BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải-huyền 2:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, cuộc trò chuyện tiếp tục: “… Cơ Đốc Nhân nói: Ông là một nhà Truyền đạo lại cũng là một vị tiên tri. Xin ông hãy nói cho chúng tôi biết thêm về con đường trước mặt, và làm sao chúng tôi có thể chống cự để khuất phục mọi hiểm nguy.” --“Các bạn yêu dấu, các bạn đã biết trước rằng các bạn “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công 14:22). Như các bạn thấy đây, các bạn sắp ra khỏi đồng vắng. Chẳng mấy chốc, các bạn sẽ đến một thành phố. Tại đó, kẻ thù sẽ tấn công các bạn, tìm cách giết các bạn và có thể một hoặc hai bạn sẽ chết vì đạo. Nhưng “khá giữ TRUNG TÍN cho đến chết” rồi Vua muôn vua sẽ ban cho các bạn “mão triều thiên của sự sống” (Khải 2:10)… [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở phải TRUNG THÀNH với Chúa dù phải chết. Trung thành có nghĩa là trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết đối với Chúa. Chúng con nghe kể chuyện: Ông Phao-lô từ lúc gặp Chúa ở trên đường Đa-mách cho đến lúc qua đời, thì ông luôn luôn là một người TRUNG THÀNH. Để giữ lòng TRUNG THÀNH với Chúa thì ông đã chịu khó nhọc, tù đày và đòn vọt. Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Ông phải chịu nhọc, lắm lúc phải thức đêm, chịu đói, chịu khát, thường khi phải nhịn ăn… Thưa Cha, thời đại Phao-lô là thời kỳ Đạo Chúa bị bắt bớ dữ dội. Nhưng cảm tạ Chúa, cho dù phải trải qua nhiều sự khó khăn hơn chúng con ngày nay, thì Phao-lô vẫn giữ được lòng TRUNG THÀNH với Chúa.
Thưa Cha, chúng con phải TRUNG THÀNH với Chúa, vì chúng con là tạo vật của Ngài. Hơn thế nữa, khi chúng con phạm tội bị xa cách Thiên Chúa, thì Chúa Cứu Thế đã đến trần gian để chết thay cho tội lỗi chúng con. Ngài đã mua chuộc chúng con bằng huyết Ngài. Vậy, bây giờ chúng con là thuộc riêng của Chúa, ở trong đại gia đình Ngài nên chúng con phải TRUNG THÀNH với Ngài. Ông Phao-lô đã nói những lời TRUNG THÀNH: “Sống là Chúa Cứu Thế, chết là ích lợi” (Phi-líp 1:21). Lời đó có nghĩa là ông còn sống trên đất ngày nào, thì đời sống ông là của Chúa Cứu Thế, thuộc về Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế là sự sống của ông, vì Ngài đã yêu thương và chết thay cho tội lỗi ông. Thưa Cha, chúng con muốn nói lời TRUNG THÀNH: “Sống là Chúa Cứu Thế.” Chỉ có Chúa là sự sống đích thực của chúng con. Chúa là Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúa là mục đích bắt đầu của chúng con. Chúa là mục đích cuối cùng của đời sống chúng con. Mọi người sẽ ganh ghét chúng con, vì chúng con là môn đệ Chúa. Giúp chúng con “TRUNG TÍN cho đến chết, để được Chúa ban cho mão triều thiên của sự sống (Khải 2:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; nhưng cho con sống theo đường lối Chúa” (Thi thiên 119:37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau đó, Cơ Đốc Nhân và Trung Tín đi đến thành phố Hư Hoa. Tại đây, hiện có tổ chức Hội Chợ Hư Hoa. Xưa kia Bê-ên-xê-bun, A-pô-ly-ôn và những ác quỷ, biết các lữ khách đi Thiên Thành, sẽ đi ngang qua thành phố này. Vậy, chúng âm mưu thiết lập một Hội Chợ, quanh năm buôn bán những… DANH VỌNG TRẦN THẾ và những THÚ VUI XÁC THỊT. Khi hai lữ khách bước vào Hội Chợ, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Vì y phục của hai lữ khách không giống như dân bản xứ, nên ai cũng ngó chăm vào họ, cho họ là những người điên loạn. Hơn nữa, các lữ khách lại nói tiếng Ca-na-an, nên dân chúng trong Hội Chợ, cho họ là dân mọi rợ (thiếu văn minh). Hai lữ khách coi thường, rẻ rúng những hàng hóa bày bán tại đây, và khi có chủ hàng nào mời họ mua, họ liền bịt tai lại và la lên: “Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa” (Thi 119:37)…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, ma quỷ cũng dùng CỦA CẢI vật chất, DANH VỌNG thế gian, ham muốn XÁC THỊT để cám dỗ chúng con. (1) CỦA CẢI đang trở thành đối tượng tìm kiếm của con người. Chúng con muốn được: “Thứ nhất có chiếc ô tô, tối tân đắt giá thuộc đời mới ta. Thứ nhì tậu được căn nhà, tiện nghi đầy đủ nguy nga đẹp bền” để có một cuộc sống phù hoa. Nhiều người trong chúng con đã bán rẻ lương tri, để làm bất cứ điều gì kiếm được tiền. Chúng con nhiều lần đã dùng những mưu mô, mánh khóe, lừa đảo người khác để có tiền. (2) DANH VỌNG khiến chúng con bỏ mất niềm tin, để hành động trái với lương tâm. Chúng con sẵn sàng nghe theo lời xảo trá của người khác, và tìm kiếm sự ưu ái của kẻ mạnh hoặc của đám đông (Đa 11:32, 34). (3) XÁC THỊT làm cho chúng con trở thành người “gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén…” (Ga-la-ti 5:19-21).
Thưa Cha, cho con hỏi: Làm sao để thắng được sự ham thích CỦA CẢI, DANH VỌNG, và XÁC THỊT? A! con nghe Chúa phán: “… mỗi con cái Thượng Đế đều có thể nhờ ĐỨC TIN mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian” (I Giăng 5:4). Thưa Cha, ĐỨC TIN thắng thế gian, là ĐỨC TIN kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. ĐỨC TIN thắng thế gian, là ĐỨC TIN yêu mến Chúa Cứu Thế đến mức, mà các thú vui xác thịt, danh vọng thế gian, không còn đủ sức hấp dẫn chúng con. Những việc của xác thịt bị chúng con xem là điều gớm ghiếc và gây tai họa (Khải 2:7). Thưa Cha, chúng con sẽ nhờ ĐỨC TIN mà chiến thắng thế gian. Xin Cha tiếp tục nhắc nhở chúng con: hoặc chúng con đắc thắng tội lỗi, thế gian và Sa-tan, hoặc chúng con bị chúng đánh bại và cuối cùng bị quăng vào hồ lửa. Không hề có nhóm người, ở tình trạng trung lập (Khải 2:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước” (I Phi-e-rơ 4:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi thấy cách cư xử lạ lùng của hai lữ khách, một thương gia liền lên tiếng chế giễu: “Hai ba...ác mua gì à ạ ạ?” Hai người nhìn hắn và trả lời: “Chúng tôi mua chân lý.” Câu trả lời này lại càng khiến hắn khinh dễ hai lữ khách hơn nữa. Tiếng ồn ào dậy lên khắp phố, mọi thứ tự đều bị đảo lộn. Đám đông vây hai lữ khách vào giữa và bắt đầu hành hạ họ. Một số người chê bai, số khác nhục mạ, lại có kẻ xúi người ta đánh lữ khách. Cuối cùng tiếng đồn thấu đến tai ông Giám đốc Hội Chợ. Hai lữ khách bị bắt giam để lấy cung. Khi được hỏi, cả hai đều thành thật thưa rằng: “Chúng tôi là những lữ khách… đang trên đường đến quê hương là Giê-ru-sa-lem mới trên trời.” Những kẻ tra khảo đều quyết rằng, họ bị điên hoặc họ cố ý gây rối, nên đánh đập và trét bùn trên mình họ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con là những người theo Chúa, “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công 14:22). Chúng con nhớ đến ông Đa-ni-ên là một vị quan đầy khôn ngoan, đạo đức và làm cho Ba-by-lôn thịnh vượng. Nhưng chỉ vì ông mỗi ngày quỳ gối cầu nguyện ba lần, mà đã bị bắt ném vào hang sư tử. Còn ba người bạn của ông Đa-ni-ên cũng là những vị quan đạo đức, nhưng chỉ vì không chịu quỳ lạy trước hình tượng, mà bị vua ra lệnh quăng vào lò lửa hừng. Ông Giê-rê-mi chỉ vì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, mà bị bỏ vào ngục, quăng xuống hố bùn, chịu đói khát (Giê 38:6). Ông Phao-lô chỉ vì sống cuộc đời tin kính, mà “năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Ông đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần ông đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối” (II Cô 11:24-26).
Thưa Cha, chúng con được kêu gọi đến sự chịu khổ, như Chúa Cứu Thế đã chịu khổ. Xin Cha giúp chúng con luôn bước theo dấu chân Ngài. Chúng con như những người lính, phải sẵn sàng chịu khổ, chịu hoạn nạn và phải tham gia vào trận chiến thuộc linh. Chúng con như như những lực sĩ tranh tài, phải sẵn lòng hy sinh và sống có kỷ luật để tham gia thi đấu. Chúng con như như những nông dân, phải kiên nhẫn làm lụng khó nhọc lâu ngày (II Ti 2:3). Trong ngày phán xét, Chúa sẽ không thừa nhận những ai không chịu đựng thử thách và chối bỏ Ngài (Mat 10:33). Tuy nhiên, những ai chịu gian khổ và cứ vững vàng trong đức tin, thì sẽ được sống và được cai trị với Chúa (II Ti 2:11-12). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa thôi thúc: “Hãy thử tra xét chính mình, để xem anh em còn ở trong đức tin chăng!” (II Cô-rinh-tô 13:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca thương 3:26)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau đó, họ nhốt Cơ Đốc Nhân và Trung Tín vào một cái cũi sắt giữa lộ cho mọi người đều thấy. Hai người ngồi yên, làm đề tài cho dân chúng chế nhạo và oán ghét. Không ai che chở cho họ cả. Thấy vậy, ông Giám đốc Hội Chợ Hư Hoa cười lớn, ra vẻ khoái trá lắm. Nhưng hai lữ khách cứ kiên tâm chịu đựng. Trong Hội Chợ có một số người ít thiên kiến như đám đông còn lại, bắt đầu mắng những kẻ đã hành hạ hai lữ khách. Nhưng đám đông không chịu thua, tức giận sấn vào họ và hai bên bắt đầu đánh nhau… Cơ Đốc Nhân và Trung Tín khôn ngoan chịu đựng sỉ nhục với sự nhu mì tột cùng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày kia, vị một mục sư đã đưa ra một lời quở trách nghiêm nghị nhưng đầy tình thương, cho một thân hữu. Người ấy rất bực tức về lời khuyên đó, rồi giận dữ đấm thẳng vào mặt vị mục sư. Đáp trả lại, ông chỉ đứng khoanh tay khiêm nhường nhìn thẳng vào mắt của người kia. Với khả năng quyền Anh, ông có thể dễ dàng đánh hạ kẻ chống đối kia. Thay vì làm thế, ông đã đưa luôn má bên kia, rồi bình tĩnh chờ đợi bị đánh thêm một lần nữa. Kẻ tấn công kia liền thấy xấu hổ và lẫn tránh vào đám đông. Nhiều năm sau, người đó tin nhận Chúa. Theo lệ thường vào thời điểm ấy, khi một tín hữu nhận báp tem hoặc trở thành tín đồ chính thức, phải chọn lấy một tên thánh cho mình. Khi được hỏi ông ta có muốn làm theo cách nầy hay không, ông đã trả lời không chút ngần ngại: “Vâng, xin gọi tôi theo tên của vị mục sư đó! Ông ấy là người đã dạy cho tôi biết Chúa Cứu Thế thực sự là như thế nào!”
Thưa Cha, chúng con nhận ra dấu hiệu của người sống khiêm nhường là chấp nhận chịu sỉ nhục. Khiêm nhường mà không có chịu sỉ nhục, thì chưa phải là khiêm nhường. Anh Cơ Đốc Nhân và Trung Tín đã chịu đựng sỉ nhục với sự nhu mì tột cùng. Hai người ngồi yên, làm đề tài cho dân chúng chế nhạo và oán ghét. Không ai che chở cho họ cả. Chúng con nghe kể chuyện: Lúc Chúa Giê-xu bị bắt và chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã chịu sỉ nhục ghê gớm với sự nhu mì, nhiều hơn hai lữ khách ở trên. Chúa chúng con chịu biết bao nhục nhã lúc bị tra tấn với sự nhu mì, nhiều hơn bất cứ ai. Thưa Cha, giúp chúng con noi gương Chúa Giê-xu, biết “coi thường sỉ nhục,” để bền bỉ tiến tới một mục đích. Chúng con vui chịu sỉ nhục, để kiên định vượt qua thử thách. Chúng con vui chịu sỉ nhục, để được ban thưởng trong ngày cuối cùng (Gia-cơ 5:7-8). Chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa rất tốt với những ai đặt hy vọng nơi Ngài. Chúa thật nhân từ cho những người tìm kiếm Ngài. Phúc cho chúng con là người yên lặng, đặt niềm hy vọng nơi sự cứu giúp của Chúa (Ca thương 3:25-26). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; chúng nó cấu xé tôi không ngừng” (Thi thiên 35:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… anh Cơ Đốc Nhân và Trung Tín bị đưa ra tòa. Quan án Nghịch Thiện ngồi ghế chánh thẩm. Bản cáo trạng đại khái như sau: “Đây là những kẻ phiến loạn, phá rối Hội Chợ, phương hại đến an ninh lãnh thổ. Chúng gây chia rẽ trong quần chúng và lôi kéo một số đông, hùa theo những tư tưởng nguy hiểm của chúng, bất tuân luật pháp của ông Thị Trưởng.” Nhưng Trung Tín đứng dậy và tự biện hộ rằng: “Tôi chỉ phản đối những gì chống nghịch với luật pháp của Đấng Tối cao…” Quan tòa Nghịch Thiện hỏi ai có khiếu nại gì về bị cáo, thì ra trước tòa phát biểu ý kiến. Có 3 nhân chứng bước ra: Đó là Ganh Tỵ, Dị Đoan, và Hóa Danh. Cả ba đều buộc tội Trung Tín phá hoại công việc làm ăn của họ, vì đã bảo rằng Giáo lý Cơ Đốc và phong tục của Hội Chợ Hư Hoa không thể hòa hợp nhau. Trung Tín cũng đã nói phạm đến Sa-tan cùng bạn hữu hắn. Nhưng Trung Tín một lần nữa đứng lên để minh oan: “Tôi đã bị cáo gian! Tôi đã nói rằng bất cứ điều gì nghịch với lời của Chúa là không hợp với Cơ Đốc giáo, và Đức tin thánh sạch đòi hỏi phải thờ phượng Đức Chúa Trời…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, khi chúng con theo Chúa, thì sẽ đối diện với sự chống đối. Ông Phao-lô bị dân chúng vu khống: Ngày kia, có mấy người Do-thái gặp Phao-lô trong Đền thờ, liền sách động quần chúng bắt giữ ông. Họ kêu gào: “Đồng bào ơi! Giúp chúng tôi với! Tên này đi khắp nơi xúi giục mọi người phản nghịch nhân dân, luật pháp và Đền thờ…” Dân chúng đổ xô về Đền thờ… bắt Phao-lô… và đang tìm cách giết Phao-lô, thì đại tá Lý-sĩ… cũng vừa nhận được báo cáo, nên đại tá Sĩ và quân đội kéo đến. Đại tá Sĩ… hỏi dân chúng: “Đương sự là ai? Tội trạng thế nào?” Trong đám đông, người la thế này, kẻ gào thế khác. Thấy quá lộn xộn ồn ào… đại tá cho giải Phao-lô vào đồn. Dân chúng kéo theo sau gào thét: “Giết nó đi!” (Công 21:27-36 BDY).
Thưa Cha, “những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng chúng con” (Thi 35:15). CHÚA PHÁN: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Mat 5:11). Cha ơi, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần nhìn vào sự khổ đau, chúng con nản lòng không muốn tiếp tục đi theo Chúa. Giúp chúng con nhớ luôn rằng, khi “chịu bắt bớ vì sự công chính,” là chúng con đang được phước. Khi bị ngược đãi, thì thiên đàng sẽ thuộc về chúng con (5:10). Lúc bị nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu, thì phần thưởng của chúng con ở trên trời là rất lớn (5:12). Thưa Cha, giúp chúng con biết chia sẻ những nỗi khổ đau với các nhà tiên tri ngày xưa. Giúp chúng con biết san sẻ sự thương khó của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài (Phi-líp 3:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Dây sự chết vương vấn tôi, nỗi đau đớn của âm phủ nắm lấy tôi, tôi gặp gian truân và sầu khổ” (Thi thiên 116:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Sau đó, quan tòa Nghịch Thiện giao trách nhiệm cho Bồi thẩm đoàn phán quyết: Hoặc xử tử hoặc tha bổng Trung Tín. Bồi thẩm đoàn gồm có các ông: Khiếm Thị, Bất Nhân, Tình Dục, Khiếm Sinh, Tự Đại, Nghịch Quang, Dối Trá, Thù Ghét, Cứng Đầu, Ác Độc, Ác Cảm, và Xấu Bụng. Trong lòng họ đã có ác cảm với Trung Tín rồi, nên không cần phải bàn cãi dài dòng, họ đều chung quyết ngay: Trung Tín có tội. Quan tòa ra lệnh giải Trung Tín ra pháp trường để lãnh cái chết đau đớn nhất. Chúng lột áo Trung Tín. Chúng lấy roi da quất vào mình Trung Tín. Chúng tát vào mặt Trung Tín. Chúng ném đá rồi dùng dao chém Trung Tín. Chúng dùng gươm đâm Trung Tín. Cuối cùng, chúng trói Trung Tín vào giàn hỏa và châm lửa đốt. Trung Tín chịu đựng không một lời than trách cho đến lúc tắt hơi...” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Cố MS Phan Đình Liệu là người bị tù đày trong thời thực dân Pháp. Thời đó, có sắc lệnh cấm chỉ Gia-tô giáo (đạo Tin lành). Ông bị bắt lúc đang giảng Tin lành tại Quảng Nam vào năm 1925. Đến năm 1928, ông đi Phan Rí giảng Tin lành, thì bị còng tay. Lúc hầu việc Chúa tại Nha Trang, cụ không chịu hạ tấm bảng hiệu mang tên Tin lành ở trước nhà thờ, nên bị bắt giam. Sau khi được thả ra, cụ đi Phan Rang giảng đạo thì bị bắt. Lần thứ năm cụ bị bắt giam khi hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện tại Khánh Hòa. Lần này cụ bị đánh đập dữ tợn. Họ giam giữ cụ 2 tháng, rồi đày về Quảng Nam. Sau khi bị quản thúc một thời gian ở đây, thì cụ được tha ra. Cụ lại lên đường đi đến Mỹ Tho dự Hội đồng, trên đường đi, cụ ghé Nha Trang thăm hội thánh. Cụ lại bị bắt giữ và bị phạt 6 tháng khổ sai. Cụ vì Danh Chúa bước vào cửa ngục cách vui mừng. Rồi cụ được Chúa dùng, thành lập một hội thánh trong tù cho các tù nhân tin Chúa.
Thưa Cha, chúng con cũng nghe kể chuyện: Cố MS Phạm An Vui thành lập hội thánh tại trại tù Plei-Bông tỉnh Gia Lai, cho gần 40 tù nhân tin Chúa. Ông Mục sư Vui bị giam giữ trong tù, tất cả là 9 năm 8 tháng 13 ngày, nhưng đối với ông chỉ như 13 ngày lẻ! Thưa Cha, cả MS Liệu và MS Vui đều gặp nhiều gian nan đau khổ, nhưng hai cụ không hề phàn nàn, oán trách Chúa. Trái lại, hai cụ luôn vui chịu các sự bắt bớ, tù tội vì danh Chúa. Cả hai cụ đều có làm nhiều bài thơ trong tù. Thưa Cha, chúng con suy niệm một trong những bài thơ của MS Vui, như là lời cầu nguyện sáng nay: “An vui với cảnh ở trong tù. Ơn Chúa mỗi ngày thật phỉ phu. Nếm mật Thánh Kinh lòng thỏa nguyện. Nằm gai thập giá dạ Khiêm Nhu. Đường Trời dong ruỗi hồn thanh thoát. Cỏi đất giam cầm xác hiển tu. Thế thái nhân tình đều biết rõ: Lòng ta ca ngợi Chúa Thiên Thu.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình” (Giăng 15:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Cơ Đốc Nhân bị bắt giam vào ngục trở lại và anh bị cầm tù ở đó một thời gian. Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi loài đã khiến Cơ Đốc Nhân trốn thoát và tiếp tục lên đường. Lần này Cơ Đốc Nhân những tưởng phải đi một mình, nhưng may thay có một người tên là Hy Vọng, chịu cảm động trước GƯƠNG HY SINH cao cả của Trung Tín, nên xin theo Cơ Đốc Nhân. Hai người kết nghĩa anh em, cùng đi chung với nhau đến Thiên Thành. Anh Hy Vọng cũng cho Cơ Đốc Nhân biết, là có nhiều người ở Hội Chợ Hư Hoa, sẽ đi theo anh trong một ngày rất gần đây…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, có nhiều người chịu cảm động trước gương HY SINH cao cả của anh Trung Tín, nên xin theo Chúa với anh Cơ Đốc Nhân. Chúng con nhớ lại ông Giăng Báp-tít đã hiên ngang đứng thẳng trước bạo lực, HY SINH cái đầu của mình để trên đĩa, và nhờ hành động hy sinh đó, đã có nhiều người đến tin nhận Chúa. Ông Môi-se phải HY SINH danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, hầu dẫn đưa hàng triệu người Do thái ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, để vào đất hứa. Cô Ru-tơ đã HY SINH tương lai mình, để được đi theo mẹ (chồng) và theo Đức Chúa Trời của mẹ, đã trở thành tổ mẫu của Chúa Cứu Thế, đem lại phước hạnh cho hàng tỷ người trên thế giới (Ru-tơ 1:16-18). Ma-ri là một cô gái trẻ đã sẵn lòng HY SINH danh tiếng, để mang thai Chúa Cứu Thế bởi Thánh Linh trước khi kết hôn cùng Giô-sép, và nhờ hành động hy sinh đó, có hàng tỷ người trên thế giới được cứu rỗi (Lu-ca 1:35,37). Thưa Cha, sự HY SINH lớn nhất phải là sự HY SINH của Chúa Cứu Thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng tình nguyện từ bỏ tất cả… Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, và nhờ hành động hy sinh đó Chúa đã trở thành Đấng Cứu Tinh Của Nhân Loại (Phi-líp 2:6-8).
Thưa Cha, “không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương, vì bạn hữu mà HY SINH mạng sống mình” (Giăng 15:13). “… Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Cảm tạ Cha vì đã HY SINH chính Con Một của Ngài cho nhân loại. Sự HY SINH của Đức Chúa Trời bao la đủ, để ôm lấy tất cả mọi người, tức là cả thế gian. Chúng con nguyện HY SINH, dâng trọn cuộc đời hầu việc Ngài, để dắt đưa nhiều người đến với sự cứu rỗi. Thưa Cha, chúng con muốn HY SINH dâng hiến tiền bạc. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến thì giờ. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến ân tứ. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến sức lực hay dâng hiến bất cứ thứ gì khác, để có thể đưa dẫn được nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ chăn thuê không phải là người chăn” (Giăng 10:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Vừa ra khỏi Hội Chợ, hai lữ khách gặp ngay một người đang đi trên đường. Họ liền hỏi thăm anh ta quê quán nơi nào và định sẽ đi đâu. --“Tôi ở thành Xảo Ngôn, tôi đang đi đến Thiên Thành đấy!” Anh ấy trả lời nhưng không chịu giới thiệu cho hai người biết tên. Anh ấy bảo rằng mình có bà con với những gia đình quý tộc và triệu phú tại thành Xảo Ngôn. Anh ta nói thêm: “Về phương diện tôn giáo, chúng tôi chỉ khác những người xung quanh ở hai điểm. Ấy là chúng tôi chẳng khi nào đi ngược gió hay ngược dòng nước, và chúng tôi là những người sốt sắng bậc nhất khi hội thánh được giàu có, nhiều lợi lộc. Đoán được con người của kẻ đối thoại, Cơ Đốc Nhân liền hỏi ngay: “Anh có phải là Lợi Đồ không?” --“Ồ! Đó đâu phải tên thật của tôi, mấy người không ưa tôi gán cho tôi tên đó…” --“Nếu muốn đi với chúng tôi, anh phải biết đi ngược gió ngược dòng nước, và anh cũng phải giữ vững niềm tin của mình dù phải rách rưới hay khi được giàu sang.” Nhưng Lợi Đồ từ chối, không chấp nhận những điều kiện này…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, sáng nay chúng con nghe Chúa hỏi: “Con có phải là Lợi Đồ không?” Các con có phải là người theo Chúa chỉ vì lợi lộc chăng? Thưa Cha, ngày xưa người Do Thái hầu hết đều đến với Chúa chẳng phải vì mục đích tốt lành hoặc vì những giá trị vĩnh hằng; nhưng chỉ vì Chúa làm được những phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi sống dân chúng ăn no thỏa thuê. Cái họ tìm không phải là Chúa, mà là vì cái bụng, ham mê lợi lộc, danh vọng trần gian. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa đã nói: “Ngày nay có một số người muốn theo Chúa và hầu việc Chúa chỉ vì tham vọng: tham vọng tiền bạc, tham vọng quyền bính…” Ông nói tiếp: “Những người chăn bầy của Chúa lo tìm an nhàn và vinh hoa, lợi lộc vật chất trong đời sống chức vụ, chỉ có thể là người chăn thuê chứ không phải là người chăn bầy nhân lành: “Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình (Giăng 10: 11). Người chăn nhân lành là người biết quên mình, vác thập giá, tận hiến cho Chúa và người khác.
Thưa Cha, trong đời sống của người theo Chúa và hầu việc Chúa, không có chỗ cho tham vọng riêng, cũng chẳng có chỗ cho giàu sang, hoặc trở thành một người quan trọng trong thế giới. Xin Cha giúp chúng con không đến với Chúa vì lợi lộc. Không đến với Chúa vì tư lợi cá nhân. Không theo Chúa vì tiền bạc hoặc tư lợi. Giúp chúng con chọn Chúa, chứ không phải địa vị hay quyền lợi. Chọn Chúa phải là mục đích và hạnh phúc tối hậu của con. Thưa Cha, con nghe Chúa hỏi: “Con có phải là Lợi Đồ không?” Giúp chúng con đừng đến với Chúa, chỉ vì lợi lộc mau tàn hoặc danh vọng chóng qua. Thưa Cha, chúng con không phải là Lợi Đồ mà là Môn Đồ! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Đi một đổi, hai lữ khách nhìn lại thấy có ba người lạ nhập bọn với Lợi Đồ là Ái Thể, Dục Lợi, và Hà Tiện… Cả bốn người đều là bạn học trong trường của Giáo sư Ham Đoạt Lợi. Ông này đã dạy họ phương pháp thành công nhờ Áp lực, Nịnh hót, Nói dối và làm bộ thiêng liêng đạo đức. Lợi Đồ thuật cho ba bạn về Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng: Chúng chẳng biết lợi dụng thời thế, không biết đợi gió, đợi nước, nhưng cứ đâm xổ vào cuộc hành trình hiểm nguy bất kể thời tiết. Chúng đánh liều, phó mình trong tay Đức Chúa Trời. Còn về phần tôi, tôi dè dặt từng li từng tí, để mạng sống mình được bảo đảm. Tôi chỉ xưng nhận đức tin tùy lúc để luôn được an toàn…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, vào thời nào cũng vậy, có rất nhiều người thành công nhờ Nịnh hót, Nói dối, và làm bộ thiêng liêng đạo đức (Đạo đức giả). Tuy nhiên, thành công theo cách này có thể giết chết đời sống tâm linh chúng con. Ngày xưa, phần lớn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là người đạo đức giả. Ngày nay, có rất nhiều người trong chúng con cũng vậy. Người đạo đức giả là người dạy người ta làm nhiều, còn bản thân họ thì không làm gì cả, không thi hành điều họ giảng dạy mà nhiều khi còn làm ngược lại những điều họ giảng dạy (Mat 23:2-3). Người đạo đức giả nói về Chúa, về giáo lý của Chúa thì rất hay, nhưng không tuân giữ, không thực hành. Trong lòng họ đầy dẫy những toan tính, ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, nham hiểm, gian dối, tranh giành, ganh tỵ, nịnh hót, dèm pha, nói hành, nói xấu, bôi nhọ, kết án, phỉ báng… Họ chỉ lo lắng cho lợi ích của riêng mình, mà không lo cho lợi ích chung, thậm chí còn lợi dụng cộng đồng hội thánh để mưu cầu lợi ích cho cá nhân.
Thưa Cha, xin đừng để chúng con rơi vào thói đạo đức giả. Xin cho chúng con chỉ biết nói sự thật, để không bao giờ trở thành kẻ giả hình. Giúp chúng con “chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra” (Mat 5:37). Thưa Cha, xin đừng để chúng con trở nên hạng giả nhân giả nghĩa! Xin đừng để chúng con giống những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn (Mat 23:27). Giúp chúng con không khoác chiếc áo đạo đức bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả (23:28). Xin đừng để chúng con làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn (23:14). Xin đừng để chúng con đi khắp các đường thủy, đường bộ tuyển mộ người theo phe mình, để rồi huấn luyện người ấy trở thành hiểm độc gấp đôi chúng con (23:15). Thưa Cha, xin đừng để chúng con thành công nhờ nói dối và đạo đức giả! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê” (Giăng 6:26)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Đuổi theo kịp hai lữ khách, bốn người bèn hỏi ngay: “Giả dụ như có một người được ban cho cơ hội lãnh phước hạnh đời này, chỉ với một điều kiện là phải tỏ ra sùng đạo, thì người đó lại không dùng phương tiện ấy để đạt được mục tiêu của mình sao? Vả lại, trở thành một người lương thiện lại không nên hay sao?” Cơ Đốc Nhân nhanh nhẹn đáp lại: “Ngay cả một đứa bé cũng có thể trả lời hàng ngàn câu hỏi như vậy. Bởi vì theo Chúa để được BÁNH ĂN đã là không đúng luật pháp, thì lợi dụng tôn giáo để được VUI THÚ thế gian lại càng đáng ghê tởm gấp bội.” Nghe xong, bốn người lặng thinh, nhìn nhau hổ thẹn. Họ đứng lại đàng sau trong khi hai lữ khách cứ tiếp tục tiến bước. Vừa đi, Cơ Đốc Nhân vừa bảo bạn: “Chỉ mới một câu nói của loài người mà họ còn không đứng nổi, thì khi đối diện với Đức Chúa Trời, không biết họ sẽ phải làm thế nào…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nghe Cơ Đốc Nhân trả lời cho nhóm bốn (Lợi Đồ, Ái Thể, Dục Lợi, Hà Tiện): “Theo Chúa để được BÁNH ĂN đã là không đúng luật pháp, thì lợi dụng tôn giáo để được VUI THÚ thế gian lại càng đáng ghê tởm gấp bội.” Thực sự này nhắc chúng con nhớ lại việc Chúa quở trách đoàn dân theo Chúa để được BÁNH ĂN: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê” (Giăng 6:26). Thưa Cha, con người ta xưa nay vẫn thế, dễ để cho miếng ăn vật chất quyết định tính cách của mình. Nhóm bốn đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng nếu được ban cho cơ hội lãnh phước hạnh đời này (BÁNH ĂN), chỉ với một điều kiện là phải tỏ ra sùng đạo, thì tại sao lại không làm vậy để đạt được mục tiêu của mình. Thời đại chúng con cũng vậy, rất nhiều người đã tỏ ra sùng đạo để đạt được mục tiêu ĂN BÁNH no nê. Chỉ có rất ít người theo Chúa để được cứu rỗi linh hồn chứ không phải để được cơm áo gạo tiền. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Ông Stefano theo Chúa vì đức tin chứ không phải vì lợi lộc vật chất. Ông Stefano theo Chúa không như kiểu cân nhắc các lợi ích: nên hay không, phù hợp hay không, có lợi như thế nào… Ông theo Chúa với một đức tin vững chắc và trung tín cho đến chết. Người ta đã gài bẫy vu khống ông. Người ta ném đá ông. Nhưng ông vẫn giữ vững đức tin.
Thưa Cha, giúp chúng con xét lại động cơ theo Chúa của mình. Chúng con theo Chúa không phải vì muốn được cơm bánh no nê. Chúng con theo Chúa không phải vì muốn được thấy phép lạ. Chúng con theo Chúa không phải vì lợi lộc đời này. Nhưng chúng con theo Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Chúng con theo Chúa để được Ngài ban cho đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời (Ê-phê-sô 1:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy cố gắng đến với ta thật sớm; vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta” (II Ti-mô-thê 4:9-10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Bỏ bốn người lại đằng sau, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng bước nhanh đến một ngọn đồi chứa mỏ bạc tên là đồi Vụ Lợi. Bên vệ đường có một chàng thanh niên tên là Đê Ma (II Ti-mô-thê 4:10) đang đứng đợi... Vừa thấy hai người, Đê Ma liền lên tiếng: “Này các bạn! Mau tẻ bước vào đây! Tôi sẽ cho các bạn xem nhiều điều hay lắm.” Không để bị cám dỗ tẻ tách khỏi đường chính đáng, hai lữ khách cứ lặng thinh bước nhanh. Nhưng nhóm bốn (Lợi Đồ và ba bạn) vừa nghe gọi, đã vội chạy tẻ sang Đê Ma và kể từ đây, người ta không còn thấy bóng bốn người ấy trên đường về quê trời…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hai lữ khách từ chối đi con đường của Đê-ma “ham mê đời nầy” mà lìa bỏ Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đê-ma vốn là một trong số các bạn đồng công của Phao-lô nhưng ông đã bỏ Phao-lô mà đi, vì “người ham mê đời này.” Nói khác đi, Đê-ma ham thích các giá trị và các lạc thú của thế gian. Đê-ma là người giữ một mỏ bạc tại Đồi Vụ Lợi. Có lẽ chính lòng ham mê tiền bạc đã lôi kéo Đê-ma trở lại thế gian này. Lòng Phao-lô chắc hẳn đã tan nát khi nhìn thấy Đê-ma thất bại cách hổ thẹn như vậy, thế nhưng điều đó cũng đang xảy ra với bất cứ tín đồ nào kể cả chúng con ngày nay.
Thưa Cha, xin giúp chúng con không tẻ tách khỏi đường chính đáng mà chạy theo sự giàu có của thế gian. Đừng để chúng con chạy theo lạc thú của trần gian. Đừng để chúng con chạy theo thú vui của tội lỗi (Rô-ma 1:18-32). Chớ để chúng con “lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang, và chỉ nghĩ đến những việc thế gian” (Phi-líp 3:19). Đừng để chúng con trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang (II Ti 3: 2). Chớ để chúng con trở nên người không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, trụy lạc, hung dữ, ghét điều lành.. giữ hình thức đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức (3: 3, 5). Đừng để chúng con trở nên người phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn yêu mến Chúa (3: 4). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống để chuộc tội chúng con và cứu chúng con khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, xin đừng để chúng con quay lại yêu thích cuộc đời gian ác này (Ga-la-ti 1:4). Chúng con đã thực nghiệm Đạo tốt lành của Chúa và quyền năng phi thường của thế giới tương lai, xin chớ để chúng con quay lại yêu thích thế giới hiện tại này (Hê-bơ-rơ 6:5). Thưa Cha, xin giúp chúng con chớ yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, chúng con chứng tỏ mình không thật lòng yêu Thượng Đế (I Giăng 2:15). Chúng con là người yêu Chúa, chẳng những yêu mến điều công chính, mà còn phải ghét điều ác nữa. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi những người yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều ác” (Thi 97:10 ). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy nhớ lại vợ của Lót” (Lu-ca 17:32)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Đang đi đường, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng bỗng thấy một bức tượng… có dáng dấp của một người đàn bà. Trên bức tượng có ghi một câu bằng cổ ngữ mà Cơ Đốc Nhân có thể đọc được: “Hãy nhớ lại vợ của Lót.” Cả hai liên kết luận rằng: Đây là tượng muối do vợ của Lót biến thành, khi bà nầy quay lại nhìn Sô-Đôm với lòng thèm muốn, tiếc rẻ. Trên đường đi, hai lữ khách đến dừng bên một dòng sông tươi mát... Họ vốc nước lên uống, những giọt nước long lanh, làm tâm hồn họ tươi tỉnh ngay. Hai anh Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cũng được dịp nếm đủ loại trái cây ngon ngọt, và nằm ngủ trên thảm cỏ xanh với hoa huệ thơm ngát…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân đọc được câu Kinh Thánh bằng cổ ngữ “Hãy nhớ lại vợ của Lót” (Lu-ca 17:32). Câu này nhắc chúng con nhớ bài học của bà Lót. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông Lót và cả gia đình, phải rời khỏi thành phố Sô-đôm đầy tội lỗi kia, và không được ngó lại đằng sau, nếu không thì họ sẽ bị hủy diệt cùng với thành đó (Sáng 19:17). Bà Lót lẽo đẽo theo sau chồng, không vâng lời Chúa, ngoảnh nhìn lại cơ đồ sự nghiệp, bỗng chết đứng và biến thành tượng muối (19:26). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại việc bà ấy ngoảnh nhìn lại cơ đồ sự nghiệp, dường như là một điều nhỏ, nhưng đó là một tội lỗi lớn. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy quay nhìn lại đằng sau, rõ ràng là không vâng theo mệnh lệnh của Chúa. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy đã luyến tiếc nhà cửa, tài sản của mình và không muốn rời bỏ chúng. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy đang muốn tìm cách trở lại Sô-đôm. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy chỉ hướng lòng về những việc ở dưới đất, không chú tâm đến những việc ở trên trời. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy muốn đặt vật chất, lên trên những điều thuộc linh. HÃY NHỚ LẠI VỢ CỦA LÓT, nghĩa là hãy nhớ lại bà ấy chưa bao giờ có đời sống yêu mến Chúa, mà chỉ có yêu mến Sô-đôm.
Thưa Cha, đừng để chúng con trở thành những người ngó lại đằng sau như vợ của Lót. Chớ để chúng con ao ước trở lại nơi đầy tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng con ra khỏi. Đừng để chúng con yêu thích Sô-đôm. Chớ để chúng con yêu thích vật chất ở Sô-đôm. Đừng để chúng con yêu thích bạn bè tại Sô-đôm. Chớ để chúng con yêu thích sinh hoạt tại Sô-đôm. Bởi vì “chúng con sẽ trở nên tự cao, làm những việc ghê tởm trước mặt Chúa và Ngài sẽ tiêu diệt chúng con” (Ê-xê 16: 49-50). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán “Hãy nhớ lại (bài học) vợ của Lót” (Lu-ca 17:32). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng” (Châm ngôn 2:7a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chuyện kể rằng: “… Lúc đó, hai lữ khách cảm thấy tiếc rẻ, vì phải rời dòng sông tươi mát để lại đi vào những nơi chông gai hiểm trở. Thêm vào đó, chân họ bắt đầu đau vì đã đi bộ quá xa. Họ mong tìm xem có đường nào dễ đi hơn không. Như điều lòng họ mơ ước, ngay trước mặt họ là một cánh đồng xanh tươi, tên là Đồng Hoang. Thấy lối mòn xuyên cánh đồng lại song song với đường chính, nên họ đã không thể chống lại sự cám dỗ và đi vào đó. Hai người sung sướng đi bên nhau và gặp một người trên đường tên là Tự Tín. Anh ấy bảo họ rằng đường này cũng dẫn đến Thiên Thành, vì thế, họ liền đi theo anh ta. Nhưng, bỗng nhiên, trời tối sầm lại… Tự Tín đi trước bị sẩy chân rớt xuống vực sâu. Hai lữ khách lên tiếng gọi Tự Tín, nhưng họ chỉ nghe được những tiếng rên rỉ kêu vọng lên. Chẳng bao lâu, trời nổi mưa, sấm chớp rền nổ khắp nơi. Họ quờ quạng tìm lối trở lại đường chính, nhưng tìm không được. Bây giờ họ mới học biết một kinh nghiệm đau thương: Ấy là tẻ tách khỏi đường chánh đáng, thật dễ hơn việc trở về gấp bội. Cuối cùng, hai người tìm được một nơi ẩn núp nho nhỏ… định đến rạng đông sẽ tiếp tục hành trình. Nhưng vì quá mệt mỏi, họ ngủ thiếp đi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hai lữ khách học biết một kinh nghiệm đau thương: Ấy là tẻ tách khỏi đường chính đáng, thì dễ hơn việc tìm lối trở về đường chính đáng ấy. Hai lữ khách vừa trải qua một thời gian được tươi mát tâm linh trên Con Đường Hẹp. Họ cảm thấy buồn bã vì phải rời dòng sông tươi mát, để lại phải đi vào những nơi chông gai hiểm trở… Họ mong muốn có một con đường dễ đi hơn. Họ đã tìm được và quyết định rẽ vào dường ấy. Tuy nhiên, khi trời sập tối, họ không thể tìm ra lối, để quay trở lại Con đường chính đáng.
Thưa Cha, “có một con đường, dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm 14:12). Giúp cho chúng con biết “… hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm 3: 5). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Sự hiểu biết của chúng con bị giới hạn, dễ sai sót và dễ nhầm lẫn. Vì vậy, tâm trí của chúng con phải được Lời của Đức Chúa Trời soi sáng và được Đức Thánh Linh dẫn dắt (Êph 4:18; Rô 8:9-16). Thay vì dựa theo sự phán xét của riêng mình hoặc dựa vào sự khôn ngoan theo mắt mình, chúng con phải cầu xin sự khôn ngoan và ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi quyết định và các mục tiêu cuộc sống. Chúng con phải “cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết” (Châm 2:3). Bấy giờ, chúng con “sẽ … tìm được tri thức về Đức Chúa Trời” (2:5). Cảm tạ Cha, vì khi chúng con “nhận biết Chúa trong mọi việc, Ngài sẽ hướng dẫn (chúng) con” (3:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua” (Khải huyền 2:10a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chuyện kể tiếp: “… Cách đây không xa là Lâu đài Hoài Nghi, chủ nhân lâu đài là một tên khổng lồ hung ác mang tên Tuyệt Vọng. Sáng sớm hôm sau trên đường đi thăm đồng ruộng, hắn bỗng bắt gặp Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đang nằm ngủ trong vùng đất của mình. Hắn tức giận hét lên, làm hai người giật mình thức giấc. Tuyệt Vọng quát hỏi hai người làm chi ở đây. Họ trả lời rằng mình là những lữ khách bị lạc đường. Hắn liền túm lấy hai người đem về giam vào ngục tối vì tội lấn đất. Họ ở đây ba ngày ba đêm… không có được một miếng bánh vụn hay một hớp nước… Tối đến, tên khổng lồ thuật lại cho vợ hay rằng, có hai tù nhân đang bị giam trong ngục vì tội lấn đất. Vợ hắn khuyên hắn cứ việc đánh đập hai người ấy. Sáng hôm sau, tên khổng lồ đi xuống ngục, đánh đập hai lữ khách tàn bạo, đến nỗi cả hai không còn sức chống cự, chỉ còn biết cố chịu sự đau đớn, không nói lấy nửa lời…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, cho con hỏi: Có thể không, sau khi hai lữ khách đã đi rất xa trong con đường về quê trời, được nhìn thấy rất nhiều vinh quang trên đường đi, đã trải qua rất nhiều ân điển và tình yêu của Chúa, và thường xuyên chứng minh sự trung thành với Chúa, nhưng sau tất cả những điều này, lại bị giam cầm ở Lâu đài Hoài Nghi? Cảm tạ Cha đã trả lời qua một tôi tớ Chúa: “Thật ra không phải mọi người tin Chúa đều sẽ trải nghiệm tất cả thử thách như hai lữ khách này. Có người sẽ không vật lộn với Apollyon. Người khác sẽ không rơi vào Vũng Lầy Tuyệt Vọng. Hoặc nhiều người sẽ không thấy Lâu đài Hoài Nghi. Tuy nhiên, khi chúng con phải đối diện với những thử thách trên, thì cũng là điều bình thường. Ở giữa hoàn cảnh đó, chúng con phải làm theo lời anh Hy Vọng khuyên Cơ Đốc Nhân: “Bạn đã can đảm trong quá khứ. Ác quỷ Apollyon đã không thể đánh bại bạn. Vũng Lầy Tuyệt Vọng không thể đè bẹp bạn. Bạn đã trải qua nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn hơn một chút.” Thưa Cha, cho dù “Chúa khiến bạn bè lìa xa con, chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con,” thì chúng con cũng không bao giờ lìa xa Chúa (Thi 88:18). Chúng con đoan chắc rằng dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại, hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì-- cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng con với tình yêu thương của Thượng Đế (Rô 8:38-39).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua. Nầy, ma quỷ sắp ném một số người trong các con vào ngục tù để thử thách các con… Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải 2:10). Vâng, thưa Cha, chúng con quyết CHẲNG SỢ những gian khổ mình sắp trải qua! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chuyện kể tiếp: “… Đêm hôm sau, nghe nói hai tù nhân còn sống, Vô Tín liền khuyên chồng xúi giục họ tự tử. Vì thế, tên khổng lồ đi xuống ngục, bảo: “Hai người chẳng bao giờ thoát khỏi đây đâu. Đừng ham sống làm chi! Tự tử đi!” Nhưng Hy Vọng và Cơ Đốc Nhân cố gắng an ủi lẫn nhau, cố gắng cầm cự, chịu đựng một ngày dài trôi qua trong đau đớn khổ sở. Sáng hôm sau, Vô Tín xúi chồng đem hai người ra sân, để chỉ cho họ thấy những đầu lâu và xương cốt của những người đã bị giết vì tội lấn đất. Dù kinh khiếp trước cảnh ghê rợn đó, hai người vẫn không chịu tự tử. Do đó, Tuyệt Vọng lại tống họ vào ngục tối…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Vô Tín khuyên chồng xúi giục hai lữ khách tự tử. Xưa nay người ta đưa ra nhiều nguyên nhân giải thích sự tự sát. Nguyên nhân chính yếu, là không có hy vọng về sự giải cứu. Tên khổng lồ đã nói với hai lữ khách: “Hai người chẳng bao giờ thoát khỏi đây đâu.” Thưa Cha, ngày nay người ta tự sát là vì: không được cứu giúp, không có hy vọng, không có tương lai. Tự sát là do ma quỷ xúi giục con người trong lúc tuyệt vọng. Ma quỷ đã dùng vợ của Gióp, xúi giục ông tự sát trong lúc gặp thử thách nặng nề: “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” (Gióp 2:9). Ma quỷ cũng xúi giục người Giê-ra-sê lang thang giữa nghĩa trang… kêu la và lấy đá nhọn rạch mình, để hủy diệt mạng sống mình (Mác 5:5). Ma quỷ đã dùng vợ tên khổng lồ xúi giục hai lữ khách tự tử, vì hai người chẳng bao giờ thoát khỏi đây đâu.
Thưa Cha, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa và cuộc sống con người thuộc về Chúa. Chúng con không có quyền tự cất mạng sống mình vì mục đích riêng tư. Ông Ê-li đã cầu xin Chúa cất lấy mạng sống mình, khi chưa hoàn tất nhiệm vụ, nên không được Chúa nhậm lời. Ông Giô-na cũng có lời cầu xin tương tự, và Chúa cũng không nhậm lời. Thưa Cha, khi phải đối diện với những thử thách, xin giúp chúng con biết cầu xin Chúa thêm sức (Rô 5:4-5). Giúp chúng con biết đặt lòng tin cậy vào sự yêu thương và sự thành tín của Chúa. Giúp chúng con biết đặt sự tin tưởng vào lời Chúa hứa. Chúa hứa sẽ không để chúng con phải đương đầu với một thử thách nào, quá sức chịu đựng của con người. Chúa hứa sẽ không để chúng con bị thử thách quá sức, nhưng… mở lối thoát để chúng con đủ sức chịu đựng (I Cô 10:13). Thưa Cha, giúp chúng con không vì chính mình mà sống, cũng chẳng vì chính mình mà chết; vì nếu chúng con sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng con chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng con đều thuộc về Chúa cả (Rô 14:7-8). Chúng con đã “được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể… mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (I Cô 6:20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta” (Thi thiên 91:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chuyện kể tiếp: “… Trở lại ngục tối, Cơ Đốc Nhân thình lình la lên: “A! Tôi nhớ ra rồi! Tôi có một chìa khóa Lời Hứa! Tôi tin là chúng ta có thể mở bất cứ ổ khóa nào trong Lâu đài Hoài Nghi nầy.” Hy Vọng liền bảo: “Lấy ra và thử xem!” Khi Cơ Đốc Nhân thử tra chìa vào ổ cửa ngục và vặn một vòng, cánh cửa bật mở ra dễ dàng. Hy Vọng và Cơ Đốc Nhân liền trốn ra ngay. Nhưng đến cánh cửa sắt lớn, ổ khóa hơi kẹt nên rất khó mở. Cuối cùng, họ đã mở được nhưng tiếng động rít lên, khiến tên khổng lồ thức giấc. Tên khổng lồ nghe động, vội nhảy lên, không may hắn trợt chân té khuỵu xuống khiến hai chân đau đớn kinh khủng, hắn để yên cho hai lữ khách trốn thoát không đuổi theo được. Trong khi đó Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng chạy một mạch ra đến đường chính. Thế là thoát nạn! Khi Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng vượt qua cổng để vào đường chính. Họ liền nghĩ ngay đến việc làm một cái gì, để ngăn những lữ khách khác, rơi vào tay tên khổng lồ. Họ quyết định dựng lên một trụ bia, và viết vào đó mấy hàng chữ: “Qua cổng này là đường đến Lâu đài Hoài Nghi, chủ nhân lâu đài là một tên khổng lồ gọi là Tuyệt Vọng, hắn khinh dể Vua Thiên Thượng, chuyên tìm và tiêu diệt các thánh đồ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Cơ Đốc Nhân nói với Hy Vọng: “Tôi có một Chìa khóa Lời Hứa!” Rồi anh dùng Chìa khóa đó, mở được cửa ngục dễ dàng. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán qua ông Phao-lô: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô 10:13). Cảm tạ Cha, vì “Thượng Đế sẽ sớm cứu những kẻ kính sợ Ngài” (Thi 85:9). Chúa làm cho những người kính sợ Chúa thỏa nguyện. Ngài nghe chúng con kêu xin và giải cứu (145:19). Con đường theo Chúa là con đường hẹp, là con đường thập tự giá, và ma quỷ luôn như sư tử rống, rình rập để cắn xé. Nhưng Chúa sẽ giải cứu những người yêu mến Ngài, tin cậy Ngài, và trung tín đi trong đường lối Ngài. Thưa Cha, tổ phụ chúng con nhờ cậy nơi Chúa và được giải cứu. Chúng con cũng vậy! Tổ phụ chúng con kêu cầu với Chúa và được giải thoát. Chúng con cũng vậy! Tổ phụ chúng con nhờ cậy Chúa và không bị hổ thẹn. Chúng con cũng vậy! (Thi 22:4-5). Chính Chúa đã giải cứu chúng con khỏi cái chết khủng khiếp. Ngài đang giải cứu chúng con, và chúng con hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng con (II Cô-rinh-tô 1:10). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài. Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta” (Thi 91:14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng ta không hổ thẹn, vì biết, ta đã tin Đấng nào” (II Ti-mô-thê 1:12b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hai lữ khách lại tiếp tục lên đường và sau đó họ đến Lạc Sơn. Dãy núi này thuộc quyền kiểm soát của chủ Lâu đài Mỹ Cung. Đến đây họ thả bộ từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh, chiêm ngưỡng khu vườn đẹp đẽ cũng như nếm đủ thứ trái ngọt ngon. Trên đỉnh núi thuộc dãy Lạc Sơn có bốn người chăn chiên đang canh giữ bầy chiên. Đó là các ông: Trí Thức, Kinh Nghiệm, Thức Canh, và Thành Thực. Hai lữ khách lên gặp họ, hỏi thăm về dãy núi và kể cho họ nghe những kinh nghiệm đời mình. Nghe xong, các người chăn chiên liền đưa hai người về lều của mình. Họ mời Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cùng dùng với họ bữa cơm thanh đạm, và lưu lại Lạc Sơn ít lâu…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hôm nay hai lữ khách kể cho các ông Trí Thức, Kinh Nghiệm, Thức Canh, và Thành Thực nghe những kinh nghiệm đời mình về Đức Chúa Trời. Hai người đã theo Chúa, học biết Chúa, mật thiết với Ngài, và kinh nghiệm Ngài trong một thời gian dài. Họ kinh nghiệm Chúa là thành tín, tốt lành, thánh khiết, công bằng, không bao giờ thay đổi, toàn năng, và tể trị trên tất cả mọi hoàn cảnh. Họ kể rằng, một phần rất vui trong việc trải nghiệm Đức Chúa Trời, là sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu thương của Ngài (I Giăng 4:8). Thưa Cha, ông Áp-ra-ham đã có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Do đó, ông từ bỏ quê huơng, người thân của mình, lên đuờng đi theo tiếng Chúa gọi: “Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con” (Sáng 12:1). Áp-ra-ham ra đi như lời Chúa Hằng Hữu đã dạy (12:4a). Ông trở thành tổ phụ đức tin của những người tin Chúa. Thưa Cha, ông Phao-lô cũng đã trải qua kinh nghiệp gặp gỡ Chúa trên đường Đa-mách. Kinh nghiệm đó giúp ông dấn thân truyền giáo: “Tôi biết tôi tin Đấng nào” (II Ti 1:12).
Thưa Cha, sáng nay chúng con suy tư hành trình về quê trời của mình. Chúng con đã đi theo lời Chúa mời gọi. Chúa soi dẫn đường đi khi gặp đêm tối. Chúa thêm sức mới khi tâm hồn chúng con đuối sức. Chúa nâng chúng con dậy, khi chúng con sa ngã. Chúa ban ân sủng cho mỗi đoạn đường của chúng con. Thưa Cha, giúp chúng con tiếp tục biết Chúa qua kinh nghiệm, chứ không phải từ một quyển sách thần học. Chúng con biết Chúa vì đã kinh nghiệm được Ngài. Giúp chúng con tiếp tục kinh nghiệm được quyền năng của Chúa đang hành động trong đời sống chúng con. Đừng để chúng con hài lòng với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua người khác. Chớ để chúng con hài lòng với kiến thức trong đầu về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng giúp chúng con được trải nghiệm về chiều sâu, chiều rộng, và chiều cao của tình yêu Ngài. Giúp chúng con được vui hưởng tình yêu trọn vẹn và không hề vơi cạn của Đức Chúa Trời, trong những từng trải mỗi ngày, của cuộc đời chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận: Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân” (I Ti-mô-thê 1:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Sáng hôm sau, bốn người chăn chiên mời Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đi leo núi. Sau khi ngoại cảnh đó đây, họ đến đỉnh Núi Tà giáo. Nhìn xuống dưới, hai người rùng mình khi thấy bộ xương của những kẻ đã té nhào xuống dốc đá thăm thẳm bên sườn núi. Cơ Đốc Nhận thấy lạ bèn hỏi : “Sự việc này có ý nghĩa gì vậy?” --“Đây là xương cốt của những người xây bỏ lẽ thật, nên đã té xuống dốc đá và chết ở đấy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, các lữ khách nhắc đến một đồi núi gọi là “Núi Tà giáo,” nơi đó xương người nằm khắp nơi. “Đây là xương cốt của những người xây bỏ lẽ thật, nên đã té xuống dốc đá và chết ở đó.” Tà giáo là đạo do quỷ Sa-tan gieo vào trong hội thánh để hủy diệt đức tin của tín đồ. Thưa Cha, xin giúp chúng con chỉ tin tưởng những lẽ đạo thuần chánh này: (1) Chúa Giê-xu là Con người thật và Đức Chúa Trời thật. (2) Đức Chúa Trời có Ba Ngôi: Cha, Con, và Thánh Linh. (3) Sự cứu rỗi bởi đức tin. (4) Sự sống lại của thân thể. (5) Sự trở lại lần hai của Chúa Cứu Thế. (6) Sự phán xét cuối cùng. Thưa Cha, từ thời các sứ đồ cho đến nay, có nhiều tà giáo nổi lên, để đánh đổ đức tin của người theo Chúa. Một trong những lẽ đạo bị tà giáo tấn công nhiều nhất: thần tánh và nhân tánh của Chúa Giê-xu: “Đấng Tạo hóa đã hiện ra trong thân xác, được Thánh Linh chứng thực, được thiên sứ chiêm ngưỡng, được công bố cho mọi dân tộc, được nhân loại tin nhận, và được lên trời trong vinh quang” (I Ti 3:16 BDY). Nhưng tà giáo không tin trọn vẹn lẽ đạo này, mà chỉ tin một phần của nó. Họ chỉ tin hoặc là Chúa Giê-xu là Con người trọn vẹn, mà không tin Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Hoặc họ chỉ tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trọn vẹn, mà không tin Ngài là Con người trọn vẹn. Thưa Cha, chúng con tin trọn vẹn lẽ đạo này. Vì nếu Chúa Giê-xu không phải là Con người thật sự, thì không thể chịu chết chuộc tội cho nhân loại trên thập tự giá. Và nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời thật sự, thì không thể đắc thắng sự chết và sống lại để ban cho người tin Chúa sự sống vĩnh cửu (Hê 2:24; Rô 1:3-4).
Thưa Cha, xưa cũng như nay, Sa-tan tấn công chúng con bằng sự bắt bớ đạo và bằng các tà giáo. Có thể chúng con không bỏ Chúa trong những cơn bắt bớ đạo, nhưng chúng con rất dễ bị mất niềm tin, do sự quyến dụ của các tà giáo. Xin giúp chúng con hết sức thận trọng với tà giáo, vì chúng đang phá hại rất nhiều tín hữu và hội thánh. Giúp chúng con biết nhờ Thánh Linh, mà gìn giữ điều tốt đẹp đã được ủy thác cho chúng con (II Ti 1:14). Giúp chúng con giữ lập trường, không để cho tà giáo giết chết linh hồn mình trong hỏa ngục (III Giăng câu 7-10). Amen
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng chuộng điều giả dối, miệng thì chúc phước nhưng trong lòng thì nguyền rủa” (Thi thiên 62:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Kế đó các người chăn chiên đưa Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng lên đỉnh núi Cẩn Trọng. Tại đây họ trông thấy đằng xa, có những người mù đang quờ quạng giữa những nấm mồ. Cơ Đốc Nhân buột miệng hỏi: “Tại sao họ lại lâm vào hoàn cảnh đau thương như thế?” --“Gần ngay dưới những ngọn núi này, anh có thấy một cổng dẫn vào một đồng cỏ xanh tươi tiếp giáp với đường chính chứ? Cổng này dẫn vào Lâu đài Hoài Nghi đó.” Những người đang quờ quạng ấy trước kia cũng là những lữ khách như các anh, nhưng vì thấy đường chính gồ ghề khó đi, nên họ tẻ bước vào cánh đồng, và bị tên khổng lồ Tuyệt Vọng bắt giam. Hắn móc mắt họ và dẫn họ ra bãi tha ma. Suốt đời họ chỉ biết quờ quạng giữa những nấm mồ!!!” Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng nhìn nhau mắt ngấn lệ, nhưng không nói lời nào cả. Kế đó, những người chăn chiên dẫn Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đến một cánh cửa bên chân núi. Họ mở cửa ra và bảo hai người nhìn vào trong. Hai lữ khách trông thấy bên trong là một vực sâu tối om, có những đám khói cuộn lên và tiếng lửa cháy xa xa. Họ ngửi thấy mùi diêm sinh, và nghe có tiếng rên la kêu cứu từ dưới vực vọng lên. Cơ Đốc Nhân lại thắc mắc: “Vực sâu này dẫn đi đâu vậy?” --“Đây là cánh cửa dành riêng cho những kẻ giả hình. Đây là đường tắt dẫn đến địa ngục đấy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hỏa ngục là nơi dành cho những kẻ giả hình. Kẻ giả hình là người muốn đánh lừa người khác bằng các hành vi đạo đức. Họ tìm kiếm vinh dự mà lẽ ra chỉ thuộc về một mình Chúa. Họ làm những việc thờ phượng Chúa, nhưng thật ra chỉ tìm danh vọng và tư lợi. Người Pha-ri-si là những kẻ giả hình vì hành động của họ chỉ là bề ngoài, chứ không đến từ tấm lòng của mình. Sự dạy dỗ của họ không đến từ Đức Chúa Trời, mà phản ánh truyền thống con người.
Thưa Cha, xin giúp chúng con không trở thành người giả hình. Xin đừng để chúng con lấy môi miệng tôn kính Chúa, nhưng lòng lại cách xa Chúa. Người giả hình không thực sự tìm Chúa. Chúa chỉ là phương tiện, để họ tự đánh bóng mình trước mặt người đời. Họ ưa ngồi chỗ cao nhất, ưa chiếm ghế đầu, ưa cướp lấy vinh hiển Chúa. Họ là những người chuyên mê hoặc người ta khắp thiên hạ, và trong ngày phán xét những người giả hình sẽ “bị tống ra ngoài” (Khải 12:9; 22:15). Họ bị loại ra khỏi Giê-ru-sa-lem mới trên thiên quốc. Họ sẽ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời (Khải 20:10). Thưa Cha, khi đến với Chúa, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Xin giúp chúng con biết cởi bỏ mọi thứ mặt nạ, để chúng con thôi đánh lừa nhau, thôi đánh lừa Chúa và thôi đánh lừa chính mình. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Lúc các lữ khách tỏ ý muốn tiếp tục đi, bốn người chăn chiên liền… nói với nhau: “Chúng ta hãy chỉ họ cách quan sát Thiên Thành bằng viễn vọng kính.” Những lữ khách thử nhìn, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng họ cũng trông thấy lờ mờ cổng Thiên Thành cùng sự vinh hiển của nơi ấy. Lúc hai lữ khách từ giã, một người chăn chiên liền trao cho Cơ Đốc Nhân một bức họa đồ, một người khác khuyên họ coi chừng lão Nịnh Hót, người thứ ba bảo họ không được ngủ ở đất Mê Khí, và người thứ tư chúc họ thượng lộ bình an. Hai lữ khách đi xuống núi… gặp Vô Tri, một chàng trai trẻ dáng điệu kiêu căng, từ xứ Tự Mãn đi ra. Hắn chẳng biết tí gì về lẽ thật, nhưng lại tự kiêu và tin rằng mình đã biết hết mọi sự…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hai lữ khách bây giờ gặp Vô Tri, một chàng trai trẻ kiêu căng từ xứ Tự Mãn đi ra. Hắn chẳng biết gì về lẽ thật, nhưng lại tự kiêu và tin rằng mình biết hết mọi sự. Thưa Cha, chúng con nhớ lại xưa nay cũng có nhiều người đã tuyên bố biết hết luật pháp, sống một đời đạo đức và không chỗ trách được, nhưng vẫn BỊ HƯ MẤT. Chẳng hạn như thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia, bảo mấy người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. Phao-lô nói: “Hỡi bức tường quét vôi trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại làm trái luật pháp…” (Công 22: 3). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về một học giả Do Thái thuần túy, đã biết hết luật pháp, sống một đời đạo đức và không chỗ trách được. Ông công bố rằng: Nếu người khác có thể tự hào về công đức riêng, thì tôi càng có quyền tự hào. Nếu con người có thể tự giải thoát nhờ công đức, lễ nghi khổ hạnh, thì tôi cũng đủ điều kiện: tôi chịu thánh lễ cắt bì khi mới sinh được tám ngày; tôi sinh trưởng trong một gia đình Y-sơ-ra-ên chính gốc, giữ giáo luật rất nghiêm khắc vì tôi thuộc dòng Pha-ri-si, nếp sống của tôi hoàn toàn không ai chê trách được. Nhưng các ưu điểm ấy, nay tôi coi là điều thất bại; tôi vẫn BỊ HƯ MẤT như bao nhiêu khác, nếu tôi không hoàn toàn đặt NIỀM TIN vào Chúa Cứu Thế (Phi-líp 3: 4–6).
Thưa Cha, một người trở thành Cơ Đốc Nhân, chỉ bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế chứ không phải do việc lành (Êph 2:8-9). Các tôn giáo khác dạy chúng con phải làm điều nầy, điều kia để được cứu; đạo của Chúa dạy, chỉ cần tin Chúa là được cứu. Cảm tạ Cha, vì nhờ ân điển, mà chúng con được cứu. Vì bởi đức tin, mà chúng con được cứu. Người tin Chúa không làm việc lành ĐỂ ĐƯỢC CỨU nhưng ĐƯỢC CỨU để làm việc lành. Đây là việc lành trong đời sống Cơ Đốc, chứ không phải việc lành để được cứu (Ma-thi-ơ 5:16). Cảm tạ Cha đã thương xót, ban Chúa Cứu Thế cho chúng con và cứu chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phi-e-rơ nói: Nầy A-na-nia! Sao để Sa-tan đầy dẫy lòng anh” (Công vụ 5:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Đi được một lúc, hai người chợt nhìn ra phía trước thấy một người đàn ông đang bị bảy con quỷ dùng bảy dây thừng lớn trói lại, kéo đi về phía cái cửa dưới chân núi, ăn thông với Địa Ngục. Hai người nhận ra đó là anh chàng Thối Lui nên bắt đầu run sợ. Cơ Đốc Nhân phá tan bầu không khí nặng nề ấy, liền thuật lại cho Hy Vọng nghe chuyện anh Tự Tin bị ba tên côn đồ là Nghi Tâm, Kiệt Tâm, và Cáo Tội tấn công. May nhờ đại ân người làng Xác Tín can thiệp kịp thời, nên chúng mới bỏ chạy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hai lữ khách nhìn thấy một người đàn ông đang bị bảy con quỷ kéo đi. Ma quỷ là những thiên sứ sa ngã cùng với Sa-tan nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Hiện nay, ma quỷ đang rình rập và lừa dối để tiêu diệt những người tin Chúa và thờ phượng Chúa (I Phi-e-rơ 5:8; II Cô 11:14-15). Sa-tan và những ác quỷ của nó đi lừa đảo thế giới ( II Cô-rinh-tô 4:4). Chúng tấn công những người thuộc về Chúa (II Cô 12:7; I Phi-e-rơ 5:8). Ma quỷ áp bức và làm loạn trí của con người, như đã làm cho Sau-lơ (I Sa 16: 14-16). Ma quỷ làm cho thân xác bị bệnh tật, như đã làm cho một người đàn bà trong 18 năm (Lu 13:16; Mác 1:25-27; 5:1-20). Ma quỷ làm cho người ta bị câm (Mat 9:32). Ma quỷ đã nhập vào cô con gái nhỏ của một phụ nữ… (Mác 7:24-30).
Cảm tạ Cha, chúng con là người tin Chúa, không thể bị quỷ nhập vì có Thánh Linh ở trong lòng (II Cô 1:22; 5:5). Tuy nhiên, nếu chúng con cho phép những thói quen tội lỗi cai trị lòng mình, thì nó trở thành lời mời cho ma quỷ bước vào XÂM CHIẾM TÂM HỒN. Thưa Cha, nhiều lần chúng con đã cho ma quỷ bước vào, thông qua những thói quen tội lỗi như tà dâm,trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, tội ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng…” (Mác 7:21-23). Chúng con nghe Phi-e-rơ hỏi: “A-na-nia, sao anh để Sa-tan XÂM CHIẾM TÂM HỒN, xui anh dối Chúa Thánh Linh, giữ lại một phần tiền bán đất?” (Công 5:1-3 BDY). Thêm vào đó, chúng con cũng đã cho phép ma quỷ bước vào đời sống, qua hệ thống sùng bái có liên quan đến việc thờ cúng thần tượng của người không tin Chúa và cất giữ các đồ vật tâm linh huyền bí. Thưa Cha, chúng con không được bắt chước những hành động của nhiều người đang ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Chúng con tuyệt đối không được làm nghề thầy bói, giải điềm, phù thủy, bỏ bùa mê, đồng cốt, thầy pháp, thầy chiêu hồn, để không bị ma quỷ bước vào XÂM CHIẾM TÂM HỒN (Phục 8:9-12). Giúp chúng con nhớ rằng, có một cuộc chiến đang diễn ra, để chúng con biết sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời mà chiến thắng ma quỷ. Sa-tan và các quỷ sứ của nó là kẻ chiến bại, và sẽ bị quăng vào lò lửa đời đời không hề tắt! (Mat 25:41). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ nào xu nịnh người lân cận là giăng lưới dưới chân người” (Châm ngôn 29:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Hai lữ khách lại vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ... Đi một lúc, họ gặp một ngả ba đường. Còn đang lưỡng lự không biết chọn đường nào, chợt có một người mặc áo trắng đến gần họ và hỏi thăm hai người tại sao đứng yên đó. Hai người trả lời xong, hắn liền bảo: “Hãy theo tôi! Tôi cũng đang đi đến Thiên Thành đây!” Hai người liền theo hắn không chút nghi ngại. Nhưng con đường hắn chọn là đường lầm lạc. Vì thế… hai người càng lúc càng đi xa khỏi Thiên Thành. Họ vừa nhận ra điều này thì một màn lưới lớn đã chụp ngay lên đầu, khiến họ không thể vùng vẫy. Liền khi ấy, chiếc áo trắng trên mình hắn cũng chợt bay đi, hai người lúc bấy giờ mới biết là mình đã bị đánh lừa. Nhưng đã quá muộn, họ chỉ còn biết la hét, chứ không làm sao gỡ mình ra khỏi lưới! Cơ Đốc Nhân nói với Hy Vọng: “Người chăn chiên đã bảo mình coi chừng lão Nịnh Hót, thế mà cả hai đứa mình đều quên mất! Thế mới biết lời người khôn ngoan đã nói trong Thánh Kinh thật không sai: “Kẻ nào xu nịnh người lân cận, là giăng lưới dưới chân người” (Châm 29:5). [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Cơ Đốc Nhân nói với Hy Vọng: Người chăn chiên đã bảo mình coi chừng lão Nịnh Hót, thế mà cả hai đứa mình đều quên mất nên đã bị đánh lừa. Chúng con nhớ lại những người Pha-ra-si và đảng Hê-rốt, cũng đã cố đánh lừa Chúa bằng lời nịnh hót, để có cớ bắt Ngài. Họ hỏi: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính, không nể sợ, thiên vị ai, chỉ lấy công tâm giảng dạy Đạo Thượng Đế. Xin Thầy cho biết có nên nộp thuế cho Hoàng đế La-mã không?” Chúa Giê-xu biết rõ mưu độc của họ, liền đáp: “Các ông muốn gài bẫy tôi sao? Đưa một đồng bạc cho tôi xem!” Họ trao đồng bạc cho Chúa. Ngài hỏi: “Hình và tên ai đây?” Họ đáp: “Hoàng đế La-mã.” Chúa dạy: “Hãy nộp cho Hoàng đế những gì của Hoàng đế, và trả lại Thượng Đế những gì thuộc về Ngài!” (Mác 12:13-17 BDY).
Thưa Cha, người nịnh hót thuộc về hàng ngũ của bọn quỷ quyệt, đạo đức giả. Người chuyên nói dối, xu nịnh người khác để hãm hại người khác. Đó là những người nói nhân nghĩa đủ điều, nhưng trong đầu lại âm mưu điều lường gạt (Châm 26:24-28). Giúp chúng con không nghe theo lời xu nịnh, nhưng biết thận trọng cân nhắc hành vi mình (Châm 14:15). Chúng con sẽ chống cự với người nịnh hót. Chúng con không để cho người dua nịnh đến giả bộ ủng hộ bợ đỡ, nhưng chỉ biết lợi dụng mà thôi (Đa 11:32, 34). Thưa Cha, giúp chúng con sống kiên định, để có thể nói mạnh mẽ: “Tôi sẽ chẳng thiên vị ai, cũng không tâng bốc người nào… nếu làm vậy, Đấng Tạo Hóa tôi sẽ lập tức tiêu diệt tôi” (Gióp 32:21-22). Giúp chúng con dạn dĩ công bố: “Chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm” (I Tê 2:5, 6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 11:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Một lúc lâu, hai người thấy một Đấng sáng láng đi về hướng họ, trên tay cầm một roi da bện thành nhiều tao. Đấng ấy cắt lưới cho hai người ra xong, liền nói: “Kẻ mà các ngươi đã đi theo đó tên là Nịnh Hót, hắn là một sứ đồ giả mạo làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:13,14). Kế đó, Đấng sáng láng bảo hai người quỳ xuống và đánh họ khá đau, để dạy họ không được đi tẻ tách trong đường lầm lạc nữa. Đánh xong, Đấng ấy bảo hai người: “Hãy theo Ta, Ta sẽ đưa các ngươi trở lại đường chánh…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hôm nay chúng con được nhắc nhở về sứ đồ giả mạo thành thiên sứ sáng láng (II Cô 11:14). Ông Phao-lô nói với chúng con về mức độ nguy hiểm của những giáo sư giả, ngụy trang thành “sứ đồ của Chúa” (II Cô 11:13). Những “kẻ giúp việc công bình” giả mạo, chính là tay sai của Sa-tan, sứ đồ giả mạo (II Cô 11:13,14). Họ giảng dạy giáo lý sai lệch, loan truyền Phúc Âm sai lệch. Hiện nay giáo sư giả, sứ đồ giả vẫn tồn tại, gây rắc rối cho các tín hữu và hội thánh. Ngày xưa, Chúa nói với dân Chúa: “Hãy so sánh lời các thầy bói với lời Ta! Lời họ khác hẳn lời Ta vì Ta không bao giờ dùng họ làm sứ giả và họ chẳng hề biết ánh sáng và chân lý. Dân này sẽ bị cầm tù và lưu đày; họ sẽ đói khát, kiệt sức và ngã quỵ. Trong cơn đói khổ, họ sẽ nổi giận, ngước mặt lên trời nguyền rủa vua và Thượng Đế của mình…” (Ê-sai 8:20-22).
Thưa Cha, những giáo sư giả và sứ đồ giả là “những kẻ giúp việc công bình” giả mạo. Từ khi sa ngã, Sa-tan đã chế ra một phúc âm giả bằng những việc lành (Ga-la-ti 1:6-9). Nó cấy trồng những người tin Chúa giả mạo, là những người thực hành đời sống tôn giáo bên ngoài (Rô 9:30-10:4). Những giáo sư giả và sứ đồ giả của Sa-tan, hầu việc nó trong những hội thánh giả (Khải 2:9; 3:9). Đến cuối cùng Sa-tan sẽ bỏ khăn che mặt ra, nó hiện nguyên hình là Kẻ Chống Chúa. Nó biến trắng thành đen và đen thành trắng và khiến chúng con tin rằng Chúa là kẻ nói dối, rằng Chúa là nguồn gốc của bóng tối. Khi con người không có "bình minh," thì họ lang thang trong bóng tối và thường trở nên tức giận với Chúa, từ chối đến với Ngài để được giúp đỡ. Trong sự đau khổ của chúng con, chúng con tập trung lòng oán ghét của mình đối với Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng con. Thưa Cha, xin đừng để cho quỷ Sa-tan đánh bại chúng con. Giúp chúng con biết rút gươm ra và đắc thắng nó, vì chúng con thừa biết mưu lược của nó (Êph 6:11; II Cô 2:11). Giúp chúng con "hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin... " để đắc thắng nó (Êph 6:18). Giúp chúng con “thuận phục Đức Chúa Trời… kháng cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn” chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi” (Thi thiên 125:8a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Một lúc sau… họ thấy có một người từ xa đi lại. Tên lão ấy là Vô Thần, lão hỏi thăm hai người đi đâu. Cơ Đốc Nhân đáp ngay: Chúng tôi đi đến NÚI SI-ÔN.” Nghe xong, lão ta cười ngất: “Bộ thế gian này không còn nơi nào cho các cậu mơ tưởng đến sao?” Cơ Đốc Nhân trả lời: “Nhưng núi NÚI SI-ÔN thuộc thế giới tương lai.” Lão Vô Thần ngắt ngay: “Ta đã khổ công tìm kiếm nơi ấy khá lâu rồi, nhưng chẳng thấy tâm dạng nó đâu cả! Bây giờ ta đành trở về với những điều ta đã từ bỏ trước kia!” Nhưng Cơ Đốc Nhận biết rõ rằng, lão ta đã bị các thần thế gian làm mù mắt rồi, nên hai người liền tránh xa lão và tiếp tục lên đường…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nghe Cơ Đốc Nhân nói với lão Vô Thần: “Chúng tôi đi đến NÚI SI-ÔN.” SI-ÔN là đồn lũy xưa của người Giê-bu-sít, là đồi cao trong Giê-ru-sa-lem, còn gọi là thành Đa-vít. Đức Chúa Trời lựa chọn Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa, khiến ông trở nên vua của thành SI-ÔN. Thành Giê-ru-sa-lem và núi SI-ÔN dưới đất là biểu tượng của Giê-ru-sa-lem và núi SI-ÔN trên trời (Hê 12:22; Khải 14:1). Chúa Cứu Thế là Hòn đá góc nhà của SI-ÔN: “… Hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng; ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn” (I Phi-e-rơ 2:6). Thành SI-ÔN tiên tri về sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu và vương quốc của Ngài. Vì thế, thành SI-ÔN được gọi là thành vinh hiển. Nhờ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, chúng con đã được trở thành công dân của vương quốc SI-ÔN (Thi 87:6). Những công dân của vương quốc SI-ÔN sẽ tìm được tất cả niềm vui và bình an trong thành (Thi 36:8-9).
Thưa Cha, giúp chúng con dạn dĩ làm chứng cho mọi người biết điều Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con dân Chúa. Và sẽ mời gọi mọi người cùng đến, để trở thành những công dân của SI-ÔN bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế (Thi 48:13). Giúp chúng con biết loan báo cho mọi người biết về Đức Chúa Trời, là Đấng ban phước người tin Chúa trong đời nầy, và sẽ đem chúng con đến núi SI-ÔN trên trời trong đời sau (Lu 10:20). Ở với Chúa tại SI-ÔN, là phần thưởng của ơn kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế (Phi-líp 3:14). Cảm tạ Cha vì núi SI-ÔN cao vút và đẹp đẽ. Núi SI-ÔN là niềm vui của cả trái đất. Núi SI-ÔN nổi bật trên nền trời phương bắc. Núi SI-ÔN là đô thành của Vua vĩ đại (Thi 48:2). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… Hỡi SI-ÔN, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi! Vì Ngài… ban phước cho con cái ngươi... Ngài ban hòa bình cho bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa mì tốt nhất” (Thi 147:12-14). Chúng con ngợi khen Cha vì sự bình an, phước hạnh và thịnh vượng ở SI-ÔN. Nguyện xin Đức Giê-hô-va từ SI-ÔN tiếp tục ban phước cho chúng con. Nguyện trọn đời chúng con được thấy sự phước lành của SI-ÔN (Thi 128:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy” (Ê-phê-sô 5:14a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Nơi các lữ khách phải đi tiếp là vùng đất Mê Khí. Bầu không khí nơi đây thật ảm đạm, ngột ngạt, khiến thân thể anh Hy Vọng như muốn rã rời, cơn buồn ngủ từ đâu chợt kéo đến, khiến anh chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng Cơ Đốc Nhân kịp thời nhắc anh, lời những người chăn chiên đã cảnh cáo lúc chia tay rằng, không được ngủ ở đất Mê Khí, nhưng phải thức canh. Do đó, hai người cố mở mắt thật to, và cùng thảo luận với nhau về ân tứ của Đức Chúa Trời thi thố trên đời sống mình…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, khi hai lữ khách bước vào Vùng đất Mê Khí, thì anh Hy Vọng bắt đầu rã rời và buồn ngủ. Anh ấy muốn dừng lại và ngủ một chút. Tuy nhiên, Cơ Đốc Nhân kiên quyết rằng họ phải cố gắng thức canh. Anh sợ rằng nếu ngủ, cả hai có thể sẽ không bao giờ thức dậy được. Cơ Đốc Nhân ghi nhớ các chỉ dẫn của những người chăn chiên và nhận ra đây là Vùng đất Mê Khí. Vùng đất này tượng trưng cho mê muội do sự tự mãn thuộc linh và mệt mỏi về mặt tâm linh. Các lữ khách phải cẩn thận với Vùng đất Mê Khí này và không nên ngủ ở nơi đây. Thưa Cha, nan đề lớn nhất của chúng con xưa nay là SAY NGỦ THUỘC LINH. Sự ngủ mê thuộc linh đang đưa chúng con vào một trạng thái thụ động, hờ hững, lãnh đạm và mệt mỏi về mặt tâm linh. Chúng con mệt mỏi trong việc học Kinh Thánh, cầu nguyện cá nhân, nhóm lại thờ phượng, dâng hiến, phục vụ, và hiệp nhất để loan báo Tin lành. Tình trạng của chúng con ngày nay cũng giống như tình trạng của hội thánh Sạt-đe: chúng con có tiếng là sống, nhưng lại là chết (Khải 3:1).
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận biết rằng mình đang ngủ, để quyết tâm thức dậy hôm nay. Xin chớ để chúng con tưởng rằng mình đang thức, nhưng thật ra chúng con đang ngủ và sẽ chết trong sự tối tăm. Sam-sôn là vị quan xét của người Do Thái, đã ngủ trên đầu gối của kẻ thù. Kết quả của việc ngủ không cẩn thận đó, là người bị chết cách sỉ nhục trong tay kẻ thù. Xin giúp chúng con không ngủ quên, trong Vùng đất Mê Khí. Giúp chúng con hoàn thành cuộc hành trình về quê trời, với sự giúp đỡ của Chúa và những người bạn thật. Anh Hy Vọng nhờ bạn mình là Cơ Đốc Nhân can ngăn, nên đã thoát khỏi trạng thái buồn ngủ thuộc linh (Truyền 4: 9–10). Thưa Cha, xin cũng giúp chúng con biết tham gia thảo luận về ân tứ của Chúa thi thố trên đời sống mình, nhờ đó có thể ngăn chặn cơn buồn ngủ thuộc linh như hai lữ khách đã làm. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy… Đã đến giờ anh em phải thức dậy!” (Êph 5:14; Rô 13:11). Vâng, thưa Cha, chúng con không ngủ như người khác, nhưng sẽ thức canh và tỉnh táo (I Tê 5:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!” (II Cô-rinh-tô 13:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Cơ Đốc Nhân nói chuyện với Vô Tri: “Nầy, Vô Tri! Lên đây đi! Làm gì cứ lẽo đẽo đằng sau vậy.” --“Tôi chỉ thích “độc hành!” --“Thế anh có mời Đức Chúa Trời cùng đi với anh không?” --“Tôi có những ý tưởng tốt đẹp, một tấm lòng thanh sạch, và một cuộc sống tốt lành y như điều răn của Đức Chúa Trời. Ngần ấy chưa đủ sao?” ---“Có lời chép rằng: “Chẳng có một người công bình, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Tên anh là Vô Tri bởi vì anh không biết sự công bình của Chúa Cứu Thế và sự cứu rỗi của Ngài ban cho những kẻ tin nhận.” --“Tôi chẳng bao giờ có thể tin được rằng lòng tôi xấu xa. Đức tin của anh không thể là đức tin của tôi. Và chưa chắc ai tốt hơn ai!” Cơ Đốc Nhân đáp lại ngay: “Không ai có thể biết được Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu không có sự bày tỏ của Đức Chúa Cha. Hãy mau giác ngộ! Nhận ra sự khó khăn của mình và chạy đến với Chúa Cứu Thế…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nghe Cơ Đốc Nhân nói với anh Vô Tri: “Không ai có thể biết được Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu không có sự bày tỏ của Đức Chúa Cha.” Thực sự này nhắc chúng con nhớ rằng vì tội lỗi của con người, chúng con không có khả năng để thực sự biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, để thực sự biết Chúa, chúng con trước tiên phải tiếp nhận Ngài cho đời sống chúng con. Thưa Cha, không có gì là quan trọng hơn so với sự hiểu biết lẽ thật này, khi nói đến việc biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Cha cho chúng con biết rõ, Ngài là con đường dẫn đến Thiên đàng, và Thánh Linh giúp chúng con có sự hiểu biết cá nhân về Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, tại đây chúng con chẳng những nhìn thấy giáo lý Ba Ngôi Thiên Chúa, mà còn KINH NGHIỆM được Chúa Ba Ngôi: Theo đúng kỳ hạn, Chúa CHA sai CON Ngài xuống trần gian… để giải phóng những người làm nô lệ của luật pháp, và cho họ quyền làm con Thượng Đế. Vì chúng con là con Thượng Đế nên Ngài đã sai THÁNH LINH của Chúa Cứu Thế ngự vào lòng chúng con, giúp chúng con gọi Thượng Đế bằng Cha (Ga-la-ti 4:4-6). Thưa Cha, giúp chúng con chẳng những tin tưởng, mà còn thực sự kinh nghiệm giáo lý Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể mạnh dạn cầu nguyện cho người khác được kinh nghiệm: (1) ân điển của CHÚA CỨU THẾ, tức là quyền năng, sự nhân từ và sự an ủi của Ngài; (2) tình yêu thương của Đức CHÚA CHA cùng mọi phước hạnh của Ngài; và (3) sự tương giao mật thiết của ĐỨC THÁNH LINH” (II Cô 13:14). Thưa Cha, khi kinh nghiệm được Chúa Ba Ngôi, thì chúng con cũng có thể dạn dĩ cầu nguyện cho chính mình: Xin CHA ban quyền năng THÁNH LINH làm cho tầm hồn chúng con vững mạnh, cầu xin CHÚA CỨU THẾ… cho chúng con đâm rễ, vững gốc trong tình yêu thương (Êph 3:14, 16-17 BDY). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy bảo con gái Si-ôn rằng: ‘Kìa, sự cứu rỗi ngươi đang đến” (Ê-sai 62:11b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Lúc ấy, hai lữ khách cũng vừa ra khỏi đất Mê Khí, để bước vào miền Lạc Tâm (Ê-sai 62:4). Bầu không khí ở đây thật dễ chịu và trong lành. Họ nghe tiếng chim luôn ca hót líu lo và thấy những bông hoa nở ra trên đất. Và cũng tại đây, mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Hai lữ khách biết mình đang ở trong khuôn viên của Thành Thánh, vì họ thấy có những đấng sáng láng đi lại trong vườn. Đến đây, hai người chẳng còn ao ước chi nữa, bởi vì họ đã tìm thấy sự phong phú của tất cả những gì mình đang tìm kiếm…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hai lữ khách đã bước vào miền Lạc Tâm, đang ở trong khuôn viên của Thành Thánh. Họ nhìn thấy Giê-ru-sa-lem được đổ đầy vinh quang và sự công chính của Chúa, dân của Đức Chúa Trời sống bên trong tường thành trong hòa bình và vui vẻ. Ngày này sẽ xảy ra, khi sau khi Chúa Cứu Thế đến vào cuối thời đại. Chúa phán: “Hãy bảo con gái Si-ôn rằng: ‘Kìa, sự cứu rỗi ngươi đang đến!” (62:11). Cảm tạ Cha vì tất cả sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự giàu có của sự cứu rỗi, đều được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế (I Giăng 3:2). Bây giờ, sứ điệp này phải được rao báo khắp thế giới: “Kìa, ơn cứu rỗi đang đến, và kìa, hãy công bố ơn cứu rỗi” (62:11). Chúng con phải ca tụng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con ca tụng đời sống tuyệt hảo của Ngài trên đất. Ca tụng công tác cứu chuộc của Ngài. Ca tụng chức vụ của Ngài. Ca tụng mọi thứ thuộc về Ngài. Chúng con phải loan truyền cho thế giới rằng: “Đây là người yêu dấu của chúng con… đây là Đấng Cứu Tinh của nhân loại.” Chúng con phải tin kính Ngài. Chúng con phải ngợi khen Ngài. Chúng con phải đến cùng Ngài. Chúng con phải tiếp nhận Ngài. Và chúng con phải tin cậy Ngài như là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Giăng 1:29).
Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã làm xong sự cứu chuộc khi còn ở trong xác thịt, nhưng công tác cứu rỗi của Chúa vẫn đi trước Ngài, và sẽ thực thi liên tục cho đến khi Ngài hoàn tất cách trọn vẹn. “Kế đó là ngày tận thế, Chúa Cứu Thế giao Nước lại cho Thượng Đế là Cha, sau khi đã tiêu diệt mọi chính thể, mọi uy quyền, mọi thế lực trần gian…” (I Cô 15:24-28 BDY). Xin Cha giúp chúng con làm giống như hai lữ khách, nhìn thấy Chúa Cứu Thế sẽ tái lâm để thiết lập sự công chính trên đất và mang lại sự ngợi ca cho Thành Thánh vì cớ danh Ngài. Cảm tạ Chúa đang ngự đến, để cứu rỗi chúng con. Ngợi khen Chúa đang ngự đến, để hoàn thành công việc Ngài. Tôn vinh Chúa đang ngự đến, để ban thưởng cho con dân Ngài (Khải 22: 12). Thưa Cha, chúng con giống như hai lữ khách “chẳng còn ao ước chi nữa, bởi vì chúng con đã tìm thấy sự phong phú của tất cả những gì mình đang tìm kiếm!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình” (Khải huyền 21:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Càng bước tới, hai lữ khách càng thấy Thiên Thành rõ hơn. Họ nghe từ trong thành có tiếng vọng ra: “Này! Sự cứu rỗi ngươi đến! Phần thưởng đi theo Ngài” (Ê-sai 62:11). Đến gần hơn, họ thấy những vườn cây ăn trái, vườn nho và các khu vườn cây cỏ xanh tươi. Hai lữ khách gặp bác làm vườn đang đứng bên đường, liền hỏi thăm: “Những vườn này của ai vậy bác?” Bác làm vườn trả lời: “Các vườn này thuộc về Đức Vua. Ngài trồng cây cối ở đây, vừa để Ngài thưởng thức, vừa để những lữ khách có chỗ giải lao!” Bác làm vườn vui vẻ đưa họ vào vườn nho và cho họ thưởng thức những trái ngon ngọt. Bác cũng chỉ cho họ xem lối đi và bệ đá của Đức Vua. Họ đến đó nghỉ và nằm ngủ quên lúc nào không hay…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, các lữ khách đã nhìn thấy Thiên Thành, tức là Thành Giê-ru-sa-lem Mới, còn được gọi là Đền Tạm của Đức Chúa Trời, Thành Thánh, Thành của Đức Chúa Trời, Thiên Đàng, Thành Vững Chãi… Thiên Thành được gọi là “nước vĩnh cửu” và sẽ là “nơi sự công bình ăn ở” (II Phi-e-rơ 3:13). Ông Giăng cũng đã nhìn thấy Thiên Thành trong khải tượng: “Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống…” (Khải 21:2). Đây là Thành mà Áp-ra-ham đã chờ đợi trong đức tin (Hê 11:10). Thành Giê-ru-sa-lem Mới sẽ rất lớn. Thành được xây bằng ngọc bích, còn thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh. Nền của tường thành được trang trí bằng những loại bảo thạch… Mười hai cổng làm bằng mười hai hạt châu, mỗi cổng là một hạt châu nguyên khối. Đường phố trong thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong suốt (Khải 21:18-21).
Chúng con cảm tạ Cha, nhờ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, chúng con sẽ được ở trong “trời mới đất mới” (Khải 21:1). Nhờ sự đắc thắng của Chúa Cứu Thế, chúng con được hứa về một tương lai là nơi không còn nước mắt, không còn điều ác nào chống lại Chúa và con dân Ngài. Trong Thành Thánh tốt đẹp đó, “sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (21:4).
Chúng con ngợi khen Cha vì đã bày tỏ Thiên đàng (Thành Thánh, Giê-ru-sa-lem Mới) cho chúng biết. Cảm tạ Cha vì Chúa Cứu Thế đã đi, để chuẩn bị cho chúng con một chỗ nơi Thiên đàng. Khi chuẩn bị xong, Chúa sẽ trở lại đón chúng con về với Ngài, để chúng con được ở cùng Chúa mãi mãi (Giăng 14:2-3). Chúng con được an ủi nhiều lắm khi biết Thiên đàng là nơi tuyệt hảo. Thiên đàng là nơi, mà Chúa có thể tiếp tục bày tỏ ân phúc phong phú vô tận, cho mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế (Êph 2:7). Thiên đàng chính là nơi, để hoàn thành mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi, mà sự tốt lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn. Thiên đàng chính là nơi, Thượng Đế sẽ ở giữa chúng con và làm Đức Chúa Trời của chúng con (Khải 21:1-4). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn” (Ê-sai 43:2a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Các lữ khách lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng sự phản chiếu của ánh mặt trời trên Thiên Thành quá chói lọi, khiến họ không thể nhìn bằng mắt trần. Đang đi, họ gặp hai người trên đường. Hai người này mặc áo rực rỡ như vàng, và mặt họ chiếu sáng như mặt trời. Hai người nói với những lữ khách: “Các anh chỉ còn hai trở ngại cần phải vượt qua. Sau đó sẽ được vào thành nội. Nói xong, họ liền hướng dẫn Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cho đến khi bốn người cùng thấy cổng thành bên kia sông. Có một dòng sông ngăn cách giữa cổng thành và nơi hai lữ khách đang đứng. Dòng nước rất sâu mà lại không có cầu bắc ngang. Các lữ khách bối rối không biết phải làm thế nào, nhưng hai đấng sáng láng nói: “Các anh phải xuống nước và lội qua, bằng không các anh không thể nào đến được cổng thành!” Dù run sợ, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cũng liều nhảy xuống nước…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, các lữ khách còn những trở ngại phải vượt qua: Họ phải băng qua sông, trước khi có thể vào thành phố (I Cô 15:26). Dòng sông hiện ra thật khó khăn và đáng sợ. Hai anh Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đều choáng váng. Họ bắt đầu chán nản khi không thấy đường đi nào khác, và không có cây cầu nào bắc qua. Những lữ khách giờ đây nhận ra rằng, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Khi chuẩn bị xuống nước, họ được khích lệ và hai đấng sáng láng cùng đi với họ. Các đấng sáng láng tượng trưng cho công việc ân điển của Đức Chúa Trời: “Ân điển ấy ngày nay được bày tỏ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt sự chết, dùng Phúc âm giải bày cho loài người sự sống vĩnh viễn” (II Ti 1:10).
Cảm tạ Cha, vì Chúa sẽ cứu chuộc dân Ngài. Chúa phán: “Hỡi Y-sơ-ra-ên… Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta. Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn… Vì Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính Ta đã yêu con, nên Ta sẽ ban người thế con, và ban các dân tộc thay mạng sống con” (Ê-sai 43:1-4). Chúng con ngợi khen Cha, vì đã bày tỏ tình yêu Ngài cho dân Chúa ngày xưa và cho chúng con ngày nay. Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con. Chúng con thuộc về Chúa, và Chúa biết tên của mỗi người chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Chúa Tự Hữu Hằng Hữu và Thượng Đế của chúng con. Tôn vinh Cha vì Ngài là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên và Cứu Chúa của chúng con. Khi nếm trải sự gian truân và buồn phiền, chúng con sẽ không bị hủy diệt, bởi vì chúng con có Chúa ở cùng. Chúng con là quý giá trước mặt Chúa. Chúng con được tôn trọng trước mặt Chúa. Chúng con là đối tượng tình yêu vĩ đại của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi” (Thi thiên 116:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi thấy nước bao phủ bốn bên, Cơ Đốc Nhân sợ hãi nên bắt đầu chìm, anh ta la cầu cứu: “Hy Vọng ơi! Tôi bị chìm trong dòng nước sâu, những lượn sóng phủ trên đầu tôi.” Hy Vọng lên tiếng: “Anh Cơ Đốc Nhân ơi! Can đảm lên! Tôi đã đụng được đáy rồi. Nó vững chắc lắm! Đừng sợ!” --“Hy Vọng ơi! Sự buồn thảm của sự chết vây phủ tôi, tôi không thể nào thấy được miền đất đượm sữa và mật.” Cơ-Đốc-Nhân nói xong sự kinh hãi của bóng tối liền bao trùm lấy anh. Cơ Đốc Nhân nao núng và sợ hãi xâm chiếm tâm hồn anh, đến nỗi anh suýt bỏ mạng dưới dòng sông, không vào được Thiên Thành. Lúc ấy anh chẳng còn nhớ hoặc đề cập gì đến Ân điển hay sự Bình an cả…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra bóng tối và nỗi kinh hoàng bao trùm lên Cơ-Đốc-Nhân. Anh ấy không thể nhìn thấy trước mặt mình. Anh ấy không thể nhớ gì đến Ân điển hay sự Bình an. Anh ấy nghĩ rằng Chúa đã đưa anh vào hoàn cảnh này và đã rời bỏ anh. Anh bắt đầu chìm xuống và kêu lên trong đau khổ, như Đa-vít: “Cơn giận Chúa đè nặng trên con, Ngài khiến các lượn sóng của Ngài phủ chụp lấy con… Dây sự chết vương vấn con, thác hủy diệt làm con sợ hãi” (Thi 88:7; 18: 4-5). Lúc ấy, anh Hy Vọng nhắc nhở bạn mình là Cơ Đốc Nhân rằng, Chúa đã không bỏ rơi anh trong những rắc rối và đau khổ của anh. Khổ đau đã được gửi đến, để thử thách anh và giúp anh biết nương dựa Chúa trong cơn khốn cùng của mình. Thưa Cha, chúng con là những lữ khách đang trên đường đến Thiên thành. Trên đường đi, chúng con cũng bị mắc vào cạm bẫy Tử thần, thống khổ Âm phủ chụp đầu chúng con, gieo nỗi niềm đau thương, sầu muộn. Nhưng chúng con kêu cầu danh Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Cầu xin Ngài giải cứu linh hồn chúng con…” (Thi thiên 116: 3-4).
Chúng con cảm tạ Cha, vì được Chúa cứu vớt cho thoát khỏi cái chết. Chúng con ngợi khen Cha, vì được Chúa giúp cho thoát khỏi tai họa lớn lao. Chúng con yêu mến Chúa Hằng Hữu vì Ngài nghe tiếng chúng con cầu cứu. Suốt đời, chúng con sẽ kêu cầu Chúa vì Ngài lắng nghe chúng con khẩn nguyện (Thi thiên 116:1-2) Thưa Cha, giúp chúng con biết hoàn tất cuộc hành trình về quê trời qua sự giúp đỡ của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi cách, để đưa chúng con về thiên đàng trong vinh quang. Chúng con tin rằng “Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong chúng con, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1:6). Sự thành tín của Chúa luôn dành sẵn cho những tín hữu trung tín. Ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng con, để sản sinh trong chúng con cả ước muốn và năng lực làm theo ý muốn Ngài (2:13). Thưa Cha, suốt đời, chúng con cầu khẩn Chúa vì Ngài lắng tai nghe chúng con (Thi thiên 116:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy” (Mác 10:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hy Vọng phải cố nâng đầu Cơ Đốc Nhân khỏi mặt nước… rồi nói: “Chính Đức Chúa Trời sẽ ban sức cho anh.” Ngay lúc ấy, Cơ Đốc Nhân liền lấy lại được can đảm đi tới, hai người thấy chân mình đã đụng được mặt đất rắn chắc ở đáy sông. Nhìn sang bờ bên kia, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng thấy có hai đấng sáng láng đang đứng chờ để tiếp rước họ. Họ chào hai lữ khách: “Chúng tôi là những lính phục dịch của Đức Chúa Trời, được sai đến để giúp đỡ các anh.” Khi đến gần cổng Thiên Thành, thì có một đoàn người đi ra mừng đón hai người. Một đấng sáng láng chỉ vào hai lữ khách và giới thiệu: “Đây là những người đã yêu mến Chúa khi họ còn ở trong thế gian, và họ đã bỏ tất cả vì danh Thánh của Ngài.” Cùng đi với đoàn Thiên binh có những người thổi kèn, khiến Thiên đàng vang rền tiếng nhạc du dương. Họ hoan ca chào mừng Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng với hàng ngàn lời thăm hỏi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, đấng sáng láng (thiên sứ) đã giới thiệu hai lữ khách với mọi người: “Đây là những người đã yêu mến Chúa khi họ còn ở trong thế gian, và họ đã bỏ tất cả vì danh Thánh của Ngài.” Trước đây, chúng con nghe kể chuyện: Có một người trai trẻ giàu có muốn theo Chúa, để nhận được sự sống đời đời. Khi Chúa Cứu Thế bảo anh bỏ hết gia tài để theo Ngài, anh không thể làm được vì anh yêu mến của cải nhiều hơn (Mác 10:17-22). Khi đó, ông Phi-e-rơ đã thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy!” (Mác 10:28). Chúa Giê-xu bảo đảm với ông Phi-e-rơ rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho người theo Ngài “gấp trăm lần hơn” ngay trong đời này và trong cõi đời đời (Mác 10:30). Tuy nhiên, Chúa cũng cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ, khó khăn khi theo Chúa (Mác 8:34-36).
Thưa Cha, nhiều người cho rằng cái giá của việc đi theo Chúa quá đắt, nhưng chúng con nhận ra rằng, cái giá của việc không theo Chúa lại đắt hơn trăm ngàn lần. Thưa Cha, trong đời này mà không có Chúa, thì chúng con là những người bất hạnh. Và trong đời sau mà không được ở bên Chúa, thì kinh khủng biết dường nào! Chúng con biết rằng khi đi theo Chúa, chúng con phải chấp nhận đời sống từ bỏ tất cả mọi sự. Theo Chúa, chúng con cũng không được đảm bảo những vinh hoa phú quý trần gian, tuy nhiên, xin giúp chúng con không chần chừ và do dự, để mạnh dạn bước chân về phía trước. Xin cho chúng con đừng trì hoãn hành trình của chúng con một giây phút nào nữa. Xin cho chúng con nếm trải được kinh nghiệm: “Bỏ tất cả vì Chúa và tìm được tất cả trong Ngài.” Thưa Cha, giúp chúng con biết từ bỏ tất cả vì Chúa. Xin cho chúng con vào Thiên đàng cũng nghe được tiếng nhạc vang rền, với hàng ngàn lời chào mừng và thăm hỏi. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa” (Khải huyền 22:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hai đấng sáng láng bảo Cơ-Đốc-Nhân và Hy Vọng gõ cửa. Khi họ gõ cửa, Hê-nóc, Môi-se và Ê-li liền từ trên bờ tường nhìn xuống. Có người liền giới thiệu ngay: “Những lữ khách này đã đến đây vì lòng kính yêu Vua chúng ta.” Những lữ khách trao lại những tờ chứng cớ mà họ đã nhận được khi đến dưới thập tự giá. Hai tờ chứng cớ liền được mang đến cho Đức Vua. Đọc xong, Ngài liền bảo: “Hai người ấy hiện ở đâu?” --“Họ đang đứng đợi ngoài công thành.” Đức Vua liền ra lệnh mở cổng và đưa họ vào…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, tại Cổng thành, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng nhìn thấy các thiên binh và những vị thánh như Hê-nóc, Môi-se, và Ê-li chào đón mình. Hai lữ khách nhìn thấy dòng chữ được khắc trên Cổng: “Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa” (Khải 22:14). Tại Cổng thành, mỗi người lữ khách phải xuất trình tờ chứng cớ của mình để được vào thành phố. Giấy chứng nhận là bằng chứng của họ về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được đóng dấu bởi Thánh Linh. Cơ Đốc Nhân đã nhận được cuôn giấy này từ Đấng Sáng Láng ở thập tự giá. Đấng ấy dặn anh phải trình nó khi vào Cổng Thiên thành. Cho dù Cơ Đốc Nhân đã đánh mất cuộn giấy trong một lần ngủ tại Nhà mát trên Đồi Gian Nan, nhưng cuộn giấy đã được tìm lại. Thưa Cha, chúng con nhận ra khi Chúa ra lệnh mở cổng và đưa Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng vào, thì họ nghe những lời mở đầu của Bài ca Cứu rỗi: “Chúng ta có một thành kiên cố! Chúa lấy sự cứu rỗi làm tường, làm lũy. Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín, được vào đó. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại!” (Ê-sai 26:1-4).
Thưa Cha, giúp chúng con tiếp tục giữ vững niềm tin nơi Chúa Giê-xu, để chúng con sẽ được phép “đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” (Khải 22:14). Chúng con mong đợi nghe được bài ca cứu rỗi sẽ vang lừng trong Thành Thánh. Cảm tạ Cha vì chúng con có một Thành kiên cố! Sự cứu rỗi của Chúa là thành đồng lũy sắt bảo vệ chúng con! Chúa sẽ giữ trong an ninh tuyệt đối người nào để tâm trí mình nương cậy Chúa. Chúng con tin cậy Chúa Hằng Hữu mãi mãi vì Chúa, chính Chúa Hằng Hữu, là Vầng đá Vĩnh cửu. Chúng con “mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn” (II Cô 5:8). Chúng con mặc dù chưa biết hết tương lai, nhưng biết chắc khi Chúa trở lại, chúng con sẽ giống như Ngài vì chúng con sẽ thấy chính Ngài và sẽ ở cùng Chúa luôn luôn (I Giăng 3:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống” (Ma-thi-ơ 7:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục và KẾT THÚC: “… Tôi lại thấy Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đi ngang qua cổng. Và lạ thay! Khi họ vừa bước qua, thân thể họ liền được biến hóa, họ được mặc lấy áo xống rực rỡ như vàng. Họ cũng được ban cho đờn cầm và mão miện. Tôi nghe hết thảy chuông trong thành đều đổ vang, và có tiếng phán cùng họ rằng: “Hãy vào sự vui mừng của Chúa ngươi.” Tôi lại nghe tiếng hát vang: “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý vinh hiền và quyền phép, cho đến đời đời” (Khải 5:13). Tôi nhìn lại sau, thấy Vô Tri vừa đến bên bờ sông. Anh ấy qua sông chẳng mấy khó khăn, bởi vì có anh lái đò Ảo Vọng đưa qua sông. Anh Vô Tri trèo lên đồi vào cổng Thiên Thành, nhưng anh ấy phải đi một mình, vì chẳng có ai chào hỏi hướng dẫn… Các đấng sáng láng đến thuật lại cho Đức Vua rằng: “Vô Tri đã đến.” Ngài phán: “Đuổi nó ra! Trói tay chân và quăng nó ra ngoài!” Có người liền bắt lấy Vô Tri, trói chặt và đem Vô Tri xuyên không gian đến cánh cửa bên sườn núi Lạc Sơn, và xô người vào đó. Thế mới biết: ngay cổng Thiên đàng cũng có một đường dẫn đến Hỏa ngục.” [KẾT THÚC KHẢI TƯỢNG TLLT].
Thưa Cha, khi Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng vừa bước qua cổng Thiên đàng, thân thể họ liền được biến hóa, họ được mặc lấy áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết (Khải 19:8). Và họ nghe Chúa chào đón họ: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi” (Mat 25:21). Rồi Thành thánh tràn ngập những bài ca hoan hỷ trước ngai vàng Vua của các vua. Trong khi đó, anh Vô Tri tin rằng mình đang ở ngưỡng cửa Thiên đàng, nhưng lại ở bờ vực của địa ngục. Thưa Cha, giúp chúng con biết hướng về Chúa, tin cậy Chúa, và ở trong Chúa. Chỉ ở trong Chúa Cứu Thế, chúng con mới được chào đón và không bị loại bỏ ở quê trời.
Thưa Cha, trong Thiên đàng có nhiều chỗ ở. Cảm tạ Chúa đã chuẩn bị chỗ ở cho chúng con. Giúp chúng con khích lệ nhau trên đường về quê trời. Giúp chúng con ra đi rộn ràng say sưa trên đường về quê trời . Giúp chúng con cầm tay nhau tiến về miền đất hứa trên trời. Thưa Cha, chúng con vừa đi vừa hát: “Ta đi! Ta đi! Rộn ràng say sưa. Ta đi! Ta đi! Về miền đất hứa. Tiếng hát, tiếng hát, ngàn muôn tiếng hát, tung bay toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau tiến. Đi! Ta đi! Từ miền tha hương. Ta đi! Ta đi! Vượt qua đau thương, có Chúa, có Chúa cùng ta sánh bước lo chi, Ngài đang dẫn lối ta đi về cố hương. Ta đi! Ta đi về cố hương. Ta đi! Ta đi về cố hương. Ta đi về quê hương trên trời vốn có sẵn từ lâu. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài” (Phi-líp 3:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, những ngày qua, con được Chúa nhắc nhở, phải đọc lại sách “GƯƠNG CHÚA GIÊSU” của Thomas A Kempis. Quyển sách này được xuất bản khoảng 500 (năm trăm) năm trước mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng của bốn sách Phúc Âm. Sách này đã chạm đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Nó đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, và trở thành sách chỉ nam cho những người yêu mến Chúa khắp thế giới. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa (Gm Nguyễn Bình Tĩnh) đã giới thiệu sách này: (1) Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường. (2) Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài. (3) Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa. (4) Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.”
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối" (Giăng 8: 12). Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con qua ông Thomas A Kempis là phải bắt chước tánh hạnh và hành vi Chúa, nếu chúng con muốn sống sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm. “Chúng ta có thể lý luận rất thuyết phục về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng không có ích lợi chi hết, một khi lòng chúng ta đầy kiêu hãnh.” Ông nói tiếp, “không phải hễ có lý luận cao kỳ là được trở nên người thiện lành, thánh thiện; trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa! Thà biết ăn năn, còn hơn chỉ biết giải thích nghĩa ý nghĩa của sự ăn năn. Thuộc lòng toàn bộ Thánh Kinh và danh ngôn của các triết gia, mà không có tình yêu thương và biết ơn Chúa, thì tất cả chỉ là vô ích.”
Thưa Cha, việc cần thiết nhất chúng con phải lo, chính là sự cứu rỗi linh hồn. Lối sống cao quý nhất mà chúng con cần đeo đuổi, chính là tin tưởng ở Lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, BẮT CHƯỚC các tánh hạnh Chúa. Con nhớ đến một tôi tớ Chúa (Gioan Eudes) kể chuyện: “Sự khao khát của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, sự bận tâm của chúng ta, phải là việc uốn nắn chính mình để trở nên GIỐNG Chúa Giê-xu…” Thưa Cha, con nghe Chúa hỏi: “Con muốn gì?” Thưa Chúa, con muốn “được biết Ngài… và trở nên GIỐNG như Ngài…” (Phi-líp 3:10-11). Giúp chúng con biết từ bỏ một thời dụng biểu quá bận rộn, để có thêm thời gian mỗi ngày cầu nguyện và học Kinh Thánh. Thưa Cha, xin quyền năng vô cùng lớn lao của Cha tác động trong chúng con, giúp chúng con trở nên GIỐNG như Chúa Cứu Thế trong mọi sự, đặc biệt là giống tánh hạnh của Chúa (Êph 1:19-20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1: 2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe tiếng Chúa phán qua vua Sa-lô-môn: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1: 2). Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra “phù hoa nối tiếp phù hoa, của đời hết thảy chỉ là phù hoa." Một tôi tớ Chúa (Thomas A Kempis) kể chuyện: “Không gì phù phiếm (viển vông) bằng, tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó! Không gì phù phiếm bằng, ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước! Không gì phù phiếm bằng, bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời sau của mình bị nghiêm phạt! Không gì phù phiếm bằng, thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện! Không gì phù phiếm bằng, chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì đến của tương lai! Không gì phù phiếm bằng, chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời!”
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vương quốc của Sa-lô-môn là Y-sơ-ra-ên, đang ở trong thời đại hoàng kim, nhưng Sa-lô-môn muốn mọi người hiểu rằng sự thành công và thịnh vượng đó sẽ chẳng tồn tại lâu dài (Thi 103:14-16; Gia-cơ 4:14). Mọi thành tựu của con người rồi sẽ có ngày tiêu tan, cho nên chúng ta phải ghi khắc điều đó vào tâm trí để biết sống khôn ngoan. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ kiêu ngạo và tự mãn khi thành công, hoặc là kẻ tuyệt vọng ê chề khi thất bại. Mục đích của Sa-lô-môn là chứng minh rằng, tài sản và thành tựu trần gian đều hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có theo Chúa mới đem đến sự mãn nguyện đích thực. Chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả những gì mình nói, suy nghĩ, và hành động.”
Thưa Cha, giúp chúng con luôn tâm niệm những lời này của Đấng Khôn ngoan: "Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn, tai nghe mãi cũng chẳng ích gì" (Truyền đạo 1:8). Giúp chúng con luôn “chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con “chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian” (I Giăng 2:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra không có thứ phù phiếm nào nguy hại cho bằng sự ham mê của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên sự cứu rỗi linh hồn. Chúng con nghe Chúa phán: “Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Mat 16:26). Thưa Cha, cuộc sống của chúng con sẽ vô nghĩa, vô dụng, trống rỗng, phù phiếm và hư không, nếu nó không có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo GƯƠNG Chúa và thực hành các nhân đức Chúa, thì cuộc sống mới có giá trị. Xin giúp chúng con nhận định rõ, mọi việc trên đời đều vô nghĩa! Tất cả đều hư ảo, phù hoa để chúng con cương quyết sống theo GƯƠNG của Chúa Cứu Thế. Amen.