–
19 Tháng 7, 2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy” (Sáng-thế Ký 28:15)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 28:1-22, “Y-sác gọi Gia-cốp đến…” (xin đọc hết chương 28). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự hiện diện và ơn phước của Chúa không phụ thuộc vào sự xứng đáng của con người, mà dựa trên sự thành tín của giao ước; Ngài luôn tìm kiếm chúng con ngay giữa thung lũng cô đơn để bảo vệ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau khi dùng mưu kế chiếm đoạt phước lành ở chương trước, Gia-cốp phải trả giá bằng cuộc trốn chạy vào sa mạc hướng về Cha-ran (28 :10). Chính tại nơi hoang vu, cô đơn và bế tắc nhất của con người, Chúa đã hiện ra gặp ông qua khải tượng Chiếc thang chạm trời. Ân điển của Chúa luôn lớn hơn lỗi lầm của chúng ta, Ngài tìm kiếm chúng ta ngay tại nơi hoang mạc để thiết lập một giao ước bảo vệ trọn đời.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng sa mạc của Gia-cốp chính là bức tranh của nhiều cuộc đời chúng con ngày nay. Chúng con nhiều lần đã trải qua giai đoạn ‘gối đầu trên đá,’ cô đơn tuyệt vọng sau một sự đổ vỡ tình cảm, bế tắc trắng tay trong kinh doanh, hay phải trốn chạy mặc cảm lỗi lầm của quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, xin Chúa giúp chúng con hãy ngước mắt nhìn lên. Đức Chúa Trời của chúng con luôn là Đấng đang ở đây, Ngài lớn hơn hoang mạc của chúng con.
Chúa ôi, chúng con được cứu, được ban phước hằng ngày, hoàn toàn dựa vào 'Chiếc thang Giê-xu' (Giăng 14:6). Khi chúng con đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng con đã chính thức bước lên chiếc thang giao ước. Xin giúp chúng con biết lắng nghe lời hứa hằng ngày của Chúa: 'Ta ở cùng con, con đi đâu Ta sẽ gìn giữ đó' (Sáng 28:15).
Cảm tạ Chúa vì đang hiện diện ngay tại nơi chúng con đang sống và làm việc, mà nhiều khi chúng con không nhận ra. Nơi căn phòng trọ chật hẹp, nơi bàn làm việc đầy áp lực, đều có thể biến thành ‘Bê-tên cổng thiên đàng,’ nếu chúng con mở mắt thuộc linh để nhận biết Ngài (Sáng 28:17). Lạy Chúa, giúp chúng con biết dựng lập những cột mốc thờ phượng hằng ngày trong lòng mình. Đặc biệt, chúng con sẽ hứa nguyện dâng phần mười (1/10) để chứng minh chúng con đã đặt Chúa làm chủ tối cao trên mọi tài sản và tương lai của mình (Sáng 28:22). Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết dâng hiến bằng đức tin! Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/07/2026