Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/09/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/09/2026

1 Tháng 9, 2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Kẻ ức hiếp người cô thế làm nhục Đấng tạo hóa mình…” (Châm Ngôn 14:31)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1-31, “Nếu ai bắt trộm một con bò…" (xin đọc hết chương 22). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự thuộc linh chân chính không chỉ thể hiện qua những lễ nghi tôn giáo, mà phải được chứng thực bằng sự công bằng tuyệt đối trong tiền bạc và lòng trắc ẩn sâu sắc, thực tế đối với những người yếu thế xung quanh chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tiếp tục dạy về luật dân sự dưới chân núi Si-na-i, Đức Chúa Trời tập trung vào quyền sở hữu tài sản, trộm cắp và trách nhiệm xã hội. Những điều luật này nhấn mạnh công lý phục hồi và lòng thương xót đối với những người kém may mắn, phản ánh sự quan tâm của Chúa đối với trật tự, công lý và phúc lợi của cộng đồng.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con tiếp tục nhìn thấy Tình yêu của Chúa được thể hiện rõ ràng qua sự quan tâm của Ngài đến công lý, sự công bằng và việc bảo vệ những người yếu thế. Cho chúng con biết sống có trách nhiệm, không chiếm đoạt của người khác. Nếu làm sai hoặc làm hỏng đồ đạc của ai, sẽ sẵn sàng bồi thường. Xin dạy chúng con biết giúp đỡ những người khó khăn quanh mình, như người nghèo, người neo đơn hoặc người gặp hoạn nạn mà không đòi hỏi đền đáp. Xin giúp chúng con biết tránh xa các thói hư tật xấu, gian dâm, và giữ lòng kính sợ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cho chúng con biết đặt Chúa lên hàng đầu, dâng hiến thời gian, tài vật cho Chúa và tôn trọng những người hầu việc Chúa.

Cha ôi, trong tuần này, xin giúp chúng con thực hiện việc hoàn trả tiền bạc, đồ đạc, hoặc lời hứa mà chúng con chưa hoàn trả. Xin dạy chúng con biết quan sát môi trường xung quanh, như nơi làm việc, xóm giềng, hội thánh, nếu nhìn thấy ai đang là người "yếu thế," thì chúng con phải bày tỏ lòng thương xót và giúp đỡ cụ thể bằng hành động.

Cảm tạ Cha vì qua Chúa Cứu Thế, chúng con được ban sức mạnh để sống theo các nguyên tắc công lý và lòng thương xót, thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người dễ bị tổn thương và đấu tranh cho công lý trong một thế giới đầy bất công. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những người kiến tạo sự phục hồi, phản ánh sự thánh thiện và tình yêu thương của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Amen.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.