Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/09/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/09/2026


3 Tháng 9, 2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“… Đây là máu của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với anh em dựa trên mọi lời nầy” (Xuất 24:8)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-18, “Đức Chúa Trời phán…" (xin đọc hết chương 24). Thưa Cha, chúng con nhận ra, mối tương giao giữa chúng con với Đức Chúa Trời chỉ có thể được thiết lập và bảo đảm thông qua huyết báu chuộc tội của giao ước hằng sống.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 24 này ghi lại nghi thức phê chuẩn giao ước bằng huyết của con sinh tế, biến các luật lệ thành một bản cam kết bằng huyết giữa hai bên. Sau nghi thức tế lễ, Môi-se với A-rôn, các con trai ông và 70 trưởng lão đã bước lên núi, được chiêm ngưỡng khải tượng về bệ chân bằng ngọc bích của Chúa, và cùng ăn uống trước sự hiện diện của Ngài. Chương này khép lại bằng việc Môi-se một mình đi sâu vào đám mây trên đỉnh núi Si-na-i suốt 40 ngày đêm để nhận bảng đá Luật pháp.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con không bao giờ coi rẻ đặc ân làm con cái Đức Chúa Trời! Để trở thành con cái Chúa, một giá chuộc bằng Máu Thánh của Con Trời đã phải đổ ra. Đời sống của chúng con đã được "rảy huyết giao ước." Chúng con không còn thuộc về thế gian nữa. Chúa ôi, xin nhắc nhở mỗi khi chúng con có xu hướng muốn quay lại phạm tội, thì hãy nhìn vào dòng huyết của Chúa Giê-xu hằng sống để lập lại lời hứa vâng lời, sống xứng đáng với giá chuộc mà Ngài đã đổ ra cho chúng con. Và sẽ phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao độ của một người đã được đóng ấn bằng huyết báu của Thiên đàng!

Lạy Chúa, cũng như các trưởng lão được phép chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời, chúng con ngày nay cũng được mời vào sự hiện diện của Ngài qua Chúa Giê-xu (Giăng 1:14). Bi kịch của chúng con ngày nay là quá bận rộn cho công việc Chúa nhưng lại thiếu trải nghiệm “chiêm ngưỡng Chúa” trong phòng riêng hằng ngày. Chúng con đang mắc căn bệnh "nôn nóng cấp tốc." Chúng con cầu nguyện theo kiểu "mì ăn liền," lật Kinh Thánh đọc vội vài câu, thưa với Chúa vài ba phút rồi vội vàng chạy đi mưu sinh. Chúng con muốn thấy vinh quang Chúa, muốn nghe tiếng Ngài phán dạy nhưng lại không chịu nổi "6 ngày chờ đợi trong đám mây." Cha ôi, xin giúp chúng con tập kỷ luật yên lặng trước mặt Chúa, vì sự hướng dẫn của Ngài chỉ được ban cho những ai kiên nhẫn chìm đắm trong sự hiện diện của Ngài. Amen.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.