–
7 Tháng 9, 2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho A-rôn, anh con” (Xuất 28:2)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-43, “Từ trong dân Y-sơ-ra-ên…" (xin đọc hết chương 28). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự phục vụ Chúa chẳng những đòi hỏi một nếp sống thánh sạch, mà còn phải mang gánh nặng của bầy chiên trên vai và trên ngực mình hằng ngày trước tòa ân điển.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau khi ban hành bản thiết kế Đền Tạm, Chúa đã thiết lập hệ thống chức tế lễ để làm trung gian giữa Ngài và dân chúng. Chương 28 này bày tỏ chi tiết về bộ trang phục thánh dành riêng cho thầy tế lễ Thượng phẩm A-rôn và các con trai ông. Bộ trang phục này không nhằm tôn vinh cá nhân con người, mà mang những biểu trưng tiên tri về Chúa Cứu Thế.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con tiếp tục nhìn thấy sự thánh khiết và vẻ đẹp cần thiết trong sự thờ phượng, cũng như vai trò của Chúa Giê-xu là Thượng Tế tối cao. Những chỉ dẫn chi tiết về trang phục của thầy tế lễ nhắc nhở chúng con rằng thờ phượng không phải là một hoạt động hời hợt hay nông cạn, mà là một hoạt động đòi hỏi sự tôn kính, chăm chút và một tấm lòng tìm cách tôn vinh Đức Chúa Trời.
Chúa ôi, khi vào Nơi Thánh (1) A-rôn phải mang tên các con trai Y-sơ-ra-ên trên hai vai mình (28:12). Vai là nơi chịu lực, biểu thị cho sức mạnh, sự nâng đỡ và gánh vác trách nhiệm. Người lãnh đạo thuộc linh không chỉ dẫn dắt bằng lời nói, mà phải dùng đôi vai thuộc linh của mình để gánh vác, nâng đỡ những yếu đuối, khó khăn và nan đề của bầy chiên trước mặt Chúa. (2) Khi vào Nơi Thánh A-rôn sẽ mang trên ngực tên các con trai Y-sơ-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự phán xét. Ngực là vị trí của trái tim, tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc. Người lãnh đạo không gánh vác bầy chiên một cách miễn cưỡng mà bằng một trái tim tràn đầy tình yêu. Họ đặt bầy chiên ở nơi gần trái tim mình nhất, cùng vui, cùng khóc và luôn cưu mang họ trong sự cầu thay.
Lạy Chúa, hình ảnh này chính là hình bóng về Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên Lớn và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng con. Cảm tạ Chúa đã gánh tội lỗi chúng con trên vai Ngài (thập tự giá) và luôn ôm ấp con dân Ngài trong trái tim yêu thương để cầu thay hằng ngày trước tòa ân điển của Đức Chúa Trời. Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/08/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/08/2026