây quần ngồi sưởi. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ… Lúc ấy Phi-e-rơ vẫn đứng sưởi ngoài sân. Mấy anh tuần cảnh đứng bên cạnh hỏi: “Anh không phải môn đệ ông ấy sao?” Phi-e-rơ chối: “KHÔNG PHẢI ĐÂU!” Một gia nhân của thầy Tế lễ tối cao, là bà con với người bị Phê-rơ chém đứt tai, tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn ô-li-ve với ông ấy mà!” Phi-e-rơ lại CHỐI LẦN NỮA. Lập tức có tiếng gà gáy” (Giăng 18: 15-18, 25-27).
Thưa Cha, chúng con nhớ lại, hơn bảy năm trước, chúng con đã từng đến thành Giê-ru-sa-lem nơi sự việc này xảy ra. Người hướng dẫn du lịch đã chỉ cho chúng con thấy, nơi Chúa Cứu Thế đứng và nơi Phi-e-rơ đứng. Rồi Chúa quay mặt lại nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhìn Chúa Giê-xu. Rồi, “Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:62). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Khi ông Phi-e-rơ bắt đầu chối Chúa, thì tiếp theo đó, số lần chối Chúa tăng dần, từ một lần lên hai lần rồi ba lần; và mức độ chối Chúa cũng tăng theo, từ chỗ “chối,” tới “chối và thề,” rồi tới “rủa mà thề.” Nhưng sau khi nghe tiếng gà gáy, ông bèn nhớ lại Lời Chúa, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của Chúa, lòng ông hoàn toàn tan vỡ. Ông bước ra ngoài ăn năn thống hối, khóc lóc thảm thiết, đắng cay. Ông Phi-e-rơ ĂN NĂN hối cải nên được Chúa tha thứ và phục hồi.
Thưa Cha, câu chuyện ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA có chép trong cả bốn sách Tin lành, nhưng có người nói rằng: Không ai thuật lại câu chuyện nầy một cách nặng nề hơn ông Mác. Nhà chép sách Tin lành Mác kể rằng: “… Phi-e-rơ liền thề độc (rủa mà thề): “Tôi không biết người mấy ông nói đó là ai cả! NẾU TÔI NÓI DỐI, XIN TRỜI CHU ĐẤT DIỆT! (Mác 14: 66-71). Thưa Cha, chúng con nhận biết, Phi-e-rơ chối Chúa, vì cớ YẾU ĐUỐI, chứ không phải do GIAN ÁC, vì ông không hề thôi yêu mến và tin cậy Thầy mình. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng có những lúc YẾU ĐUỐI và lỡ phạm tội, xin Cha nhắc nhở chúng con ăn năn ngay, vì “lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi 51:17). Chúng con là người yếu đuối, dễ phạm tội, nhưng “nếu chúng con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con, và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Chúng con cảm tạ Cha, vì nghe Chúa phán: “Ta cũng không kết án con đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy niệm về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ năm và thứ sáu: PHI-LÁT KẾT ÁN CHÚA, NGÀI BỊ ĐÁNH ROI VÀ ĐỘI MÃO GAI. Chúng con nghe sứ đồ Giăng kể chuyện: “Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Đây là vua của các ngươi!” Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Ông Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.” Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá” (Giăng 19: 14-16). Thưa Cha, chúng con nhận ra mặc dù toà công luận đã kêu án tử hình Chúa Giê-xu, nhưng vì lúc ấy, dân Do-thái dưới quyền cai trị của người La-mã, nên giáo quyền Do-thái không có đủ quyền để giết ai (18:31). Vì thế, họ liền đưa Chúa Giê-xu đến toà án La-mã, để mượn tay tổng trấn Phi-lát giết Chúa. Thưa Cha, chúng con theo dõi các cuộc xử án, thì thấy rằng, tại phiên toà công luận, họ không tìm được bằng chứng nào để buộc tội Chúa, nên đã dùng những người làm chứng dối để kết án Chúa. Tại toà án La-mã, họ cũng không tìm được bằng chứng nào để buộc tội Chúa, vì Phi-lát đã ba lần xác nhận Chúa Giê-xu vô tội (Giăng 18:38). Thưa Cha, chúng con nhớ lại: Trong những tháng năm rao giảng Tin lành trên đất, Chúa Giê-xu nhiều lần đã nói về con đường thập tự giá mà chính Ngài phải bước vào. Hôm nay, sau lời tuyên án của Phi-lát, Chúa Cứu Thế không chỉ nhận bản án cay nghiệt, mà thật sự đã bước vào con đường thương khó.
Thưa Cha, tổng trấn Phi-lát đã bất công TUYÊN ÁN tử hình Chúa, nhưng Ngài vì thương yêu chúng con đã vui lòng tùng phục bản án này. Chúa Cứu Thế đã chịu chết, để chuộc tội cho chúng con. Chúa Cứu Thế đã chịu chết trên thập tự giá, để giải thoát chúng con khỏi phải chết đời đời. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ luôn rằng, Chúa Cứu Thế đã phải chịu đựng tất cả những điều này, vì cớ tội lỗi của chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa Cứu Thế chấp nhận bản án bất công, để cùng bước đi với những con người đang chịu đau khổ. Vì sự vâng phục thánh ý Cha, Chúa Cứu Thế chấp nhận con đường đau thương để mang lại sự cứu rỗi cho con người. Chúng con ngợi khen Cha, “vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3;16). Chúng con biết ơn Cha, vì Chúa Cứu Thế “là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình” (Giăng 10:11). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Chúa Cứu Thế “đã vì tội lỗi của chúng con mà bị vết, vì sự gian ác chúng con mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng con được bình an, bởi lằn roi Người chúng con được lành bịnh” (Ê-sai 53:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.” (I Phi-e-rơ 2:24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ bảy: CHÚA GIÊ-XU VÁC CÂY THẬP TỰ. Thưa Cha, chúng con nghe sứ đồ Giăng kể chuyện: “Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Đức Chúa Jêsus đi. Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha” (Giăng 19: 16-17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau khi Chúa bị xét xử trước toà án La-mã, mặc dù Phi-lát chẳng tìm ra tội nào trong Chúa; nhưng vì sợ dân chúng, ông đã giao Ngài cho họ để đóng đinh trên thập tự giá. Chúa vác cây thập tự lên ngọn Đồi Sọ, cũng được gọi là Gô-gô-tha. Hơn bảy năm trước chúng con đến thăm xứ Thánh đã đi qua con đường này, gọi là CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN. Thưa Cha, chúng con hình dung quang cảnh một buổi chiều buồn, của 2000 năm trước. Con đường Gô-gô-tha vốn hiu quạnh và vắng vẻ, nhưng hôm ấy bổng ồn ào, náo động với những tiếng reo hò khát máu lạ thường. Nhìn kìa, toán quân La-mã với những vẻ mặt hung hăng đi trước; và theo sau là Chúa Giê-xu trông rất xót xa, nhưng trên nét mặt Ngài vẫn hiện rõ vẻ đẹp của yêu thương, nhịn nhục, nhân từ. Chúa yên lặng vác thập tự giá của mình, và lần bước trên con đường đồi dốc thoai thoải ấy. Gần suốt hai ngày liền, Chúa không hề chợp mắt, không ăn, và phải đứng suốt trong các cuộc xét xử bất công. Chúa bị người ta đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Các lằn roi hung tàn hãy còn hiện rõ trên thân thể Chúa. Chiếc mão gai đội vào đầu Chúa, làm nhức nhối mỗi khi Ngài chuyển động. Máu và mồ hôi chảy xuống đầm đìa, rơi theo dấu chân Chúa. Ngài mệt mỏi và gần như kiệt sức với cây thập tự nặng trĩu trên vai. Chúa cô đơn và tiếp tục tiến bước. Thân thể Chúa đau đớn, lòng Ngài vỡ tan nhưng vẫn cứ bước tới.
Thưa Cha, vì yêu loài người mà Chúa đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, để chết thay cho tội lỗi loài người. Tại Gô-gô-tha, Chúa hy sinh mạng sống để trả giá chuộc tội cho chúng con. Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã mang lấy trên chính thân Ngài sự đoán phạt tội lỗi của mọi người, trong mọi thời đại. Ông Phi-e-rơ kể chuyện: “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành” (I Phi-e-rơ 2:24). Chúng con cảm tạ Chúa, mọi công giá được làm xong. Sự hình phạt của tội lỗi được đền trả. Ở trong Chúa Giê-xu, Ngài gánh chịu mọi đau đớn thay cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, Chúa đã bước đi thay cho chúng con. Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa PHÁN qua sứ đồ Giăng: “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:10). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ tám: SI-MÔN GIÚP CHÚA VÁC CÂY THẬP TỰ. Ông Ma-thi-ơ kể chuyện: “Trong khi bọn lính hầu đang đi ra khỏi thành với Chúa Giê-xu, thì chúng gặp một người tên Si-môn, xứ Sy-ren, liền bắt ông ta vác thập tự thế cho Chúa Giê-xu” (27:32). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đồi Gô-gô-tha vẫn còn quá xa với sức lực đang dần cạn kiệt, nơi thân thể đầy thương tích của Chúa. Ngài đã bị đánh đập trước đó, nên bây giờ đã quá yếu nhọc, từng bước chân trở nên chập choạng và chênh vênh, tưởng chừng như cây thập tự mỗi lúc mỗi nặng thêm. Quân lính giận dữ, quát tháo vì sự chậm chạp của Chúa Giê-xu. Những người lính muốn kết thúc hành trình đóng đinh Chúa sao cho nhanh chóng. Liền lúc đó, quân lính thấy Si-môn, nên bắt ông vác cây thập tự cho Chúa. Có lẽ lúc đó Si-môn về Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua và nhờ bị bắt vác cây thập tự cho Chúa, ông đã biết Chúa rõ hơn và sau đó tin nhận Chúa.
Thưa Cha, khi Si-môn vác thập tự giá của Chúa, ông trở nên đồng nhất với Chúa, và chịu sự sỉ nhục giống như Chúa đã chịu. Nếu người ta chế nhạo Chúa thì họ sẽ chế nhạo người theo Ngài. Nếu người ta yêu Chúa, họ cũng sẽ yêu người theo Ngài. Nếu người ta khinh thường Chúa, thì họ cũng sẽ coi thường người theo Ngài. Chúa Cứu Thế hằng ngày mong đợi chúng con phải đồng nhất với Chúa, và phải trả một giá để trở thành môn đồ của Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Có một nhóm người tin Chúa đến thăm xứ Thánh và muốn đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN. Hôm đó trời rất nóng, mặt trời toả ánh nắng chói chang, làm cho không khí của mùa hè càng thêm oi ả, khó chịu. Lúc đó, một tín hữu trong nhóm nhìn thấy người trưởng nhóm, đã dùng một cây dù (chiếc ô) che đầu, để bảo vệ ông khỏi sự khó chịu của cái nắng chói chang. Điều này khiến người tín hữu đó ngạc nhiên, vì sự tương phản giữa sự việc của ngày hôm đó và sự việc của ngày khổ nạn 2000 năm trước. Người trưởng nhóm muốn đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN của Chúa, nhưng không muốn có bất kỳ sự khó chịu (khổ đau) nào.
Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều lần đã hành động giống như vậy. Chúng con muốn đi theo Chúa, nhưng không muốn phải trả bất cứ giá nào. Chúng con muốn làm môn đệ Chúa, nhưng không muốn vác cây thập tự mình theo Chúa. Chúng con muốn thật sự theo Chúa, mà không muốn chịu khổ đau với Chúa. Thưa Cha, hôm nay chúng con nhớ đến sự hy sinh và sự chết của Chúa Cứu Thế. Chúa là Đấng vô tội đã bằng lòng đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, để chịu chết cho chúng con là người có tội. Xin Cha giúp chúng con sống xứng đáng với sự hy sinh, Chúa đã chịu vì chúng con. Xin giúp chúng con bằng lòng đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, và sẵn sàng trải nghiệm khổ đau với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem! Đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho bản thân và con cái các con!” (Lu-ca 23:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ chín: CHÚA GẶP CÁC PHỤ NỮ GIÊ-RU-SA-LEM. Ông Lu-ca kể chuyện: “Một đoàn dân rất đông kéo theo sau; nhiều phụ nữ vừa đi vừa than khóc. Nhưng Chúa Giê-xu quay lại bảo: “Phụ nữ Giê-ru-sa-lem! Đừng than khóc Ta! Hãy khóc cho bản thân và con cái mình! Vì sắp đến ngày các con bị coi là điều bất hạnh…” (Lu-ca 23:27-31). Thưa Cha, trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN hôm nay, chúng con nhận ra Chúa thật cô đơn. Ai thấy Chúa cũng buông lời chế giễu, kẻ này chép miệng người kia lắc đầu. Dân chúng trề môi, mỉa mai, chế nhạo Chúa (Thi 22:7). Tuy nhiên, cũng có một nhóm phụ nữ “vừa đi vừa than khóc Ngài.” Họ khóc thương cho Chúa Giê-xu, vì họ biết Ngài vô tội. Hơn nữa, họ cũng đã nghe đến những công việc tốt đẹp, mà Chúa đã làm cho dân chúng khắp nơi. Bây giờ, họ thực sự muốn an ủi Chúa trong cảnh khốn cùng này. Họ khóc thương cho Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu, khi nhìn thấy, đã quay lại và cho họ một lời khuyên chân tình: “Các phụ nữ Giê-ru-sa-lem ơi, đừng khóc về Ta. Hãy khóc về các bà và con cháu các bà” (23:28). Các bà đã quên rằng, Chúa Giê-xu nếu muốn, thì có thể “cầu xin Cha mười hai quân đoàn thiên sứ đến” để giải thoát Ngài. Nhưng nếu thế, thì lời Thánh Kinh đã viết về các việc này, làm sao ứng nghiệm được (Ma-thi-ơ 26: 54).
Thưa Cha, chúng con nhớ lại trước đây Chúa đã từng khóc thương dân thành Giê-ru-sa-lem, vì họ đã không nhận biết Ngài là Chúa Cứu Thế. Họ đã bịt tai, che mắt trước những lời giáo huấn cũng như trước các phép lạ của Chúa. Họ chẳng những khước từ sứ điệp tình yêu của Chúa, mà còn dành tặng cho Ngài một bản án tử hình. Lúc này đây, khi bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem than khóc Chúa, một lần nữa nhắc nhở rằng, chúng con hãy khóc cho thân phận của mình. Chúng con phải xem lại chính đời sống của chính mình. Chúng con phải nhìn thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi, phải xa tránh tội lỗi, và chừa bỏ tội lỗi.
Thưa Cha, CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN của Chúa hôm nay, đã nhắc nhở rằng, chúng con thường hay sống ngược lại với phẩm giá, cũng như bổn phận của một người tin Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con sống trong các dục vọng của xác thịt, các đam mê, cám dỗ vật chất, và danh vọng của trần gian. Thưa Cha, lúc này đây, đáng lẽ chúng con phải nói lời an ủi Chúa trước những khổ nạn của Ngài, nhưng Chúa lại nói lời an ủi chúng con. Vào giờ phút đó, người cần được an ủi phải là Chúa Giê-xu, chứ không phải những phụ nữ Giê-ru-sa-lem. Nhưng Chúa đã quên đi những đau đớn của mình, và dừng lại nói lời an ủi họ. Chúa cũng đang đau khổ và khóc thương vì vô số tội lỗi của chúng con. Thưa Cha, xin cho chúng con không còn làm điều gì, khiến Chúa phải đau khổ. Xin giúp chúng con không còn làm điều gì, khiến Chúa phải chịu nhục hình. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ mười: CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH. Ông Giăng kể chuyện: “Chúa vác cây thập tự lên ngọn đồi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Gô-gô-tha. Tại đây họ đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Cũng có hai tướng cướp bị đóng đinh hai bên Chúa, mỗi bên một người. Phi-lát cho treo tấm bảng trên cây thập tự, ghi giòng chữ: “GIÊ-XU NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” Nhiều người xem thấy giòng chữ đó, vì nơi Chúa bị đóng đinh rất gần thủ đô, và tấm bảng viết bằng ba thứ chữ Do-thái, La-tinh và Hy-lạp. Các thầy trưởng tế đến khiếu nại với Phi-lát: Xin tổng trấn đừng viết: ‘Vua dân Do-thái,’ nhưng sửa lại ‘Người tự xưng là Vua dân Do-thái.’ Phi-lát gắt lên: “Ta viết xong rồi, không cần thêm bớt gì nữa!” (Giăng 19: 17-22).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đã đến nơi hành quyết. Người ta đóng đinh Chúa chúng con vào cây thập tự. Sự chết của Chúa Cứu Thế đã trở thành một biến cố lịch sử được quảng bá cách rộng rãi. Tất cả những người Do-thái, Hy-lạp, La-mã đi ngang qua đồi Gô-gô-tha đều có thể đọc được bảng tin này. Và bảng tin ĐỊA PHƯƠNG, đã trở thành bảng tin QUỐC TẾ. Khi thấy dòng chữ ấy, các nhà lãnh đao Do thái giáo phản đối. Họ yêu cầu tổng trấn đừng viết: ‘Vua dân Do-thái’, nhưng sửa lại ‘Người tự xưng là Vua dân Do-thái.’ Tổng trấn Phi-lát từ chối lời đề nghị ấy. Ông Phi-lát biết rõ các nhà lãnh đạo Do thái giáo đem nộp Chúa, chỉ vì lòng ghen ghét. Hơn nữa, Phi-lát vốn không có cảm tình với dân Do-thái, nên cho viết những lời đó để sỉ nhục dân Do-thái, hơn là để sỉ nhục Chúa Giê-xu. Có ai đem nộp Vua mình cho chính quyền ngoại lai xử án? Nhưng dân Do-thái đã làm điều đó. Họ đã giết Vua mình!
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Chết trên thập tự giá là một cực hình khiến cho phạm nhân đau đớn, ô nhục để rồi lìa đời trong thảm khốc. Phạm nhân phải bị đóng đinh xuyên qua tay và chân, và phải bị treo ở giữa trời, bị bỏ đói, bị khát nước cách ghê sợ, đồng thời cả tứ chi bị co quắp lại vì đau đớn. Chúa Giê-xu với những vết thương sưng phù lên, máu chảy nhỏ xuống từng giọt, đầu bị nhức như búa bổ, gân cốt bị co rút lại kèm theo cơn khát nước không thể tả, Chúa là Đấng không có tội lỗi nào hết, nhưng vì cớ tội lỗi của mọi người, mà Ngài đã phải chịu treo thân đau đớn như vậy trong suốt 6 (sáu) tiếng đồng hồ. Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa Giê-xu đã mang lấy hết thảy tội lỗi chúng con. Ngài đã chịu lấy sự đoán phạt của chúng con. Ngài đã chịu lấy sự đoán phạt của chúng con để chúng con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng con, nhờ đó chúng con được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính trong Chúa Cứu Thế” (II Cô-rinh-tô 5: 21). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Chúa đáp: “Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi (Thiên đàng).” (Lu-ca 23:43)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ mười một: CHÚA HỨA BAN THIÊN ĐÀNG CHO MỘT TỬ TỘI. Ông Lu-ca kể chuyện: “Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh cũng nhiếc móc Chúa: “Anh không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!” Nhưng tên kia trách nó: “Anh không sợ Thượng Đế sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người có tội gì đâu?” Rồi anh quay lại: “Thưa Chúa Giê-xu, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Giê-xu đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23: 39-43). Thưa Cha, đây là một câu chuyện thật cảm động về CHÚA HỨA BAN THIÊN ĐÀNG CHO MỘT TỬ TỘI. Câu chuyện này cho chúng con một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Giê-xu, và lòng thương xót được ban cho toàn thể nhân loại một cách tự do.
Thưa Cha, chúng con không biết kẻ tử tội này tên gì, quê quán ở đâu. Nhưng có điều chúng con có thể biết chắc được: hắn là kẻ cuớp của giết người và đang lãnh một bản án tối đa, dành cho những kẻ cướp là bị đóng đinh trên thập tự giá. Cuộc đời của hắn đang chấm dứt một cách bi thảm. Nhưng câu chuyện của hắn không chấm dứt ở đó, bởi vì hắn bị treo trên một cây thập tự, bên cạnh Chúa Cứu Thế. Có lẽ tên cướp này trước đây đã từng nghe lời Chúa giảng, đã nhận biết mình là con người tội lỗi, và biết Người đang chịu hình chung với mình là vô tội. Tên cướp này nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến để cứu tội nhân, nên đã hết lòng cầu nguyện với Chúa và đã được Ngài nhậm lời. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên đã hứa ban thiên đàng cho một tên tử tội. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên có thể đem tin vui cho người buồn khổ. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên có thể mang hi vọng cho kẻ tuyệt vọng, và thay đổi số phận đời đời của con người.
Thưa Cha, ông Ma-thi-ơ kể lại hành động của tên cướp thứ nhất, như một lời cảnh báo. Chúng con có thể rất gần với sự cứu rỗi, nhưng vẫn bỏ lỡ nó như tên cướp này. Còn tên cướp thứ hai đã tin Chúa, nên được HỨA BAN CHO THIÊN ĐÀNG. Trong lời cầu nguyện thú tội này, chúng con nhận thấy ông thừa nhận Chúa Cứu Thế có thật. Anh tin vào tiêu chuẩn sống đúng và sai. Anh thú nhận rằng chính anh và người bạn của mình đã vi phạm luật thiêng liêng. Anh thừa nhận rằng mình đã bị trừng phạt "chính đáng." Và cuối cùng anh xin Chúa tha tội cho mình, và nhớ đến anh khi Ngài vào thiên đàng. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì khi chúng con cầu nguyện với Chúa Cứu Thế: “Thưa Chúa Giê-xu, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúng con chắc chắn sẽ nghe Chúa đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23: 39-43). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ mười hai: CHÚA GIAO MẸ NGÀI CHO GIĂNG CHĂM SÓC. Ông Giăng kể chuyện: “Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” Rồi Ngài nói với môn đồ ấy (ông Giăng): “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình” (Giăng 19: 26-27). Thưa Cha, chúng con nhận ra trong giờ phút đau thương nhất của Chúa, có những phụ nữ bên cạnh Ngài, và một trong số đó là bà Ma-ri, mẹ phần xác của Chúa. Bà đã đi theo Chúa suốt con đường Gô-gô-tha và nhìn thấy những sự đau đớn Chúa phải chịu. Bà đau xót tột cùng khi phải chứng kiến tận mắt con yêu dấu của mình bị đánh đập, sỉ nhục, và bị đóng đinh đau đớn trên thập tự giá mà không giúp được gì. Khi Chúa nhìn thấy bà, Ngài không thể nào không thấy tấm lòng đau đớn của người mẹ. Chúa Giê-xu cũng suy nghĩ đến những ngày kế tiếp bà Ma-ri sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào. Với trách nhiệm là người con cả trong gia đình, Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng quan tâm và muốn săn sóc mẹ mình. Trên thập tự giá, trong trạng thái nửa sống nửa chết, Chúa đã thều thào với mẹ, “Thưa bà, đó là con của bà!” Rồi Ngài nói với ông Giăng: “Nầy là mẹ của con!” (19: 26-27).
Thưa Cha, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Chúa Giê-xu vẫn không quên bổn phận làm con. Mặc dù Chúa đang thực hiện trọng trách cao cả của Cha trên trời để cứu chuộc nhân loại, Chúa vẫn không quên bổn phận với gia đình của mình trên đất. Thưa Cha, chúng con nhớ trước đó, Chúa Giê-xu dạy rằng: Phục vụ Chúa trước hết là săn sóc người nhà mình. Chúa đã quở trách người Pha-ri-si, bởi vì “Đức Chúa Trời đã truyền dạy: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi… Nhưng các ngươi lại bảo: Nếu ai nói với cha mẹ rằng: Những gì có thể giúp cha mẹ, con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 15: 4-6). Thưa Cha, xin nhắc chúng con phải cảnh giác để không vô hiệu hoá Lời Đức Chúa Trời vì cớ truyền thống, vì cớ các tư tưởng đại chúng, hoặc vì cớ những tiêu chuẩn văn hoá của thời nay. Xin giúp chúng con biết “… trước hết phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Xin nhắc chúng con nhớ luôn rằng: “Ai không săn sóc bà con thân thuộc, nhất là gia đình mình, là người chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người không tin Chúa” (I Ti-mô-thê 5:8). Xin Chúa tha thứ cho những hành động hay thái độ bất hiếu mà chúng con đã phạm. Xin Cha giúp chúng con sống đúng là người con hiếu thảo, đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa” (I Giăng 2:2).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ mười ba: CHÚA CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ. Ông Ma-thi-ơ kể chuyện: “Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, khắp nơi đều tối đen như mực. Lúc 3 giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: “Thượng Đế ơi! Thượng Đế ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?... Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi tắt hơi. Lập tức, bức màn trong Đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động dữ dội, đá lớn vỡ ra. Các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại… Viên đại đội trưởng cũng như quân lính La-mã… thấy cơn động đất và các diễn biến ấy, đều khiếp sợ và nhìn nhận: “Người này đúng là Con Thượng Đế!” (Ma-thi-ơ 27:45-54).
Thưa Cha, sự chết của Chúa Cứu Thế là một biến động lạ lùng kèm theo những phép lạ diệu kỳ. PHÉP LẠ 1. Khi Chúa chết, bóng tối bao trùm khắp đất. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá 3 tiếng đồng hồ. Khi Chúa tắt hơi, thì bóng tối bao trùm khắp đất trong 3 tiếng đồng hồ nữa. Do đó, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá không phải là thất bại và tuyệt vọng, mà là đắc thắng và hướng lên một ngày vinh quang. Bởi lẽ, Chúa Giê-xu đã “gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ… là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:23). “Ấy chính Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa” (I Giăng 2:2). PHÉP LẠ 2. Khi Chúa chết, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Đây là một phép lạ lớn lao chứng minh sự chết của Chúa Giê-xu có hiệu lực mở một con đường từ hành lang đền thờ vào nơi chí thánh. Trước đó, bức màn này phân chia Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, đã cản trở con đường dẫn vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Chúa Cứu Thế, bức màn đã được cất bỏ và con đường dẫn vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Nơi Thánh) đã mở ra cho tất cả những người tin Chúa. PHÉP LẠ 3. Đất rúng động dữ dội, đá lớn vở ra, các mồ mã cũng mở tung và nhiều thi thể của các thánh qua đời được sống lại. Ý nghĩa của phép lạ này bày tỏ rằng, sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế bảo đảm cho sự sống lại vinh hiển của người tin Chúa, vào lúc Chúa trở lại.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa chết để đem chúng con ra khỏi nơi tối tăm tuyệt vọng. Chúa chết để đem chúng con đến nơi sáng láng lạ lùng. Chúa chết để mở con đường vào Nơi Chí Thánh. Chúa chết để đem chúng con đến gần Đức Chúa Trời. Chúa chết để phá tan quyền lực của tử thần. Chúa chết để đem chúng con “vượt khỏi sự chết, mà đến sự sống.” Thật, “Người này đúng là CON ĐỨC CHÚA TRỜI!” “Người này đúng là CỨU CHÚA của thế gian!” (Ma-thi-ơ 27:54). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ NẠN thứ mười bốn: CHÚA ĐƯỢC CHÔN TRONG MỘ. Sứ đồ Giăng kể chuyện: “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, từng làm môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do-thái, đến xin phép Phi-lát cho an táng Chúa. Được phép rồi, Giô-sép gỡ thi hài Chúa xuống khỏi cây thập tự. Ni-cô-đem là người đã hầu chuyện với Chúa ban đêm, cũng đem đến một trăm cân nhựa thơm trộn trầm hương. Hai ông dùng hương liệu và vải gai mịn tẩm liệm thi hài Chúa, theo tục lệ Do-thái. Tại chỗ Chúa chịu đóng đinh, có một khu vườn và một ngôi mộ mới đào. Vì sắp đến ngày lễ, ngôi mộ này cũng gần nên họ an táng Chúa tại đây” (Giăng 19: 38-42). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế đã chết vào một buổi chiều của ngày, mà dân Do-thái sửa soạn đón lễ Vượt qua. Sự giết chiên con trong ngày đại lễ ấy, là để nhớ lại ngày lịch sử, mà họ được Chúa giải cứu ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, bởi sự bôi huyết chiên con trên cửa (Xuất 12). Thưa Cha, sự trùng hợp thời điểm này, nói lên ý nghĩa sống động về sự chết của Chúa Cứu Thế. Ngài chính là Chiên con của lễ vượt qua đã bị giết, để làm nên sự cứu rỗi cho chúng con. Chúa Cứu Thế đến Gô-gô-tha để chịu chết, hầu làm ứng nghiệm các lời tiên tri đã nói trước về Ngài. Ông Phao-lô kể chuyện: “Vì dân thành Giê-ru-sa-lem và các cấp lãnh đạo không biết Chúa, cũng không hiểu các lời tiên tri thường đọc ngày thứ bảy, nên đã giết Chúa và vô tình làm ứng nghiệm lời tiên tri” (Công-vụ 13:27).
Thưa Cha, Chúa Giê-xu là Chiên Con đã bị giết, từ buổi sáng thế. Ngài “đủ điều kiện bảo đảm chắc chắn cho Giao ước tốt đẹp hơn” (Hê-bơ-rơ 7:22). Chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa Cứu Thế đã làm xong công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nói theo một phương diện, thì sự chết của Chúa Giê-xu là một bi kịch của các bi kịch. Nói theo một phương diện khác, thì sự chết của Ngài là sự chiến thắng của tất cả mọi chiến thắng. Trong lúc loài người là tội nhân, thì Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Ngài đã bằng lòng vì tội lỗi loài người mà chịu chết.
Thưa Cha, cảm tạ Cha, vì Chúa là “Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng con, nhờ đó chúng con được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính trong Chúa Cứu Thế” (II Cô-rinh-tô 5:21). Chúng con biết rằng những lằn roi Chúa chịu, mão gai Chúa đội, thập tự giá Chúa mang, chân tay Chúa bị đinh đóng… tất cả chỉ vì tội lỗi của chúng con. Tình yêu Chúa dành cho chúng con thật quá bao la, quá rộng lớn. Chúng con muốn cảm tạ Chúa, với bài thánh ca ƠN CAO SÂU RỘNG: “Ôi, CAO, CAO hơn thiên đàng. RỘNG, RỘNG vượt đại dương lai láng. SÂU như vực không đáy, là TÌNH YÊU Cứu Chúa tôi nay. Chúa vốn biết tôi lạc loài, mà còn nhận làm con thân ái, do lời Kinh Thánh chỉ minh tôi tường, tình yêu Giê-xu chẳng nhạt phai.” Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 17/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15: 4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay con Mừng Chúa Phục Sinh 2022. Chúng con nghe một phóng viên của Liên hiệp Thông tấn xã, nói về Thứ Sáu Tuần Thánh tại GÔ-GÔ-THA: “Giê-xu người Na-xa-rét đã bị hành quyết hôm nay tại ngoại thành của cố đô này. Ông ấy chết vào lúc ba giờ chiều. Một cơn giông tố dị thường đã làm cho đám đông hiếu kỳ phải tản mát, và đó cũng là cao điểm thích hợp nói lên quãng đời ngắn ngủi nhưng đầy phong ba của nhà giảng thuyết được nhiều người mến thương, nhưng cũng không thiếu kẻ ghen ghét tại miền núi đồi Ga-li-lê. Việc mai táng đã được thực hiện liền sau đó. Một tiểu đội cảnh sát được phái tới canh giữ ngay tại ngôi mộ để đề phòng bất trắc. Người Ga-li-lê này có bà mẹ còn sống. Những biến cố ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã để lại cho các môn đệ của Đức Giê-xu một cơn sững sờ. Thế là giấc mơ của Giê-xu được Thiên Chúa sai đến, để làm cho thế giới này nên tốt đẹp hơn, bỗng tan vỡ trong cơn mộng kinh hoàng. Tất cả đều hết, hết rồi. Thế là chấm dứt.”
Nhưng rồi Chúa Nhật Phục Sinh đến…
Một phóng viên tại GIÊ-RU-SA-LEM đã tường thuật: “Sáng Chúa nhật, trời mới rạng đông, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ Gia-cơ đi thăm mộ Chúa. Bỗng nhiên, có trận động đất dữ dội: một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ và ngồi lên trên. Mặt thiên sứ sáng như chớp nhoáng, áo trắng như tuyết. Bọn lính canh run rẩy khiếp sợ, trở nên bất động như xác chết. Thiên sứ bảo: Đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng Chúa không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, đúng như lời Ngài nói. Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm…” (Ma-thi-ơ 28:1-7 BDY).
Một phóng viên của Thông tấn xã VIỆT NAM ghi nhận: “Chúa Giêsu Kitô là một “nhân vật” có thật trong lịch sử, sinh ra ở đất nước Do Thái, không những được ghi chép trong Kinh Thánh, mà còn được sử sách chính thống ghi nhận” (Tin tức thông tấn xã VIỆT NAM, 23/12/2021).
Thưa Cha, con cảm tạ Cha, vì được sống hơn sáu mươi sáu (66) năm cuộc đời, và trong khoảng thời gian ấy, con chưa bao giờ thấy ai chết đi rồi tự mình sống lại, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Vì thế, chúng con đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, hôm nay con xin gửi đến những “lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi… Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô 5:8; I Ti 1:15). Chính Chúa Cứu Thế đã xác nhận: “Ta đến trần gian để tìm và cứu những người lầm lạc” (Lu-ca 19:10). Thưa Cha, con tiếp tục rao giảng điều chúng con đã tin nhận: “Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Thánh Kinh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho bà những điều nầy.” (Giăng 20:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện Ma-ri Ma-đơ-len GẶP GỠ CHÚA Phục sinh. Chuyện kể rằng: “Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len đến viếng mộ Chúa. Thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, Cô chạy tìm Si-môn Phê-rơ và môn đệ Chúa yêu, báo tin: Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu. Phê-rơ và môn đệ kia liền chạy đến mộ… thấy vải liệm còn đó, tấm khăn trùm đầu thì cuốn lại để một bên… Môn đệ kia cũng theo vào quan sát và tin Ma-ri nói đúng… Hai môn đệ trở về nhà, nhưng Ma-ri đứng bên mộ mà khóc. Hai thiên sứ hỏi: “Tại sao cô khóc?”
Cô đáp: “Vì người ta dời thi hài Chúa tôi đi mất, không biết để tại đâu!” Nói xong, cô quay đầu nhìn lại, thấy có người đứng sau lưng. Đó là Chúa Giê-xu mà cô không nhận ra. Chúa hỏi: “Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?” Cô tưởng là người làm vườn nên dò hỏi: “Bác có đem thi hài Chúa đi đâu, bác làm ơn cho biết để tôi đem về!” Chúa gọi: “Ma-ri!” Cô xoay hẳn người lại, mừng rỡ kêu lên: “Thưa Chúa!” Chúa bảo… hãy đi tìm các anh em ta, nói cho họ biết ta lên cùng Cha ta cũng là Cha các con… Ma-ri Ma-đơ-len đi báo tin cho các môn đệ khác biết cô vừa gặp Chúa, và thuật lại mọi điều Ngài dạy” (Giăng 20:1-18).
Thưa Cha, chúng con nhận ra cô Ma-ri Ma-đơ-len đã theo Chúa Giê-xu nhiều năm. Chắc chắn cô đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa đã làm: từ việc chữa lành các bệnh tật cho đến việc kêu kẻ chết sống lại; từ việc khiến sóng gió yên lặng cho đến việc hoá bánh ra để nuôi sống hàng ngàn người. Thế nhưng lúc này tất cả như sụp đổ: Chúa đã chết và được mai táng; đau đớn hơn nữa là giờ đây xác Chúa cũng không còn trong mộ. Cô Ma-ri Ma-đơ-len bị khủng hoảng niềm tin, vì không nhớ Chúa nói là Ngài sẽ sống lại. Thưa Cha, lúc Chúa Giê-xu còn tại thế, nhiều người đã gặp gỡ Ngài. Chính mắt họ đã nhìn thấy Ngài. Chính tai họ đã nghe tiếng Ngài. Bàn tay họ đã chạm đến Ngài. Ngôi nhà họ đã đón Ngài vào dùng bữa. Và sau khi Chúa sống lại, họ cũng từng gặp gỡ Ngài. Những cuộc gặp gỡ Chúa như thế rất là quý giá, nhưng có lẽ chưa phải là cuộc gặp gỡ thật sự, nên họ vẫn bị khủng hoảng niềm tin.
Thưa Cha, chúng con nhiều lần cũng bị khủng hoảng niềm tin, vì chưa thật sự được gặp gỡ Chúa Sống. Mùa Phục Sinh này xin giúp chúng con được gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Chúng con nhận ra Chúa đang sống. Chúng con nhận biết Chúa ở với chúng con. Chúa thương yêu chúng con. Chúa hi sinh cho chúng con. Chúa ban cho chúng con sự sống dư dật. Thưa Cha, gặp gỡ Chúa Phục Sinh là “đến với Chúa để được nghỉ ngơi.” Gặp gỡ Chúa Phục Sinh là học theo Chúa, để được an nghỉ trong tâm hồn” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Xin giúp chúng con thật được gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong Mùa Phục Sinh 2022. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Đừng sợ, hãy đi bảo các anh em Ta đến Ga-li-lê, tại đó họ sẽ gặp Ta.” (Ma-thi-ơ 28:10)
Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện CÁC PHỤ NỮ GẶP GỠ CHÚA Phục sinh: “… Thiên sứ bảo: “Đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhung Chúa không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, đúng như lời Ngài nói. Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm và lập tức đi báo tin cho các môn đệ biết Chúa đã sống lại… Họ… vội vàng ra khỏi mộ, chạy đi báo tin cho các môn đệ. Nhưng thình lình họ gặp Chúa Giê-xu… Chúa Giê-xu bảo: “Đừng sợ! Các con cứ đi báo tin mừng cho các anh em ta, để họ lên xứ Ga-li-lê họp mặt với ta” (Ma-thi-ơ 28: 8-10).
Thưa Cha, tại đây, chúng con nhìn thấy mối quan hệ mật thiết ngày càng tăng, giữa Chúa Giê-xu và các môn đệ. Trước khi Chúa sống lại, Ngài gọi các môn đệ là ĐẦY TỚ (Giăng 13:13-16), là BẠN HỮU (Giăng 15:15), và bây giờ Chúa gọi họ là ANH EM (Ma-thi-ơ 28:10). Thưa Cha, chúng con vô cùng cảm động khi nghe Chúa gọi những môn đệ là “CÁC ANH EM” của Chúa. Ngày nay, chúng con cũng tin chắc rằng, Chúa đang gọi chúng con là “CÁC ANH EM” của Ngài.” Chúng con ngày nay cũng như các môn đồ ngày xưa, là những người yếu đuối, sai lầm, nhưng Chúa Cứu Thế vẫn gọi chúng con là “ANH EM.” Chúa an ủi chúng con, như Giô-sép đã làm với các anh em mình: "Tôi là Giô-sép, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây" (Sáng 45: 4). Cha ơi, chúng con biết ơn Chúa Cứu Thế, vì khi chúng con vâng lời người ta hơn là vâng lời Đức Chúa Trời, thì chúng con vẫn là "ANH EM" của Ngài. Khi chúng con yếu đuối, sai lầm, mà biết quay về với Chúa, thì chúng con vẫn là " ANH EM" của Ngài. Nhiều lần chúng con đã “bán Chúa” mà biết ăn năn, thì chúng con vẫn là "ANH EM" của Ngài.
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, để có thể gọi chúng con là “ANH EM” của Ngài. Chúa đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, trở nên giống như loài người, để có thể gọi chúng con là “ANH EM” của Ngài. Chúa đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, để có thể gọi chúng con là “ANH EM” của Ngài (Phi-líp 2: 6-8). Thưa Cha, chúng con rất xấu hổ, khi được Chúa Cứu Thế gọi chúng con là ANH EM của Chúa. Chúng con quá hổ thẹn khi Con Đức Chúa Trời là Đấng chiến thắng sự chết, địa ngục và mồ mả, vẫn "hiền lành” gọi chúng con là ANH EM của Ngài. Thưa Cha, xin giúp chúng con quyết tâm sống đời sống làm vinh hiển danh Chúa, “để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2: 9-11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.” (Lu-ca 24:27)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện HAI MÔN ĐỆ GẶP CHÚA PHỤC SINH: “Trong ngày đó, hai môn đệ đi đường về làng Em-ma-út… Hai người vừa đi vừa bàn luận về cái chết của Chúa Giê-xu. Đang lúc bàn cãi, thình lình Chúa Giê-xu đến gần, đi sát bên họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: “Anh em đang thảo luận gì thế?” Họ dừng lại, nét mặt buồn bã. Cơ-lê-ô-ba… trả lời: “Trong cả thành phố Giê-ru-sa-lem, chắc chỉ một mình ông không biết những biến cố vừa xảy ra mấy ngày nay!” “Việc gì thế?”- “Tiên tri Giê-xu, người Na-xa-rét bị giết rồi… Việc xảy ra đã ba ngày rồi… Chúa Giê-xu trách: “Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh kinh. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày quang vinh sao?” Chúa giải thích những phần Thánh Kinh viết về Ngài, từ năm sách Môi-se đến các sách tiên tri...” (Lu-ca 24: 13-32). Thưa Cha, chúng con nhận ra: Nhiều người Do-thái đã từng hi vọng rằng chính Chúa Giê-xu là Đấng cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng hi vọng đó bây giờ đã trở thành tuyệt vọng. Chúa đã chết và nằm trong mộ đã ba ngày. Thế là hết! Tuy nhiên, khi nghe ông Cơ-lê-ô-ba kể đến đó, Chúa Giê-xu trách họ: “Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh Kinh. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày quang vinh sao?” Rồi Chúa giải thích những phần Kinh Thánh Cựu ước viết về Ngài.
Thưa Cha, Thánh Kinh nói về Chúa Cứu Thế rất đầy đủ, nhưng các môn đồ biết Kinh Thánh rất ít, nên họ cũng không thể biết nhiều về Chúa Giê-xu. Chúng con nhớ một tôi tớ Chúa đã nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Thiên Chúa.” Ở đây các môn đồ không biết nhiều về Kinh Thánh, và vì vậy, họ cũng không biết nhiều về Chúa Cứu Thế. Chúng con không thể hiểu biết, yêu mến một người mà không biết họ nói gì. Cũng vậy, chúng con không thể yêu mến Chúa, nếu không biết Ngài. Chúng con cũng không thể biết Chúa, nếu không hiểu biết Kinh Thánh.
Thưa Cha, Thánh Kinh Cựu ước nói về Chúa Cứu Thế rất đầy đủ, nên Chúa bắt đầu những phần trong Cựu ước đã viết về Ngài, để giải thích về đời sống và chức vụ của Chúa. Hai môn đệ khi nghe Lời Chúa, lòng họ bừng lên, nội tâm được biến đổi. Chúa Phục Sinh đã soi lòng mở trí cho các môn đệ, thông hiểu về sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa. Lời Kinh Thánh có tác dụng rất lớn trong việc thay đổi số phận của con người. Thưa Cha, xin cho chúng con biết siêng năng đọc, suy ngẫm và sống Lời Chúa. Xin giúp chúng con biết học hỏi Thánh Kinh, để tìm được nguồn năng lực cho sức mạnh đức tin. Nhờ đó, chúng con có thể dạn dĩ làm chứng về điều chúng con đã tin nhận: “Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-môn! (Lu-ca 24:34)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện PHI-E-RƠ GẶP CHÚA PHỤC SINH. Thưa Cha, ông Lu-ca kể tiếp rằng, sau khi hai môn đệ trên đường Em-ma-út được mở mắt, nhận ra Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, thì ngay lúc ấy, Chúa biến mất. Hai người bảo nhau: Dọc đường, Chúa nói chuyện và giải nghĩa Thánh Kinh, lời Ngài nung nấu lòng dạ chúng ta biết bao!” Lập tức, họ quay lại Giê-ru- sa-lem, gặp mười một sứ đồ đang họp với các môn đệ khác. Các sứ đồ cho họ biết: “Chắc chắn Chúa sống lại rồi! Ngài vừa hiện ra cho Phi-e--rơ! Hai người liền thuật chuyện Chúa Giê-xu hiện ra với họ trên đường làng, và họ nhìn ra Chúa khi Ngài bẻ bánh” (Lu-ca 24: 31-35).
Thưa Cha, cho con hỏi: Theo hai ông Ma-thi-ơ và Mác, thì các phụ nữ là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại. Trong khi ông Phao-lô lại cho rằng, Phi-e-rơ mới là người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại. Vậy, sự tường thuật nào là chính xác? À, con nhớ lại rồi: Theo các sách Tin lành thì Chúa Giê-xu hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len, Còn Phao-lô thì cho rằng Phi-e-rơ là người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại (I Cô-rinh-tô 15). Lý do có sự khác biệt này, là vì Phao-lô chỉ chú trọng đến những nhân chứng nhìn thấy Chúa phục sinh. Vào thế ký thứ nhất, lời làm chứng chỉ được coi là hơp pháp là lời chứng của người nam, chớ không phải người nữ. Đó là lý do Phao-lô không kể Ma-ri Ma-đơ-len, là người đầu tiên nhìn thấy Chúa phục sinh.
Thưa Cha, khi suy nghĩ về đời sống theo Chúa của Phi-e-rơ, chúng con nhận ra ông là người chối Chúa trước đây. Nhưng sự sống lại của Chúa đã khiến ông thành người mới. Chúng con nhìn thấy, mặc dù Phi-e-rơ có nhiều lỗi lầm, nhưng Chúa không bao giờ từ bỏ ông, và Ngài cũng không từ bỏ chúng con! Ngay cả khi chúng con sợ hãi, mệt mỏi hay thất bại thảm hại, thì Chúa cũng chẳng từ bỏ chúng con. Thưa Cha, khi Phi-e-rơ phạm tội chối Chúa, sau đó ông đã ăn năn và tái khẳng định đức tin của mình nơi Chúa ba lần (Giăng 21: 15-19). Phi-e-rơ dường như đã học được từ những sai lầm của mình vì theo thời gian, ông ngày càng trưởng thành hơn và ngày càng can đảm hơn trong sự bước đi với Chúa và phục vụ Ngài. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế đã khiến ông thành người “thà vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn vâng lời người ta,” để tiếp tục loan báo Tin mừng Chúa sống lại cho người khác. Ông đã giảng Lời Chúa vào Lễ Ngũ Tuần và có ba ngàn người tin Chúa (Công vụ 3). Ông cũng có công trong việc thành lập hội thánh ở Sa-ma-ri (Công vụ 8) và mang Tin lành đến cho dân ngoại (Công vụ 10-11). Thưa Cha, xin giúp con cũng biết đứng dậy sau lỗi lầm của mình để tiếp tục loan báo cho mọi người biết: “… Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Thánh Kinh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: Bình an cho các con!” (Giăng 20:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện CHÚA HIỆN RA CHO MƯỜI MÔN ĐỆ (không có Thô-ma): “Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con… Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh…” (Giăng 20: 19-23). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Phục Sinh hiện ra cùng các môn đệ (không có Thô-ma) vào buổi chiều Chúa Nhật. Ngày này là ngày Chúa Cứu Thế sống lại, đánh dấu công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất cho loài người. Và trong Chúa Phục Sinh, người tin Chúa được hưởng sự bình an và cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha, vào chiều Chúa Nhật Phục Sinh, các môn đệ đang nói về những trải nghiệm của riêng mình trong sự gặp gỡ Chúa. Mỗi người đều muốn nói, “Chính Chúa Phục Sinh đã hiện ra với tôi, và tôi đã thấy Ngài.” Thật bất ngờ, ngay lúc ấy, Chúa lại hiện ra đứng giữa họ, như để cho mọi người được thấy Ngài cùng một lúc, để cùng có một trải nghiệm như nhau chứ không còn khác biệt nữa. Thưa Cha, chúng con biết rằng, sau khi Chúa Giê-xu chết và được mai táng trong mộ, các môn đệ luôn sống trong sự sợ hãi. Những người tin Chúa sợ người Do Thái tìm bắt, nên họp nhau lại trong một căn phòng kín đáo để nâng đỡ tinh thần cho nhau. Bất ngờ, Chúa Cứu Thế hiện ra đứng giữa họ. Chúa Cứu Thế luôn là trung tâm điểm của đời sống người tin Chúa. Vì thế, Ngài nói với họ: “Bình an cho các con…”
Thưa Cha, lời đầu tiên Chúa nói với các môn đệ là ban bình an cho họ. Sự bình an đích thực của Chúa Cứu Thế rất cần thiết cho các môn đệ trong lúc này. Trước đó, Chúa Giê-xu có hứa ban bình an cho họ: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho...” (Giăng 14: 27) Sự bình an Chúa ban, là thứ bình an đích thực trong tâm hồn. Khi gặp gỡ Chúa Phục Sinh, cô Ma-ri buồn bã, đã trở nên vui tươi. Hai môn đệ trên đường Em-ma-út u sầu tuyệt vọng, đã trở nên phấn khởi. Các môn đệ chài lưới mệt mỏi rã rời, đã được hồi phục sức lực. Các môn đồ sợ sệt ẩn núp trong phòng, đã được bình an. Chúa Phục Sinh chính là niềm vui và bình an cho cả nhân loại. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Chúa Phục Sinh, đã ban bình an cho chúng con. Sự Phục Sinh của Chúa, đã xua tan sợ hãi. Sự Phục Sinh của Chúa, đã tẩy trừ hoài nghi ngờ vực. Sự Phục Sinh của Chúa, đã khai mở trí lòng. Và sự Phục Sinh của Chúa, đã giúp chúng con can đảm lên đường, làm chứng nhân loan báo tin vui bình an cho mọi người. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (Giăng 20:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện CHÚA HIỆN RA CHO MƯỜI MỘT MÔN ĐỆ (có Thô-ma): “Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” Thô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” Đức Chúa Jêsus nói: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 20: 26-28). Thưa Cha, nhiều năm về trước khi con nghe kể chuyện Thô-ma, con tự hỏi: Tại sao Thô-ma lại có thái độ như vậy được? Sao ông chẳng nhớ lại lời Chúa nói trước về sự chết, và sau ba ngày Chúa sẽ phục sinh? Thưa Cha, đôi khi con còn dám quả quyết rằng, nếu sống vào thời Thô-ma, chắc chắn là con sẽ tin Chúa. Nhưng, sau này con nhận biết rằng, nhiều người đã được nhìn thấy Chúa, nhưng họ vẫn không tin. Vậy, “thấy” không nhất thiết dẫn tới “tin.” Muốn tin thì phải có một quyết định.
Thưa Cha, ông Thô-ma không phải là người duy nhất, đã nghi ngờ về việc Chúa Giê-xu sống lại. Những sứ đồ khác cũng nghi ngờ Chúa. Ông Mác thuật lại rằng, sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, thì Ngài đã “quở trách họ đã hoài nghi, ngoan cố không tin lời, những người gặp Ngài sống lại” (Mác 16:14). Chúng con cảm tạ Cha đã khoan hồng cho Thô-ma, nên đã cho ông được nhìn thấy Ngài. Vừa gặp Chúa Phục Sinh, Thô-ma đã hoàn toàn hối cải vì tội mình không tin. Chúa đã cho ông sờ vào cạnh sườn Ngài, để ông mạnh tin. Chúa là Đấng Thành tín, Ngài trông đợi chúng con trở về với niềm tin trọn vẹn, để thưa với Ngài: “Lạy Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi!” Thưa Cha, ông Thô-ma là người khó tin, nhưng đã tìm lại được đức tin khi gặp Chúa Phục Sinh. Ông đã tặng Chúa Giê-xu danh hiệu lớn lao nhất: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Lời tuyên xưng đức tin của Thô-ma cũng là đỉnh điểm của Phúc âm. Phúc âm đã bắt đầu với lời tuyên bố long trọng: “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1) và kết thúc bằng lời tuyên bố đầy ngạc nhiên rằng: Ngôi Lời Nhập thể là “Chúa,” và là Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha, sáng nay chúng con cầu nguyện, để mùa Phục Sinh năm nay cũng có nhiều người được gặp gỡ Chúa Phục Sinh như Ma-ri Ma-đơ-len, Thô-ma, và hơn 2.4 tỉ người đã kinh nghiệm. Xin Cha giúp cho niềm tin Phục Sinh của chúng con không còn là niềm tin lý thuyết, mơ hồ mà là một niềm tin sinh động, bùng cháy và mạnh mẽ. Chúng con cảm tạ Chúa Phục sinh, vì Ngài đang sống và sẵn sàng ban “sự bình an,” cho những người có đức tin nơi Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa Phục sinh đã thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con biết ơn Chúa Phục sinh, vì chúng con đã thật sự được gặp gỡ Ngài, và được sự bình an của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.” (Giăng 15: 5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: CHÚA HIỆN RA CHO BẢY MÔN ĐỆ. Ông Giăng kể chuyện: “Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma, Na-tha-na-ên, hai con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa họp nhau bàn tính. Phi-e-rơ đề nghị: “Ta đi đánh cá!” Mọi người đều tán thành… Họ xuống thuyền, thả lưới suốt đêm nhưng chẳng được con cá nào. Đến rạng đông… một người đứng trên bờ… hỏi: “Có bắt được cá không, các con?” Họ đáp: “Thưa không!” Nguời bảo: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được!” Họ vâng lời nên được rất nhiều cá... Môn đệ Chúa yêu nói với Phi-e-rơ: “Chúa đấy!” Phi-e-rơ vừa nghe nói đó là Chúa, ông… nhảy ùm xuống nước lội vào bờ… Khi lên bờ, các môn đệ thấy có sẵn bánh mì và một đám lửa, trên lửa có cá đang nướng. Chúa bảo: “Các con đem cá mới bắt lại đây… Các con lại đây điểm tâm… Chúa lấy bánh và cá trao cho các môn đệ…” (Giăng 21: 1-14).
Thưa Cha, các môn đệ đã biết Chúa đã sống lại, nhưng chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, vì thế họ đã đi đánh cá. Các môn đệ vất vả suốt đêm, nhưng chẳng bắt được con cá nào. Họ mệt mỏi, chán nản, thất vọng bởi vì đã dồn hết thì giờ, trí khôn, sức lực, khả năng cho việc đánh cá, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Đến sáng, họ vâng lời Chúa thả lưới bên phải mạn thuyền thì được rất nhiều cá. Thưa Cha, Chúa muốn dạy các môn đệ là họ phải tùy thuộc vào sự hướng dẫn của Chúa, chứ không dựa vào khả năng chuyên môn của mình. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con cũng mệt mỏi, chán nản, thất vọng bởi vì chúng con đã dành nhiều thì giờ, trí khôn, sức lực và tiền của vào những công việc, những dự tính, những kế hoạch của mình, nhưng rồi chẳng thu được kết quả gì. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết hành động theo sự chỉ dẫn của Chúa như các môn đệ đã làm, để mọi việc chúng con làm đều được kết quả.
Thưa Cha, ngày nay Chúa Phục Sinh tuy không còn hiện diện bằng thân xác, nhưng Chúa vẫn có mặt với chúng con một cách vô hình. Chúa luôn ở với chúng con cho đến tận thế, để đồng hành với chúng con trong việc “dìu dắt muôn dân trở nên môn đồ… làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng con” (Ma-thi-ơ 28: 19-20). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết hành động theo sự chỉ dẫn của Chúa, bởi vì “ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5). Chúng con đã từng cảm thấy tuyệt vọng trước những hoàn cảnh đau khổ, thiếu thốn, lo lắng, gian nan trong cuộc sống; nhưng bây giờ, chúng con có thể “làm được mọi sự” nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con (Phi-líp 4:13). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn nhận ra: “Chúa đấy!” Chúa đã sống lại! Chúa vẫn có đó. Chúa vẫn đứng đó. Chúa vẫn hiện diện. Chúa vẫn yêu thương. Chúa vẫn quan tâm. Chúa vẫn chăm sóc. Chúa vẫn phán hứa: “Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy, thì sinh ra nhiều quả” (Giăng 15:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” (Giăng 21: 15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: CÂU HỎI CỦA CHÚA PHỤC SINH CHO PHI-E-RƠ. Ông Giăng tiếp tục kể: “Chúa lại bảo: “Các con lại đây điểm tâm… Chúa Giê-xu lấy bánh và cá trao cho các môn đệ... Sau khi ăn xong, Chúa hỏi Phê-rơ: Si-môn, con Giô-na, con yêu ta hơn những người này không?’ Si-môn hăng hái: “Vâng, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa bảo: “Hãy chăn đàn chiên con ta!” Chúa lại hỏi: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?” Si-môn quả quyết: “Thưa Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa dạy: “Hãy chăn đàn chiên ta!” Chúa hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?" Phi-e-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!” Chúa Giê-xu dịu dàng: “Hãy chăn đàn chiên ta!” (Giăng 21: 12-17).
Thưa Cha, sau khi ban cho các môn đệ mẻ cá lạ lùng, Chúa còn đãi họ một bữa điểm tâm thịnh soạn, trong bầu khí thân mật của NHÓM BẢY (MÔN ĐỆ). Chúng con nhìn thấy các môn đệ đang lăng xăng cùng với Chúa sắp xếp, chuẩn bị bữa ăn sáng. Rồi, Chúa lấy bánh và cá trao cho các môn đệ. Con hít mũi, để cảm nhận mùi của biển, của gió, của dụng cụ đánh cá, của mồ hôi nhễ nhãi, của cá tươi, của khói than hồng, và nhất là mùi thơm của bánh nướng và cá nướng. Tất cả đã làm nên buổi họp mặt tuyệt vời của NHÓM BẢY. Chúng con cũng hình dung được niềm hân hoan của các môn đệ trong bữa ăn sáng. Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, dưới ánh sáng của bình minh trên mặt biển hồ, các môn đệ cảm thấy được yêu thương, bởi vì Chúa còn đang sống và đang ở với họ.
Khi ăn xong, Chúa tiến về phía Phi-e-rơ hỏi: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta hơn những người này không?’ Si-môn hăng hái: “Vâng, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa bảo: “Hãy chăn đàn chiên con ta!” Chúa lại hỏi: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?” Si-môn quả quyết: “Thưa Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa dạy: “Hãy chăn đàn chiên ta!” Chúa hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?" Phi-e-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!” Chúa Giê-xu dịu dàng: “Hãy chăn đàn chiên ta!” (Giăng 21: 12-17). Thưa Cha, câu hỏi của Chúa xem ra rất đơn giản, nhưng lại rất khó trả lời. Bởi vì mới đây, Phi-e-rơ đã chối Chúa đến ba lần, mà bây giờ lại nói là “yêu Chúa!” Nhưng, Phi-e-rơ đã vượt qua mặc cảm tội lỗi này để nói lên lòng thống hối của ông trước mặt mọi người: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!” Cha ơi, con đang nhắm mắt lại, yên lặng để thấy mình cũng đang ngồi bên cạnh Chúa. Giây phút này, con thấy lòng con rộn lên, rung động vì tình yêu cao cả mà Chúa dành cho con. Và kìa, con cũng có nghe tiếng Chúa hỏi: “Con có yêu Ta không?" Con thành khẩn trả lời: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phi-e-rơ thưa: Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăn chiên Ta.” (Giăng 21: 16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về LỜI ỦY THÁC CỦA CHÚA PHỤC SINH. Thưa Cha, sứ đồ Giăng nói cho chúng con biết rằng, để ủy thác trách nhiệm lớn cho Phi-e-rơ, trước hết Chúa Phục Sinh trắc nghiệm tình yêu của ông. Chúa đã hỏi Phi-e-rơ ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Cùng với ba lần Chúa hỏi Phi-e-rơ, thì cũng ba lần Chúa ủy thác trách nhiệm cho Phi-e-rơ: “Hãy chăn chiên Ta,” “Hãy chăn đàn chiên Ta,” và “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta” (Giăng 21: 15-17). Lời ủy thác này cho biết rằng, công việc của Phi-e-rơ và của chúng con là chăm sóc những chiên con của Chúa, nghĩa là chăm sóc những tín hữu và những người mới tin Chúa. Những người này cần được chăm sóc đặc biệt. Thưa Cha, chúng con nhận ra lời ủy thác của Chúa Phục Sinh cho chúng con bao gồm ba điều: (1) Những người tin Chúa cần được chăm sóc; (2) Những người tin Chúa cần được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời; và (3) Những người tin Chúa dễ bị đi lạc bởi các tà giáo lôi cuốn, nên cần được liên tục hướng dẫn, bảo vê và sửa dạy.
Thưa Cha, ngày nay, nhiều người tin Chúa vẫn còn đặt sự trông cậy mình nơi những điều thuộc thế gian, nên họ rất cần sự chăm sóc. Hơn hai năm bị ảnh hưởng của đại dịch, nhiều người trong chúng con có thể mất đi việc làm, mất đi sức khỏe, mất đi người thân, mất đi tài sản, trí nhớ giảm sút... Vì thế, chúng con phải chăm sóc cho anh chị em mình. Chúng con an ủi họ về những mất mát tạm thời đó. Đồng thời chúng con cũng giúp họ không đánh mất mối quan hệ với Chúa Phục Sinh qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thông công với các tín hữu khác. Chúng con giúp cho nhiều tín hữu phát triển đời sống dưỡng linh liên tục. Chúng con sẽ tiếp tục chăm sóc, khích lệ mọi người rằng: Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại, ban Chúa Chúa Cứu Thế đến trần gian, chịu chết trên thập tự giá và sống lại, để hoàn thành sự cứu rỗi cho người tin Chúa; thì chúng con cũng phải tin rằng, Chúa Cứu Thế luôn yêu thương người tin Chúa và luôn chăm lo mọi nhu cầu của chúng con. Chúa Phục Sinh chắc chắn làm được điều đó. Chúa Phục Sinh muốn chăm sóc cho con cái Ngài và luôn ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa Phục Sinh cũng là Đấng làm trổi hơn, mọi điều chúng con cầu xin hoặc suy tưởng.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Chúa Phục Sinh đang ở với chúng con và tiếp tục ủy thác trách nhiệm cho chúng con: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” Thưa Cha, chúng con tiếp tục chăm sóc anh chị em mình. Chúng con sẽ kể cho họ nghe về người Chăn Nhân Từ, luôn chăm sóc Đa-vít và chăm sóc tất cả người tin Chúa. Chúng con kể rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì…Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ông thưa rằng: Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.” (Giăng 21: 17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về LỜI ỦY THÁC CỦA CHÚA PHỤC SINH: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta” (Giăng 21: 15-17). Lời ủy thác này cho biết rằng, công việc của chúng con chẳng những là chăm sóc những tín hữu và những người mới tin Chúa. mà còn giúp họ được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời. Thưa Cha, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang làm đảo lộn thế giới của chúng con, thay vì để cho những điều thuộc về thế gian lôi kéo, ảnh hưởng trên mình, chúng con sẽ giúp các tín hữu được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ giúp nhiều người tin Chúa, chẳng những “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,” mà còn “suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi thiên 1: 2). Chúng con sẽ giúp cho nhiều người đọc, học và để cho Lời Chúa thấm vào lòng, thành hình trong tâm trí để trở thành nền tảng cho đức tin, và trở thành động cơ thúc đẩy hành động của chúng con.
Thưa Cha, chúng con sẽ giúp cho nhiều tín hữu trở thành người được phước, nhờ vào sự suy ngẫm và làm theo Lời Chúa. Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đời sống luôn có nan đề, nhưng người có Lời Chúa luôn đứng vững giữa mọi phong ba bão tố của cuộc đời, vì đời sống của họ bám rễ sâu vào chính Đức Chúa Trời. Cho nên, khi niềm tin của những người không có Lời Chúa tàn héo trong những hoàn cảnh khó khăn, thì niềm tin của người có Lời Chúa vẫn vững mạnh, bền bỉ trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, người đọc, suy ngẫm và làm theo Lời Chúa sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời (Gia-cơ 1:25), được thịnh vượng trong mọi việc người làm (Thi 1: 3), và chúng ta biết sự thịnh vượng của người được phước không chỉ là sự giàu có vật chất, nhưng là đời sống thuộc linh phong phú, tràn đầy niềm vui, sự bình an và thỏa lòng.”
Thưa Cha, chúng con phải là người giúp cho những tín hữu được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Chúng con phải là người nuôi dưỡng và bảo vệ anh chị em mình. Chúng con phải làm gương về sự tin kính và công chính trong cuộc sống của chính mình. Chúng con phải liên tục giúp cho người tin Chúa ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời, bởi vì "… người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra" (Phục 8:3). Thưa Cha, trong khi thái độ của dân Chúa là bịt tai không nghe theo Lời Chúa, thì thái độ của tiên tri Giê-rê-mi với Lời Chúa hoàn toàn khác. Ông cho biết khi vừa được nghe, được tìm thấy Lời Chúa, “thì đã ăn lấy rồi; Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy” (Giê-rê-mi 15: 16). Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Lời Chúa để nuôi nấng, bổ dưỡng và đem lại sự vui mừng hớn hở cho tâm linh chúng con. Xin giúp chúng con luôn yêu mến Lời Chúa, và chúng con cũng sẽ giúp cho nhiều người khác ăn lấy Lời Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 1:28).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về LỜI ỦY THÁC CỦA CHÚA PHỤC SINH: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta” (Giăng 21: 15-17). Lời ủy thác này cho biết rằng, công việc của chúng con chẳng những là chăm sóc những tín hữu, giúp họ được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời; mà còn phải hướng dẫn họ không bị đi lạc bởi các tà giáo lôi cuốn. Thưa Cha, chúng con nhận ra, tà giáo là một nhóm người dạy dỗ những giáo lý sai lạc: (1) Chúa Giê-xu không phải Đức Chúa Trời, nên sự chết của Chúa không đủ để đền tội thay cho tội lỗi của loài người. (2) Loài người được cứu không phải chỉ do đức tin nơi Chúa Cứu Thế, mà còn phải thêm các công đức riêng của mình. Thưa Cha, chúng con nhớ ông Giăng đã cảnh báo rằng: “Anh em thân yêu, đừng vội tin những người tự cho mình được thần linh cảm ứng; trước hết phải thử xem có thật không. Vì hiện nay nhiều nơi đã có các giáo sư giả xuất hiện. Muốn biết điều họ giảng dạy có thật do Thánh Linh cảm ứng không, chỉ cần xem nó có phù hợp giáo lý “Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế, đã trở thành người, mang thân thể phàm nhân” hay không. Nếu có, đó là do Thượng Đế. Nếu không, lời giảng dạy họ không do Thượng Đế, nhưng do thần linh Kẻ Phản Chúa… (I Giăng 4:1-3).
Thưa Cha, chúng con cũng nhìn thấy tà giáo đã xuất hiện và phát triển mạnh ở Việt Nam, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc. Tà giáo hiện nay rất phát triển vì họ thỏa mãn yêu cầu của con người. Tất cả mọi người đều cần được yêu, cần được công nhận, cần được sống có ý nghĩa... Cá nhân nào trải qua sự khủng khoảng về quyền dân sự hay là có vấn đề về tình cảm, thì dễ bị tà giáo lôi cuốn. Trong những lúc gặp khó khăn như vậy, nhiều tà giáo đã cho họ một cảm giác về sự chấp nhận và một định hướng. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều lần chúng con không thể cung cấp sự ấm áp về tinh thần, cho anh chị em mình một cách chu đáo. Chúng con không giúp cho những tín hữu, được liên tục nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời. Cho nên, nhiều anh chị em chúng con có nhu cầu về tinh thần, đã và đang tìm một sự hướng dẫn khác để được thỏa mãn.
Thưa Cha, chúng con lại nghe lời uỷ thác của Chúa: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” Xin giúp chúng con mau chóng củng cố tinh thần của anh chị em mình. Chúng con khuyên họ cứ giữ vững đức tin (Công 14:21). Chúng con bảo họ tránh xa kẻ lừa gạt. Chúng con khuyên họ tránh xa kẻ Phản Chúa. Nhờ đó, tất cả đều “đạt đến mức toàn hảo trong Chúa Cứu Thế” (Cô-lô-se 1:28). Chúng con sẽ được hợp nhất chung một niềm tin trong Chúa Cứu Thế. Chúng con đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa. Chúng con mỗi người đều có Chúa Cứu Thế đầy dẫy trong tâm hồn” (Ê-phê-sô 4:12-13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài phán với họ: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: CHÚA PHỤC SINH BAN ĐẠI MẠNG LỊNH: “Mười một sứ đồ đến xứ Ga-li-lê, lên ngọn núi Chúa Giê-xu đã hẹn. Vừa thấy Chúa, họ đều quỳ xuống thờ lạy Ngài, nhưng một vài người còn nghi ngờ. Chúa đến gần các môn đệ, ân cần dặn bảo: “Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay ta. Vậy, các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Ta, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta! Chắc chắn Ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế!” (Ma-thi-ơ 28:16-20). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế truyền dạy con phải loan báo Tin lành cứu rỗi cho người khác. Khi chúng con loan báo Tin lành, tức là chúng con rao giảng rằng: “Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Thánh Kinh” (I Cô-rinh-tô 15: 3-4). Thưa Cha, chúng con đã tin nhận Chúa để không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúa không những cứu chúng con khỏi tội lỗi, mà còn cứu chúng con để chúng con… “đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Ta…” (28:19). Chúa không những dạy bảo chúng con dìu dắt muôn dân thành môn đệ, mà còn làm trước để nêu gương cho chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Chúa dìu dắt Ni-cô-đem thành môn đệ. Lần kia, Ni-cô-đem đến thăm Chúa Cứu Thế trong thời gian Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Cho dù nhiều người biệt lập không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng Ni-cô-đem rất chú ý đến các phép lạ Chúa làm. Chúa đã biết rõ căn bệnh thuộc linh của ông. Đó là bệnh chưa có sự sống thuộc linh, nên Chúa vào ngay vấn đề: “Đây là sự thật: nếu không tái sinh, không ai thấy được Nước Chúa.” Khi Ni-cô-đem hỏi: “Làm sao thực hiện được điều đó?” Chúa không cố gắng giải thích hết mọi điều, nhưng nhắc cho ông nhớ đến điển tích Môi-se treo con rắn lửa bằng đồng. Chúa cho Ni-cô-đem biết con rắn bằng đồng bị treo lên, là chỉ về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Nếu ai tin cậy sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế thì sẽ được cứu. Một bài làm chứng tuyệt diệu về Tin lành cứu rỗi mà Ni-cô-đem là người đầu tiên trong nhân loại, có diễm phúc được nghe Chúa Cứu Thế trình bày, và ông đã tin Chúa (Giăng 3).
Thưa Cha, chúng con biết rằng, Chúa chỉ có một cách duy nhất, để đến với nhân loại. Phương cách đó là sử dụng người tin Chúa trong mọi thời đại, để chia sẻ Tin lành cho người khác. Chúa Giê-xu đã giao trách nhiệm quan trọng này cho những người tin Chúa. Xin Cha giúp chúng con biết kiêng ăn và cầu nguyện cho những người chưa được cứu. Chúng con phải khẩn cấp đi tìm những người chưa được cứu. Chúng con phải khóc lóc cho những người chưa biết Chúa. Con phải loan báo Tin lành cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa. Chúng con phải hết sức khuyên mời họ đến với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:29).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: Chúa dìu dắt thiếu phụ Sa-ma-ri thành môn đệ. Ông Giăng kể: “Chúa phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.” Chúa biết tại đó có người cần được dìu dắt, nên Ngài đã đến đó. Chúa có cách gợi chuyện thật tuyệt tác. Từ một câu hỏi xin nước thiên nhiên, Chúa đã dẫn thiếu phụ đến chỗ ý thức về nhu cầu nước sống. Thưa Cha, chúng con vui lắm vì được học biết cách làm chứng nơi bậc Thầy đáng kính. Ông Giăng kể tiếp: Chúa giục bà hãy tìm biết Ngài là ai, và hãy xin Ngài ban cho nước uống. Bà dè dặt hỏi: “Thưa ông, giếng thì sâu… làm sao ông múc được nước sống đó? Liệu ông tài giỏi hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp sao...” Thưa Cha, ngày nay đôi lúc làm chứng, chúng con cũng gặp lời chống đối tương tự: “tôi có đạo rồi.” “Chúa của ông lớn hơn vị giáo chủ của tôi sao?” Điều chúng con để ý là Chúa không cải lý. Ngài không nói gì đến tên Gia-cốp, cũng chẳng lý luận để minh chứng Ngài lớn hơn ông Gia-cốp. Nhưng Chúa chuyển câu chuyện nước thiên nhiên qua nước thiêng liêng.
Khi người nghe nhận thức được nhu cầu thuộc linh của mình, thì Chúa giúp cho bà nhìn biết tội lỗi mình. Vì thế, Chúa bảo bà về gọi chồng đến, rồi Ngài sẽ ban cho nước sống. Bà không thể nào được nước sống, nếu chưa xưng ra tội lỗi mình… Bà đáp: “Tôi không có chồng.” Chúa ôn tồn: “Chị nói chị không chồng cũng phải, vì chị đã có năm đời chồng, còn người đang sống với chị cũng không phải là chồng chị.” Thưa Cha, Chúa quá tuyệt vời vì không chỉ thẳng tội lỗi của bà; nhưng Chúa nêu lên sự kiện để cho bà nhận biết tội lỗi của mình. Mắt của bà dường như sáng lên, lòng của bà mở ra, bà nói với tất cả niềm tin: Tôi biết Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện. Ngài sẽ chỉ dẫn mọi việc cho chúng ta.” Chúa đáp: “Tôi chính là Chúa Cứu Thế.” Trong lúc tuyệt vọng mà gặp được Chúa Cứu Thế, thiếu phụ vui mừng khôn xiết. Bà quên việc múc nước… chạy vào thành Si-kha nói với mọi người: “Đồng bào mau ra xem. Ngoài kia, có một người nói đúng tất cả những việc tôi đã làm. Đó không phải là Chúa Cứu Thế sao?” Dân chúng kéo nhau đến gặp Chúa (Giăng 4).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dìu dắt người khác thành môn đệ, theo cách Chúa làm: (1) Chúa đi đến nơi tội nhân ở, thay vì chờ tội nhân đến với Ngài. (2) Chúa không cảm thấy phẩm giá bị hạ thấp do việc tiếp xúc với người tội lỗi xấu xa. (3) Chúa gợi nhu cầu thuộc linh bằng cách đề cập các vấn đề liên quan đến cuộc sống thường nhật. (4) Chúa bày tỏ cho người nghe biết tội lỗi mình qua việc để họ tự nhận, chớ không lên án. (5) Chúa không tranh biện. (5) Chúa giới thiệu Ngài là Đấng Cứu Thế và kêu gọi sự đáp ứng bởi đức tin. Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục đi “dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ” theo cách của Chúa. Amen.