BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/10/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy” (Mác 3:35)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Tin Lành Mác 3: 1-35, “Lần khác, Đức Chúa Jêsus…” (xin đọc hết chương 3). Thưa Cha, Chúa Giê-xu vượt trên sự chống đối của người Pha-ri-si và sự hiểu lầm của người thân để thành lập một cộng đồng mới, cam kết thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương này tập trung vào sự phân cực rõ rệt đối với thẩm quyền của Chúa Giê-xu: Một bên là sự cứng lòng và chống đối của giới chức tôn giáo, bên còn lại là sự thiết lập một cộng đồng giao ước mới (các môn đồ và gia đình tâm linh) những người chọn vâng phục Ngài.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự “chai sần thuộc linh” của chính mình (c. 1-12). Sự cứng lòng không xảy ra sau một đêm, nó là một quá trình. Ban đầu, chúng con phớt lờ một tiếng thúc giục của Chúa. Dần dần, tấm lòng chúng con trở nên “chai đá” trước Lời Ngài. Đó chính là căn bệnh “teo thắt tâm hồn” còn đáng sợ hơn người teo tay. Chúa ôi, xin bẻ gãy sự cứng lòng của chúng con. Khi Thánh Linh thúc giục khích lệ một người, chúng con sẽ làm ngay trong vòng 5 phút, tuyệt đối không trì hoãn.

Lạy Chúa, xin cũng nhắc nhở chúng con rằng Ngài gọi những người theo Ngài để đạt hai mục đích: ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo (c. 13-30). Sai lầm lớn nhất của chúng con ngày nay là lao vào hầu việc Chúa, làm việc này việc nọ cho hội thánh, nhưng lại không có thời gian riêng tư với Ngài. Chúng con bận rộn đến mức cạn kiệt tâm linh, phục vụ bằng sức riêng, bằng cái tôi, và hậu quả là dễ tổn thương, dễ giận dỗi, cay đắng với anh em. Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con: Chúa không thiếu người làm việc cho Ngài, Chúa chỉ thiếu những người ở cùng Ngài.

Cha ôi, chúng con và tất cả những người tin Chúa đang có một đặc ân đáng kinh ngạc: Khi vâng lời Chúa, từ bỏ cái tôi để làm theo ý muốn Ngài, Chúa nhận chúng con làm anh chị em của Ngài (c. 31-35). Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng con về tình anh chị em trong Hội thánh. Những người ngồi bên cạnh trong băng ghế nhà thờ hằng tuần chính là gia đình đời đời của chúng con. Chúng con sẽ yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau như những người cùng chung một gia đình hoàng gia của Thiên Đàng. Amen.