BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Tin Lành Mác1: 1-45, “Khởi đầu Tin Lành…” (xin đọc hết chương 1). Thưa Cha, Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ với sự dọn đường của Giăng Báp-tít và sự xác chứng của Chúa Cha, Ngài thi hành uy quyền tối cao của Con Đức Chúa Trời qua việc kêu gọi các môn đồ, trục xuất tà linh, chữa lành nhiều tật bệnh nhưng vẫn biệt riêng thời gian cầu nguyện trong sự hạ mình.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mác mở đầu sách Tin Lành không bằng gia phả như Ma-thi-ơ, mà bằng một lời tuyên bố trực diện: Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Chương 1 là chương nền tảng, thiết lập danh tánh, vương quyền và thánh chức của Chúa Giê-xu qua việc Ngài kêu gọi môn đồ, đuổi quỷ, và chữa lành hàng loạt người bệnh.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết “san bằng đường cái,” nghĩa là dọn sạch lòng mình qua sự ăn năn, thay đổi tâm trí và hướng đi để đón nhận Chúa Cứu Thế quyền năng (c. 1-13). Con đường trong lòng chúng con sẽ không còn “vật cản” (thói quen tội lỗi, sự cay đắng hay cái tôi ích kỷ) đang ngăn trở Ngài hành động. Hôm nay, chúng con dành thời gian cầu nguyện để hạ mình xuống, xưng tội và cầu xin Thánh Linh làm mới lại tấm lòng của mình, chuẩn bị cho một sự đầu phục hoàn toàn.
Chúa ôi, khi nghe tiếng Chúa gọi thông qua Kinh Thánh hay tiếng thúc giục của Thánh Linh, chúng con sẽ không “trì hoãn” nhưng “vâng lời ngay lập tức” như các môn đồ đầu tiên (c. 14-39). Chúng con sẽ không để cho những chiếc “lưới” (công việc, sự bận rộn, nỗi sợ hãi) giữ chân mình lại.
Lạy Chúa, chúng con nhận ra quyền năng chữa lành của Ngài trên người phong hủi không chỉ là giải quyết nỗi đau thể xác tạm thời, mà là cứu chuộc tâm linh và đem người hòa giải lại với Đức Chúa Trời (c. 40-45). Cha ôi, chúng con ngày nay cũng có nhiều “vết thương phong hủi” trong tâm hồn (như sự mặc cảm, những tội lỗi kín giấu, các nỗi đau quá khứ) khiến chúng con nghĩ rằng mình quá ô uế để đến gần Chúa. Hôm nay, chúng con thưa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cứu chữa con.” Đồng thời, học theo gương Chúa, chúng con sẽ chủ động “chạm” đến những người đang bị tổn thương, cô độc hoặc bị gạt ra bên lề xã hội xung quanh mình bằng tình yêu thương và sự giúp đỡ thiết thực. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/10/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026