BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Tin Lành Mác 5: 1-43, “Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ…” (xin đọc hết chương 5). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chứng minh Ngài có thẩm quyền để giải cứu con người khỏi sự trói buộc của thế lực tối tăm, khỏi sự dày vò của bệnh tật và khỏi quyền lực của sự chết.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương này tập trung vào quyền năng tuyệt đối của Chúa Giê-xu trên ba kẻ thù lớn nhất của nhân loại mà con người hoàn toàn bất lực: ma quỷ, bệnh tật và sự chết.”
Cảm tạ Chúa vì Ngài có thẩm quyền để giải cứu con người khỏi sự trói buộc của thế lực tối tăm (c. 1-20). Khi Chúa Giê-xu bước sang vùng đất của dân ngoại, Ngài thấy một người bị một quân đoàn quỷ ám (3.000 đến 6.000 quỷ) và Chúa trục xuất chúng vào đàn heo. Cha ôi, ngày nay chúng con không sống ở nghĩa địa hay la hét, nhưng đang bị trói buộc bởi những “quân đoàn” của sự nghiện ngập (game, cờ bạc, phim ảnh đồi trụy). Chỉ có Chúa mới bẻ gãy được những áp chế tâm linh đó.
Ngợi khen Chúa vì Ngài có thẩm quyền để giải cứu con người khỏi sự dày vò của bệnh tật (c. 21-34). Nhiều lúc chúng con đi nhà thờ giống như đám đông chen lấn Chúa Giê-xu: chúng con ngồi chung băng ghế, hát chung bài hát, nghe chung bài giảng một cách vô tình, hờ hững (va chạm vật lý nhưng không có đức tin). Cha ôi, Chúa đang tìm kiếm một cái “chạm đức tin” từ chúng con. Dù nan đề hay bệnh tật của chúng con đã kéo dài 12 năm, hôm nay chúng con lấy đức tin chạm vào Chúa qua sự cầu nguyện và tin rằng Ngài bày tỏ quyền năng để phục hồi chúng con.
Chúc tụng Cha vì Ngài có thẩm quyền để giải cứu con người khỏi quyền lực của sự chết (c. 35-43). Có nhiều khía cạnh trong cuộc đời chúng con đang bị thế gian tuyên bố là “đã chết rồi:” Một cuộc hôn nhân đã đóng băng, một đứa con ngỗ nghịch đã hư hỏng, một ước mơ thuộc linh đã bị chôn vùi trong bế tắc. Hôm nay, Chúa phán với chúng con: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!” Chúa ôi, chúng con sẽ đuổi sạch những tiếng cười chế giễu của thế gian ra khỏi tâm trí. Chúng con sẽ rước Đấng phục sinh vào căn phòng bế tắc của mình. Và Ngài có quyền năng kêu gọi những điều đã chết phải sống lại vinh quang. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/10/2026