Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026

–
17 Tháng 10, 2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán” (Ma-thi-ơ 28:6)

 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 28:1-20, “Sau ngày sa-bát…" (xin đọc hết chương 28). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chứng minh căn tính Cứu chuộc bằng cách từ cõi chết sống lại bẻ gãy âm mưu dối trá của thế gian, và ban Đại Mạng Lệnh sai phái các môn đồ đi mở rộng vương quốc khắp thế giới.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau những giờ phút tăm tối của ngôi mộ đá được niêm phong ở chương 27, chương 28 này mở ra một bình minh mới cho nhân loại: Chúa Giê-xu sống lại. Cái chết bị bẻ gãy, quyền lực tội lỗi bị đánh bại, và chương này khép lại bằng một Đại Mạng Lệnh môn đồ hóa muôn dân trên khắp thế giới.”

Thưa Cha, quyền lực của sự chết và ngôi mộ tăm tối không thể giam giữ được Con Đức Chúa Trời (c. 1-10). Nỗi sợ hãi của ngày Chúa chịu chết đã biến thành niềm vui vỡ òa của ngày Chúa sống lại. Cha ôi, chúng con ngày nay không còn sống trong tư thế thất bại, sợ hãi trước nghịch cảnh hay tương lai. Chúng con thờ phượng một Đấng Sống! Chúng con sẽ đem năng quyền phục sinh đó vào việc chữa lành những tổn thương và thắp lại hy vọng cho đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhận diện và đập tan những lời đồn dối trá của thế gian (c. 11-15). Thế gian và ma quỷ luôn tìm cách tạo ra những "lời đồn dối trá" để phủ nhận quyền năng của Chúa và làm lung lạc đức tin của chúng con: Chúa không có thật đâu, lời cầu nguyện của mày vô ích thôi, tội lỗi của mày không được tha đâu... Cha ôi, xin đừng để những hệ tư tưởng hoài nghi và những trò lừa bịp khác làm mờ mắt chúng con. Nhưng xin giúp chúng con biết bám chặt vào lẽ thật lịch sử vững chắc của sự phục sinh.

Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp nhận thẩm quyền của Chúa và thực thi Đại Mạng Lệnh (c. 16-20). Đại Mạng Lệnh không phải là một "Lời đề nghị" lúc rảnh rỗi, đó là mệnh lệnh tối cao của Vua Phục sinh. Chúng con thực hiện sứ mạng môn đồ hóa bằng cách chủ động dìu dắt, hướng dẫn, làm gương mẫu đức tin cho con cái trong nhà, cho một đồng nghiệp mới tin Chúa tại công sở, hoặc một người anh em trong ban ngành. Chúng con không đi một mình; nhưng đi bằng thẩm quyền tối cao của Chúa và lời hứa Ngài đồng hành hằng ngày bên cạnh chúng con. Amen.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.