–
2 Tháng 9, 2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đây, Ta sai một Thiên sứ đi trước dẫn đường, đưa các ngươi đi bình an vào nơi Ta đã dự bị” (Xuất 23:20)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23:1-33, “Con chớ tung tin đồn thất thiệt…" (xin đọc hết chương 23). Thưa Cha, chúng con nhận ra, hầu việc Chúa đòi hỏi chúng con phải can đảm bảo vệ lẽ thật, từ chối thỏa hiệp theo số đông làm ác trong xã hội, và yên lòng bước tới vì luôn có sự dẫn đường, bảo vệ và đắc thắng trọn vẹn do chính Chúa sắm sẵn cho chúng con.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 23 này trình bày chi tiết hơn về các luật lệ xã hội đã được giới thiệu trong các chương trước, tập trung vào công lý, sự trung thực và lòng thương xót. Chương này rất quan trọng để hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với một xã hội công bằng và có đạo đức, bao gồm các luật lệ về nói dối, sự công bằng trong xét xử và năm Sa-bát."
Thưa Chúa, xin giúp chúng con tiếp tục nhìn thấy Tình yêu của Chúa được thể hiện qua sự quan tâm của Ngài đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của dân Ngài. Những quy định về nghỉ ngơi và lễ hội thể hiện sự quan tâm của Ngài đến hạnh phúc và đời sống tâm linh của chúng con. Tình yêu này cuối cùng được trọn vẹn trong Chúa Giê-xu, Đấng mang lại công lý qua cái chết và sự phục sinh của Ngài và kêu gọi chúng con sống theo các nguyên tắc yêu thương và công lý trong cuộc sống của chính mình.
Chúa ôi, xin giúp chúng con, “Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí mình” (Rô-ma 12:2). Cho chúng con can đảm nói "Không" trước sự ác! Chúng con phải bảo vệ người cô thế, và sẵn sàng giúp đỡ ngay cả những kẻ thù ghét, nói xấu mục vụ của chúng con. Khi chúng con dám sống chính trực vì lẽ thật, Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước và đóng trại chung quanh để giải cứu chúng con (Thi thiên 34:7). Việc duy nhất của chúng con là phải dứt khoát phá đổ các "thần tượng" ngoại bang của sự kiêu ngạo, tham lam trong lòng mình, và hoàn toàn bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa!
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chẳng những sống theo các nguyên tắc về sự trung thực, công lý và lòng thương xót mà còn phải sống với một tầm nhìn về một xã hội phản ánh vương quốc của Chúa trên đất, được đánh dấu bằng công lý, lòng thương xót và sự thờ phượng thành kính. Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/08/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/08/2026