BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/10/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:8)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 12:1-50, “Lúc ấy, vào ngày sa-bát…” (xin đọc hết chương 12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu khẳng định thẩm quyền tối cao của Ngài trên các định chế tôn giáo và quyền lực tối tăm trước sự khước từ của người Pha-ri-si, đồng thời Ngài cảnh báo về sự cứng lòng thuộc linh và thiết lập mối quan hệ gia đình với những ai vâng lời Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 12 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi sự xung đột giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo tôn giáo (người Pha-ri-si) lên đến đỉnh điểm. Chương này xoay quanh việc tranh luận về luật ngày Sa-bát, lời cáo buộc Chúa Giê-xu dùng quyền của quỷ vương, và sự cứng lòng từ chối dấu lạ của họ. Qua đó, Chúa Giê-xu công bố Ngài lớn hơn đền thờ, lớn hơn ngày Sa-bát, và thiết lập một gia đình thuộc linh mới.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con đừng chỉ giữ các nghi thức tôn giáo (đi nhóm, dâng hiến, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn) nhưng lòng lại thiếu tình yêu thương, sự nhân từ và lòng trắc ẩn đối với người khác. Đức tin thật không nằm ở luật lệ khô khan mà ở một tấm lòng tràn ngập lòng thương xót của Chúa.

Chúa ôi, xin cho chúng con cũng biết tỉnh thức trước sự chai cứng và mù quáng thuộc linh. Xin dạy chúng con không làm giống như người Pha-ri-si cố tình xúc phạm đến Đức Thánh Linh khiến lòng của họ hoàn toàn chai cứng, không thể ăn ăn được nữa. Cha ôi, xin giúp chúng con biết cẩn thận với xu hướng cứng lòng, ghen tị rồi nói xấu công việc của Chúa hoặc nói hành các anh chị em khác khi họ không thuộc “hệ phái” của mình.

Lạy Cha, xin nhắc nhở chúng con biết tìm kiếm sự biến đổi bề trong thay vì dấu lạ bề ngoài. Xin giúp chúng con không theo Chúa chỉ để tìm kiếm những trải nghiệm siêu nhiên, những phép lạ hay sự thịnh vượng tạm thời. Đồng thời xin chỉ dạy chúng con rằng mối quan hệ ruột thịt thuộc linh sâu sắc nhất với Chúa Giê-xu không đo bằng danh xưng “Cơ Đốc nhân,” mà đo bằng sự vâng lời Chúa mỗi ngày. Cha ôi, bởi vì Chúa Giê-xu có thẩm quyền tối cao trên mọi luật lệ tôn giáo và tấm lòng của người tin Chúa, chúng con phải từ bỏ chủ nghĩa hình thức để xây dựng một đời sống vâng lời và mối quan hệ ruột thịt thuộc linh với Ngài. Amen.