BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/10/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội” (Mác 2:17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Tin Lành Mác 2: 1-28, “Vài ngày sau…” (xin đọc hết chương 2). Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã công bố và chứng minh thẩm quyền thần thượng của Ngài để tha tội, để kêu gọi tội nhân và làm chủ trên luật lệ tôn giáo, thiết lập một giao ước mới vượt trên các truyền thống cũ kỹ.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu khẳng định thẩm quyền tối cao của Ngài, không chỉ trên bệnh tật mà là trên tội lỗi, trên các luật lệ tôn giáo và ngày Sa-bát, từ đó tạo ra một xung đột sâu sắc với tôn giáo truyền thống.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về Uy quyền tha thứ tội lỗi của Chúa (Mác 2:1-12). Hiện nay, chúng con đang mang gánh nặng của tội lỗi và sự tự ti. Xin giúp chúng con biết nhìn vào người bại và ông Lê-vi (ông Ma-thi-ơ). Chúa Giê-xu không nhìn vào quá khứ hay sự bất lực của họ. Ngài nhìn vào đức tin và ban ơn tha tội. Xin Chúa dạy chúng con đừng tìm cách tự bào chữa hay dùng sự đạo đức bề ngoài để che đậy vết thương. Nhưng dạn dĩ đến với Chúa, thưa với Ngài rằng: “Chúa ơi, con là kẻ có bệnh (có tội), xin Ngài chữa lành con (tha thứ) cho con.”

Cha ôi, có thể chúng con cũng đang sống trong một “bầu da cũ” khô cằn. Đời sống theo Chúa của chúng con đang trở thành một thói quen buồn chán. Chúng con đi nhóm vì bổn phận, chúng con dâng hiến vì trách nhiệm, chúng con đọc Kinh Thánh vì luật lệ, nhưng trong lòng chúng con không còn tình yêu, không còn niềm vui, và cũng không có sự biến đổi. Lạy Chúa, xin đừng để tôn giáo hình thức bóp nghẹt mối tương giao của chúng con với Chúa. Xin thúc giục chúng con hãy cầu xin “rượu mới” của Đức Thánh Linh làm tươi mới tâm hồn chúng con kể từ hôm nay.

Cuối cùng, hiện nay cũng có thể lắm chúng con đang mang tấm lòng của người Pha-ri-si. Chúng con nhìn anh chị em mình, nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt xét đoán, dò xét xem họ có làm đúng luật này quy tắc nọ hay không, thay vì nhìn họ bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn như Chúa Giê-xu đã làm. Lạy Cha, bởi vì Chúa Giê-xu phá vỡ mọi xiềng xích tôn giáo để cứu chuộc chúng con, đòi hỏi chúng con phải đặt đức tin nơi quyền tha tội của Ngài thay vì những hình thức đạo đức bề ngoài. Amen.